Những ngày này, thôn Tân Tiến, xã Gia Phú như một đại công trường. Các dự án trọng điểm như đường Trần Hưng Đạo kéo dài, Dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hay Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất đều đang được đẩy nhanh tiến độ. Cả vùng quê Tân Tiến đang chuyển mình, mang theo hy vọng về diện mạo mới, hiện đại và phát triển.
Đồng lòng vì sự phát triển chung
Để phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, thôn Tân Tiến có gần 100 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 69 hộ phải di dời nhà ở. Dù phải rời nơi gắn bó lâu nay nhưng người dân nơi đây vẫn đồng thuận ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Những ngày qua, hàng chục hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà ở, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Bà Lưu Thị Thựng - Trưởng thôn Tân Tiến ngày nào cũng đến thăm hỏi, động viên người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Bà Thựng chia sẻ: “Thôn có 212 hộ, trong đó gần 100 hộ có đất ở, đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi các dự án. Dù rất tiếc nuối khi phải rời xa nơi gắn bó hàng chục năm nhưng bà con đều xác định đây là những dự án trọng điểm, quan trọng với sự phát triển của quê hương nên ai cũng đồng thuận, ủng hộ”.
Theo bà Thựng, nhiều cán bộ, đảng viên trong thôn gương mẫu, đi đầu chấp hành chủ trương chung đã tạo sự lan tỏa, giúp người dân trong thôn thêm tin tưởng và đồng lòng với công tác giải phóng mặt bằng.
Ông Bùi Quang Huệ, thôn Tân Tiến không khỏi bồi hồi khi nhìn ngôi nhà và mảnh vườn gắn bó suốt hàng chục năm qua dần được tháo dỡ. Gia đình ông có 7 hộ, gồm anh chị em và các con, sống gần nhau nhưng nay đều phải di dời. Ông chia sẻ: “Tôi luôn ủng hộ các dự án trọng điểm của Nhà nước, chỉ mong chính quyền sớm chi trả tiền hỗ trợ và hoàn thành khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống”.
Căn nhà gỗ của bà Đinh Thị Len lọt thỏm giữa những gò đất đang được san lấp. Bà đã quen với hình ảnh những chiếc máy xúc, xe lu hối hả làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Dù chưa nhận được kinh phí đền bù, bà Len đã thu dọn cây cối, tạo điều kiện cho đơn vị thi công mở đường công vụ. Hằng ngày, bà ngồi trước cửa nhà, nhìn ao cá bị san lấp mà không khỏi tiếc nuối. Bà Len chia sẻ: “Cũng buồn lắm nhưng tôi mong dự án sớm hoàn thành, sau này thôn sẽ đổi thay, khang trang hơn”.
Cùng chung suy nghĩ ấy, dù phải sống tạm giữa công trường Dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài, bà Trần Thị Miến vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Không phải chỉ gia đình tôi khó khăn, nhiều hộ khác cũng vậy. Chỉ chờ có kinh phí đền bù là tháo dỡ nhà ở, đi thuê nhà ở tạm”.
Tin vào ngày mai tươi sáng
Để thực hiện các dự án trọng điểm, xã Gia Phú có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó thôn Tân Tiến là nơi có nhiều hộ bị ảnh hưởng nhất nhưng người dân nơi đây vẫn đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng tạo thuận lợi cho đơn vị thi công.
Ông Phùng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thống kê, áp giá đền bù và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân. Từ những buổi đối thoại trực tiếp đến lãnh đạo xã thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân đã tạo sự đồng thuận, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của các dự án”.
Ông Phạm Anh Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San chia sẻ: “Nhờ sự đồng thuận của người dân, đơn vị thi công đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án”.
Những ngày cận Tết, khí thế thi công trên công trường càng thêm khẩn trương. Xen giữa sự sôi động của công trường là hình ảnh người dân Tân Tiến tất bật di chuyển tài sản, chuẩn bị rời nơi chốn thân thuộc. Dù phải sống tạm bợ nhưng ai cũng gác lại tâm tư, hy sinh quyền lợi riêng cho sự phát triển của quê hương. Niềm tin vào ngày mai tươi sáng chính là động lực giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.