7h ngày 26/7, Giải đua xe đạp địa hình mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm, khu vực trung tâm xã Mường Bo đã đông kín vận động viên, người dân và du khách. Trời nắng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các bà con người Dao, Mông, Xá Phó, Giáy… diện trang phục đẹp, nô nức trảy hội.
Giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên thuộc 16 câu lạc bộ xe đạp địa hình đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các tay đua tranh tài ở nội dung cá nhân và đồng đội dành cho nam, nữ trẻ dưới 40 tuổi; nam, nữ trung niên từ 41 đến 50 tuổi và nam cao niên từ 51 tuổi trở lên.
Cung đường hỗn hợp dài khoảng 25 km được thiết kế đi qua các bản làng, ruộng bậc thang, suối, thác nước và những đoạn đường đặc trưng của Mường Bo. Đây vừa là thử thách về kỹ thuật, vừa mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm khó quên.
Sau hiệu lệnh xuất phát, đoàn đua nhanh chóng bước vào hành trình chinh phục thiên nhiên. Bên cạnh những đoạn đường bằng phẳng thuận lợi để tăng tốc là các khúc cua gắt, dốc đứng phủ đá hộc và những đoạn đổ dốc buộc vận động viên phải tập trung cao độ. Những vòng quay liên tiếp tạo nên một bức tranh sống động giữa “biển lúa vàng”.
Với chị Bùi Thị Bình, vận động viên Câu lạc bộ Xe đạp LCC Lào Cai, đây là một trong những đường đua để lại nhiều cảm xúc nhất. Sau khi cán đích trong tốp 3, chị vẫn chưa hết phấn khích khi nhắc lại hành trình vừa trải qua.
Là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải xe đạp địa hình trên cả nước, anh Đỗ Đoàn Điền, Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Chiến khu Đông Triều (Quảng Ninh), đánh giá cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.
Anh Điền cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham dự các giải đua xe đạp địa hình ở tỉnh Lào Cai, nhưng cung đường tại Mường Bo mang màu sắc rất riêng. Một đường đua MTB hấp dẫn phải có đủ đường đất, đường đá, dốc cao, cua hẹp và những đoạn đòi hỏi kỹ thuật. Sự đa dạng đó tạo nên bản sắc của xe đạp địa hình và Mường Bo có đầy đủ những yếu tố ấy. Tôi rất vui khi giành giải Nhì ở nhóm tuổi từ 51 trở lên và chắc chắn sẽ giới thiệu Mường Bo với nhiều câu lạc bộ khác để mọi người có dịp trải nghiệm”.
Không khí sôi động của giải đấu lan tỏa khắp các bản làng. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung hai bên đường để cổ vũ. Những em nhỏ vẫy cờ, hò reo khi đoàn xe đi qua; các cụ già trong trang phục truyền thống mỉm cười, động viên từng vận động viên. Với người dân Mường Bo, đây không chỉ là một giải thể thao mà còn là dịp giới thiệu quê hương với bạn bè gần xa.
Điểm đặc biệt của giải là toàn bộ cung đường gắn với cảnh quan tự nhiên còn giữ được vẻ nguyên sơ. Không chỉ chinh phục đường đua, các vận động viên còn được hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường.
Đúng thời điểm lúa chuyển vàng, những thửa ruộng bậc thang trải dài như các con sóng giữa núi rừng đã trở thành nguồn cảm hứng để địa phương lựa chọn chủ đề “Vút bay trên sóng lúa vàng”. Mỗi vòng quay của bánh xe vì thế cũng là một hành trình đưa vận động viên đến gần hơn với vẻ đẹp của Mường Bo. Hình ảnh ấy khiến nhiều người ví cung đường đua như một hành trình khám phá hơn là cuộc tranh tài đơn thuần.
Ông Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo, cho biết: “Để chuẩn bị cho sự kiện, xã đã phối hợp với các câu lạc bộ và đơn vị có kinh nghiệm khảo sát kỹ toàn bộ cung đường, lựa chọn những đoạn vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa bảo đảm an toàn cho vận động viên. Điều địa phương hướng tới không chỉ là một giải đấu thành công mà còn là cơ hội quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Mường Bo”.
Vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc tranh tài, giải đua còn mở ra hướng kết nối giữa thể thao, du lịch và nông nghiệp. Những điểm đến như Mường Bo 1, Mường Bo 2, Bản Sài, Nậm Cang, Nậm Than, Nậm Nhìu và Sín Chải A được kỳ vọng trở thành các điểm dừng chân hấp dẫn, gắn với dịch vụ homestay, sản phẩm OCOP và trải nghiệm văn hóa bản địa. Khi du khách đến nhiều hơn, người dân cũng có thêm cơ hội phát triển sinh kế từ những giá trị vốn có của quê hương.
Mặt trời dần đứng bóng. Sau nửa ngày tranh tài, những vận động viên cuối cùng lần lượt cán đích trong tiếng vỗ tay của đông đảo người dân và du khách. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên và đoàn vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
Cuộc đua khép lại, nhưng hình ảnh đoàn xe lướt giữa những con sóng lúa vàng vẫn đọng lại như một dấu ấn đẹp. Trong lần đầu tiên tổ chức, Giải đua xe đạp địa hình “Mường Bo X-Rice-LCC10: Vút bay trên sóng lúa vàng” đã tạo nên một ngày hội thể thao giàu cảm xúc, đồng thời mở đầu hành trình xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Mường Bo - nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hội tụ, tạo nên sức hút riêng giữa đại ngàn Tây Bắc.
Danh sách các cá nhân, đồng đội đoạt giải:
- Nội dung trẻ cá nhân dưới 40 tuổi, giải Nhất nội dung nam thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Nguyên, Câu lạc bộ Tuấn Biker Hà Nội; giải Nhất nội dung nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Mai Phương, Câu lạc bộ Câu lạc bộ Xe đạp thể thao C5 Hà Nội.
- Nội dung cá nhân trung niên 41 - 50 tuổi, giải Nhất nội dung nam thuộc về vận động viên Hoàng Minh Chi, Câu lạc bộ Xe đạp Mường Bo; giải Nhất nội dung nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Tâm, Câu lạc bộ Xe đạp Mường Bo (Lào Cai).
- Nội dung cá nhân cao niên từ 51 tuổi trở lên, giải Nhất nội dung nam thuộc về vận động viên Tạ Văn Đạc, Câu lạc bộ Xe đạp thể thao MTB Sóc Sơn (Hà Nội).
- Nội dung trẻ đồng đội dưới 40 tuổi, giải Nhất nội dung nam thuộc về Câu lạc bộ Tuấn Biker Hà Nội; giải Nhất nội dung nữ thuộc về Câu lạc bộ Xe đạp thể thao C5 Hà Nội.
- Nội dung trung niên đồng đội 41 - 50 tuổi, giải Nhất nội dung nam thuộc về Câu lạc bộ Xe đạp Mường Bo; giải Nhất nội dung nữ thuộc về Câu lạc bộ Xe đạp Mường Bo (Lào Cai).
- Nội dung cao niên đồng đội từ 51 tuổi trở lên, giải Nhất nội dung nam thuộc về Câu lạc bộ Xe đạp Đệ tứ Chiến khu Đông Triều (Quảng Ninh).