LCĐT - Giữa trập trùng núi non vùng biên giới Tả Ngài Chồ (huyện Mường Khương), những cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng Lào Cai vẫn ngày đêm vững vàng với “lũy thép” bảo vệ biên cương, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thiếu tá Nông Thái Sơn, Chốt trưởng Chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mốc 161 đã hơn hai tháng nay “cắm chốt” nhận nhiệm vụ ở đây, đó cũng là từng đó thời gian anh chưa được về thăm nhà. Anh Sơn chuyển công tác về Đồn Biên phòng Pha Long (Mường Khương) đã hai năm, trước đây anh ở Đồn Biên phòng Bát Xát.
![]() |
| Thiếu tá Nông Thái Sơn ghi chép thông tin ca trực. |
Chốt kiểm dịch mốc 161 của anh Sơn có nhiệm vụ kiểm soát chiều dài 6 km đường biên, đó là địa hình hiểm trở với nhiều núi cao, dốc dựng, vực sâu, những khu rừng già và đá tai mèo nhọn như rừng chông. Anh Sơn bảo, đây là khu vực có một số đường mòn mà người dân địa phương và ở nhiều nơi khác vẫn lén lút qua đi lao động hoặc thăm thân. Mới đây thôi, chốt 161 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận và bàn giao gần 50 công dân lao động tự do từ Trung Quốc trở về. “Sẽ không là vấn đề lớn nếu việc tiếp tiếp nhận công dân chính thống, nếu kiểm soát biên giới không tốt, bà con lén lút nhập cảnh thì nguy cơ lây lan bệnh dịch cho cộng đồng là rất cao” - Thiếu tá Sơn tâm sự.
![]() |
| Tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. |
Chốt kiểm dịch mốc 161 là khu vực núi cao, hoang vu, để đảm bảo đời sống, các chiến sỹ biên phòng phải chở nước sinh hoạt ở nơi gần nhất cũng là 3 km. Không điện lưới, nên việc đảm bảo ánh sáng cho mỗi đêm là bài toán khó, chốt phải sử dụng đèn dầu, đèn pin, đèn tích điện. Vất vả nhất là tìm sóng điện thoại, mỗi lần liên lạc với đơn vị, báo cáo cấp trên, các anh đều phải đi xa vài cây số để “hứng” những “giọt sóng chập chờn”.
![]() |
| Chiến sỹ biên phòng chuẩn bị đi lấy nước cách chốt 3 km. |
Tại chốt 161, cán bộ, chiến sỹ biên phòng chia 2 kíp trực trong ngày. Ngoài lực lượng chính của Đồn Biên phòng Pha Long còn có học viên năm cuối của các trường quân sự tăng cường chống dịch. Học viên Nguyễn Danh Hưng (sinh năm 1998) đang học năm cuối Học viện Biên phòng được biên chế quân số cho chốt mốc 161 từ ngày 6/3. Hưng chia sẻ: “cảm nhận trong thời gian vừa qua của em là khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, biên độ nhiệt dao động trong ngày lớn, sương mù và mưa nhiều nên độ ẩm cao. Điều kiện sinh hoạt tối thiểu khá thiếu thốn nhưng đây là môi trường thực tiễn tốt nhất để bộ đội rèn luyện, với chúng em là việc vận dụng kiến thức trên giảng đường vào bài học thực tế, rất thiết thực và hữu ích”.
Cùng đi tăng cường với Hưng là học viên Dương Vũ Anh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Vũ Anh chia sẻ: “làm việc thực tế tại vùng cao biên giới, tôi đã thấu hơn những khó khăn, vất vả của thế hệ cha anh và chỉ ở đây chúng tôi mới cảm nhận sâu sắc nhất tình nghĩa quân dân, tình đồng chí, đồng đội”.
Ông Hảng Seo Hòa, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ phòng, chống dịch Covid-19 thôn Thàng Chư Pến cùng bộ đội biên phòng đi tuần tra, giúp bộ đội mua, bán thực phẩm và hỗ trợ tuyên truyền phòng dịch cho người dân địa phương. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, mà nhiều người dân địa phương đã tích cực cung cấp tin báo cho lực lượng biên phòng, có người đã lặn lội quãng đường hàng chục cây số để đến chốt mốc 161 báo tin về trường hợp chuẩn bị vượt biên trái phép.
Hiện, ở nhiều địa phương tình hình dịch bệnh Covid- 19 đã không còn căng thẳng, nguy cơ lây lan hay bùng phát dịch thấp, nhưng đối với vùng cao, biên giới Lào Cai, trong đó có khu vực chốt kiểm soát mốc 161, việc phòng, chống dịch, bảo vệ biên giới chưa bao giờ hết “nóng” trong suốt hơn 3 tháng qua. Điều đáng mừng là trong hoàn cảnh gian khó, vất vả nhưng các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng Lào Cai vẫn luôn vững vàng, tạo thành “lũy thép” chống dịch trên toàn tuyến biên giới.
Bài 3: Ấm lòng tình người nơi rẻo cao biên giới


