"Xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân” là nhiệm vụ trọng tâm, giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025. Xuất phát từ thực tiễn, năm 2025 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục rà soát và xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với mục tiêu hoàn thành hỗ trợ làm mới, sửa chữa 2.208 căn nhà (tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng). Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện vùng cao Trạm Tấu là điểm sáng trong thực hiện Đề án - địa phương “về đích” sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động và kế hoạch của tỉnh Yên Bái.
Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới
Những ngày này, hàng trăm hộ gia đình ở huyện vùng cao Trạm Tấu không dấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi đã thực hiện xong ước mơ "xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Mặc dù còn bộn bề khó khăn cùng với tiết trời oi bức của mùa hè nhưng cũng không cản được tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách trong thực hiện Đề án của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị để các đối tượng có những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình.
Về nhà mới gần 1 tháng nay, nhưng đến giờ anh Hảng A Vảng ở thôn Kháo Chu, xã Bản Công cứ ngỡ đó là một giấc mơ có thật. Là hộ nghèo, không có việc làm ổn định, thu nhập chính dựa mấy sào ruộng nên cuộc sống khó khăn. Ngôi nhà tạm bợ được dựng lên bởi những cột tre, nứa của nhiều năm trước đây nay đã ọp ẹp, dột nát, nhất là vào mùa mưa. Được hỗ trợ 60 triệu đồng theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh chị em và người dân trong thôn về vật chất, ngày công, anh Vảng đã xây dựng được căn nhà mới trị giá trên 100 triệu đồng.
Anh Vảng chia sẻ "Tôi thực sự xúc động khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho những hộ nghèo như tôi. Từ nay trở đi, mưa nắng, tôi yên tâm rồi. Đây là niềm khát khao, mong mỏi bấy lâu nay của gia đình”.
Với ông Giàng A Sinh cùng thôn Kháo Chu có hạnh phúc nào bằng khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà ở. Giờ đây, ông Sinh và các thành viên trong gia đình luôn cảm động và thấy ấm lòng, mái ấm mới "cứng trên bền dưới" là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Trong qúa trình triển khai Đề án, các tổ công tác của huyện thường xuyên nắm bắt những khó khăn để kịp thời báo cáo với huyện có giải pháp khắc phục
Niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân ở Bản Công cũng là niềm phấn khởi xúc động và biết ơn, khó có thể nói nên thành lời của 72 hộ dân được hỗ trợ làm nhà mới theo Đề án năm nay ở xã Trạm Tấu.
Ông Giàng A Vàng ở thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu khẳng định: "Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước và sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân trong thôn thì không biết bao giờ gia đình tôi mới làm được nhà mới nữa”.
- Trong quá trình làm nhà mới, ông gặp khó khăn gì?
- Gia đình tôi là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã; không có việc làm ổn định, thu nhập chính dựa mấy sào ruộng. Ngôi nhà cũ trước đây xuống cấp. Khi làm nhà mới ở vị trí có địa thế cao, giao thông cách trở, xe cơ giới không thể tiếp cận nên toàn bộ vật liệu xây dựng như gỗ, cát, xi măng, tấm lợp… đều phải vận chuyển bằng sức người.
- Từ khó khăn trên, gia đình ông đã khắc phục như thế nào?
- Nhờ sự hỗ trợ 60 triệu đồng tiền mặt của nhà nước, nhất là sự hỗ trợ về ngày công người dân trong thôn; các tổ chức đoàn thể của xã giúp vận chuyển vật liệu và tham gia xây dựng nên mới có được ngôi nhà mới như hôm nay. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.
Chung sức, đồng lòng
Theo Đề án của tỉnh, năm 2025, toàn huyện Trạm Tấu có 253 nhà làm mới và sửa chữa (trong đó hộ nghèo 246 hộ, hộ cận nghèo 7 hộ), hộ làm mới 225 nhà, hộ sửa chữa 28 nhà.
Là huyện vùng cao, qua rà soát, Trạm Tấu xác định có 253 hộ dân đang gặp khó khăn về nhà ở, nhiều hộ trong số đó là trường hợp neo đơn, tuổi cao sức yếu, ốm đau… Dù được sự hỗ trợ của nhà nước về kinh phí, nhưng những hộ dân này vẫn khó có thể tự làm nhà nếu không có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là những cách làm sáng tạo của từng địa phương nên ngay đầu tháng 5/2025, địa phương này đã sớm hoàn thành việc xóa nhà tạm cho tất cả các hộ dân.
Đơn cử như ở xã Trạm Tấu, để sớm hoàn thành 72/72 nhà mới theo Đề án, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách các thôn, phụ trách từng hộ dân nhằm kịp thời nắm bắt tiến độ xây dựng và tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh.
Anh Giàng A Câu - công chức Văn hóa xã hội xã Trạm Tấu chia sẻ: "Tôi được giao, phân công theo dõi 4 hộ làm nhà mới ở thôn Tấu Trên. Trong quá trình triển khai thực hiện làm nhà mới, hàng ngày tôi phải giám sát, nắm bắt những khó khăn của từng hộ gia đình để báo cáo với ban chỉ đạo. Ví như, có hộ thiếu kinh phí để mua vật liệu, tôi báo cáo với xã để đứng ra bảo lãnh với nhà cung cấp vật liệu xuất bán cho các hộ dân, đảm bảo không ngắt quãng trong thực hiện”.
Để sớm hoàn thành nhà ở theo Đề án, huyện Trạm Tấu đã huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong việc hỗ trợ, giúp đỡ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời kết hợp giữa nguồn ngân sách Nhà nước với các nguồn lực vận động hợp pháp khác trong và ngoài huyện. Nhà ở đều đảm bảo tiêu chí "3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), đặc biệt có nhiều hộ được sự chung tay của gia đình, dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà khang trang, to đẹp.
Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ, huyện Trạm Tấu đã thành lập các tổ công tác xóa nhà tạm, phân công người đứng đầu các cơ quan, đơn vị làm tổ trưởng. Theo ông Giàng A Vừ - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, các tổ công tác này không chỉ chỉ đạo, mà còn phối hợp với chính quyền địa phương để huy động lực lượng, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân.
"Hằng ngày, các tổ có trách nhiệm báo cáo tiến độ, vướng mắc, khó khăn phát sinh cho lãnh đạo huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy để có phương án xử lý kịp thời” - Bí thư Vừ chia sẻ.
Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện vùng cao , nhất là phát huy "Ngày cuối tuần cùng dân”, vai trò của già làng trưởng bản hay phân công cán bộ phụ trách từng hộ gia đình, tuyên truyền bỏ tư tưởng chọn ngày, chọn giờ, chọn tháng để khởi công, đặc biệt sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nên đến đầu tháng 5, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành việc sửa chữa và làm mới, đạt 100% kế hoạch - về đích trước 1 tháng so với kế hoạch tỉnh đề ra, với tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng.
Có thể khẳng định, việc huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm Nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần, còn lại là sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã mang đến những ngôi nhà thực sự ấm áp, vững chãi, thể hiện sinh động ý nghĩa nhân văn của chính sách để "không ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, kịp thời giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giải quyết các thiếu hụt về nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa huyện Trạm Tấu nói riêng và toàn tỉnh Yên Bái nói chung. Những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa đó là những món quà sớm mà người dân Trạm Tấu báo công lên Bác Hồ đúng dịp kỷ niệm 135 ngày sinh của Người.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta; thể hiện sự biết ơn, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công; thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tương thân, tương ái”, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; là trách nhiệm với nhân dân, nhất là những người yếu thế, khó khăn, vùng sâu, vùng xa… Cùng với cả nước, Yên Bái đã, đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Giữa miền biên viễn Lào Cai, nơi mây trời “quấn quýt” những ngọn núi cao vời vợi, Y Tý hiện lên như bức tranh sơn thủy hữu tình đầy lãng mạn, đậm chất hoang sơ. Mảnh đất vùng cao từ lâu đã trở thành điểm đến đặc biệt trong lòng du khách bởi vẻ hùng vĩ của thiên nhiên, bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc Hà Nhì và sự chân chất, hiền hòa của con người nơi đây.
Những tháng cuối năm luôn mang đến không khí đặc biệt tại các bản làng vùng cao. Đối với đồng bào dân tộc ở xã Thào Chư Phìn cũ, nay là xã Sín Chéng, đây là khoảng thời gian nông nhàn, bà con cùng nhau xây nhà, dựng cửa. Những căn nhà mới khang trang không chỉ là niềm tự hào của từng hộ dân mà còn là dấu ấn cho sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này.
Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường và việc triển khai phân cấp thực hiện thủ tục hành chính tại Lào Cai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin còn thiếu, hạ tầng công nghệ và các phần mềm công vụ chưa đồng bộ khiến việc xử lý hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Sau gần 5 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những kết quả bước đầu tại các trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC)trên địa bàn cho thấy mô hình đang phát huy hiệu quả thiết thực, hướng tới xây dựng “chính quyền phục vụ” gần dân, vì dân.
Dưới chân núi Tam Đỉnh - khu vực có trữ lượng khoáng sản lớn (apatit, quặng sắt) là 3 thôn: Tam Đỉnh, Thác Dây, Khe Lếch của xã Sơn Thủy cũ, nay là xã Văn Bàn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông di cư từ nơi khác đến, đã chọn mảnh đất này làm nơi định cư lâu dài.
Ở Tà Xi Láng, nơi mà hành trình đến trường mỗi ngày của các em học sinh khó hơn nhiều lần so với vùng xuôi, thế nhưng, giữa muôn vàn gian khó, bà con vẫn tạo điều kiện tốt nhất để con em được đến lớp, bởi họ luôn tin rằng, tri thức sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho con em mình.
Với vị trí điểm đầu - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, Lào Cai đã có nhiều sáng kiến, giải pháp để kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước trải nghiệm du lịch lưu vực sông Hồng.
Vượt hàng trăm ki-lô-mét theo dòng sông Mẹ trở về Lào Cai, đứng ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” chúng tôi không khỏi tự hào về hành trình đã đi qua với trải nghiệm thú vị về những vùng đất ven sông Hồng.
Hết địa phận tỉnh Phú Thọ là tròn 1 tuần ngược sông Hồng, đi qua biết bao thắng cảnh, điểm du lịch hấp dẫn, làng nghề cổ xưa, chúng tôi có mặt ở Yên Bái để tiếp tục khám phá những di tích lịch sử, các điểm du lịch tâm linh và trải nghiệm du lịch chăm sóc sức khỏe.
Tiếp tục hành trình ngược sông Hồng, chúng tôi ghé thăm Phú Thọ - mảnh đất cội nguồn với những di tích lịch sử thiêng liêng, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, tươi đẹp.
Trên hành trình ngược dòng sông mẹ, chúng tôi dành trọn 2 ngày ở Hà Nội vì mảnh đất này có quá nhiều địa điểm có thể trải nghiệm, khám phá. Sau ngày đầu tiên tìm hiểu về làng gốm Bát Tràng và lang thang phố cổ, chúng tôi quyết định trải nghiệm một đêm cắm trại bên bờ sông Hồng.
Với dòng chảy uốn lượn ôm trọn Thủ đô Hà Nội, sông Hồng không chỉ tạo nên bề dày văn hóa - lịch sử mà còn góp phần hình thành cảnh quan, bồi đắp phù sa màu mỡ cho đất nông nghiệp, kết nối giao thông đường thủy với các địa phương. Dòng chảy sông Hồng còn có vai trò kết nối quá khứ với hiện tại, giữa các không gian cũ - mới của đô thị và kết nối các hoạt động của người dân địa phương với trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước.
Nằm ở trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, nhắc tới Hưng Yên chắc hẳn nhiều người đều nghĩ đến câu “nhất Kinh Kỳ, nhì Phố Hiến”. Nơi đây từng là thương cảng tấp nập người mua, kẻ bán, “tiểu Tràng An”, ngày nay là vùng đất mang đặc sản đậm tình quê, là nét xưa hoài cổ bình yên và mộc mạc.
Làng Vũ Đại nổi tiếng trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thực tế được lấy nguyên mẫu từ làng Đại Hoàng, thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Đây cũng là địa điểm tiếp theo trong hành trình du lịch ngược sông Hồng mà chúng tôi tìm đến.
Giữa nhịp sống hiện đại, làng Chiềng vẫn giữ trong mình vẻ bình yên riêng có. Nơi đây, người Tày gắn bó, đoàn kết, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào dân tộc.
Chìm đắm trong vẻ đẹp bất tận của dòng sông mang sắc đỏ, hành trình dài đưa chúng tôi đến cuối nguồn - nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả, rồi lại ngược dòng trở về Lào Cai - nơi đầu nguồn sông mẹ. Sông Hồng còn nhiều tên gọi khác như: Nhị Hà, Hồng Hà, sông Cái, sông Thao, mỗi vùng đất dòng sông chảy qua mang một vẻ đẹp riêng. Hành trình cả ngàn kilômét đi qua các tỉnh, dòng sông mẹ như nhạc trưởng dẫn dắt bản giao hưởng của thiên nhiên, đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến thú vị khác.
Bộ máy chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên, tại nhiều xã, phường vẫn thiếu cán bộ, công chức ở một số vị trí. Thực tế đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có giải pháp tháo gỡ để chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
Sau khi tỉnh Lào Cai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền 99 xã, phường đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Tuy vậy, trong thực tế hoạt động, bộ máy ở một số địa phương vẫn bộc lộ hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phục vụ người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, việc đảm bảo các nội dung chính thống, đúng định hướng đến với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng. Nhiệm vụ này đã được đội ngũ cán bộ, viên chức thông tin, truyền thông ở cơ sở thầm lặng thực hiện thông qua việc duy trì hoạt động cụm loa truyền thanh trên địa bàn các xã.
Thực hiện Chiến dịch 90 ngày “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, các địa phương của tỉnh Lào Cai đang dồn toàn lực để rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ thông tin đất đai. Với hơn 5 triệu thửa đất cần xử lý, đây được coi là cuộc “tổng kiểm kê” quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hướng tới mục tiêu quản lý đất đai minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.