Chuyện vụ án "Sa lưới khi trốn truy nã tại nhà người thân"
Trong chuyên mục Chuyện vụ án tuần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện "Sa lưới khi trốn truy nã tại nhà người thân".
Trong chuyên mục Chuyện vụ án tuần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện "Sa lưới khi trốn truy nã tại nhà người thân".
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo như rộn ràng hơn. Gió xuân từ triền núi thổi về mang theo mùi khói bếp, mùi gỗ mới và cả tiếng cười của trẻ nhỏ. Nếu ai từng chứng kiến nơi đây trong những ngày sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đi qua, hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và hạnh phúc trước diện mạo của những ngôi nhà ở khu tái định cư thôn Nậm Mạt hôm nay.
Khoảng 21 giờ ngày 12/2, Công an xã Mường Bo đã bắt giữ đối tượng Lù Văn Tiến (sinh năm 2002), trú tại thôn Mường Bo 2, xã Mường Bo khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở phường Cam Đường.
Trong tiết se lạnh của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi trở lại thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo - Nơi từng chìm trong u trầm, tan hoang sau cơn bão dữ Buloi, nay đã khoác lên mình diện mạo mới: những nếp nhà mới khang trang, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bản làng, lan tỏa hơi ấm của niềm tin và sức sống hồi sinh.
“Với 54 đảng viên, Chi bộ Nậm Than có đông đảng viên nhất xã. Đây là thế mạnh, bởi khi toàn thể đảng viên đồng lòng, quyết tâm, mọi chủ trương đều triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả rõ nét” - đó là kỳ vọng của anh Vàng A Say, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Than, xã Mường Bo.
Sau gần hai tháng thi công khẩn trương, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay, sẻ chia của Nhân dân, xã Mường Bo đã tổ chức khánh thành và bàn giao 11 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi). Những ngôi nhà mới được hoàn thành điểm tựa vững chắc, giúp các hộ dân vùng thiên tai an cư, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 25/12, UBND xã Mường Bo tổ chức bàn giao nhà tái định cư cho 11 hộ dân bị thiệt hại nhà ở do ảnh hưởng bởi bão số 10 (BUALOI) tại khu tái định cư Nậm Mạt, thôn Nậm Củm, xã Mường Bo.
Tỉnh lộ 152 được coi là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão trong năm 2024 và 2025, tuyến đường xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Mặc dù việc khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 đã được triển khai khẩn trương, nhưng mặt đường hỏng cùng khối lượng đất đá lớn vẫn gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân và du khách.
Xã Mường Bo vừa hỗ trợ 2,6 tấn giống khoai tây đỏ cho Nhân dân hai thôn Bản Sài và Nậm Sang để trồng trên 2,8 ha cây vụ đông.
Gắn thực tiễn địa phương với tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Mường Bo vừa ra mắt sản phẩm nấm hương tươi xã Mường Bo - minh chứng hướng đi sáng tạo, bền vững trong phát triển nông nghiệp vùng cao.
Sáng 9/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Bo phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 cho các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn theo kế hoạch, chỉ tiêu giao.
Tối 6/10, xã Mường Bo đã thành lập nhiều tổ công tác gồm lực lượng Công an, Quân sự, Đội xung kích phòng chống thiên tai cùng các phòng, ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể, trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn.
Hương thơm của gạo nếp Mường Bo khi đồ lên như tiếng gọi mời về ký ức, về tháng ngày gian khó đã qua.
Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm đã dành nhiều tình cảm, quan tâm đến các em thiếu niên, nhi đồng. Tại các xã Mường Bo, Bát Xát và Lục Yên, trẻ em ở đây đã có một Trung thu ấm áp, rộn rã tiếng nhạc, tràn ngập tiếng cười và nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa.
Ngày 3/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Bo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong 2 ngày 25 - 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mường Bo, Trạm Tấu, Xuân Quang và Võ Lao đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ở xã Mường Bo, những tuyến đường bê tông nối liền các thôn không chỉ được làm nên từ xi măng, cát sỏi, mà còn bằng sự đồng lòng hiến đất, góp công của Nhân dân. Mỗi mét đất vườn, mỗi ngày công chung sức là minh chứng cho tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân”, viết nên câu chuyện đổi thay nơi vùng quê cách mạng.
Ngày 10/9, Tổ công tác số 2 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã khảo sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội năm 2025 và tình hình tổ chức, hoạt động của chính quyền xã Mường Bo.
Sáng 13/8, Đảng bộ xã Mường Bo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ở thung lũng yên bình dưới chân dãy Hoàng Liên, những đôi tay người cao tuổi xã Mường Bo vẫn hằng ngày tỉ mẩn bên nan tre, lò rèn làm nên những mạch nghề thầm lặng. Họ không chỉ đan những vật dụng hữu ích, mà còn gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình. Nơi đây, nghề truyền thống không đơn thuần là sinh kế, mà còn là ký ức, sợi dây nối dài văn hóa bản địa.