LCĐT - Trong các điểm, tuyến du lịch của miền Bắc cũng như cả nước, Lào Cai được du khách đánh giá là an toàn trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành. Nơi đại ngàn Y Tý (Bát Xát) dịp này cũng thật đặc biệt, bởi trên những đỉnh núi cao, như Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San tuyết rơi phủ trắng.
Do vậy, nhiều du khách đã chọn cho mình niềm vui đặc biệt trong dịp xuân sang, đó là đón năm mới nơi non cao cùng người thân, bè bạn để hưởng trọn vẻ đẹp của đất trời và con người nơi đây.
![]() |
| Nhiều du khách chọn Y Tý làm điểm đến an toàn. |
Từ lâu đã nổi danh khắp nơi bởi phong cảnh hoang sơ, núi non hùng vĩ và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nên không có gì ngạc nhiên trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, nơi đây có khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, ngắm cảnh.
Y Tý luôn là lựa chọn hàng đầu của những người ưa trải nghiệm và khám phá. Có đoàn chọn tua tham quan bản làng, nhưng có đoàn lại chọn chinh phục các đỉnh núi.
![]() |
| Nhiều đoàn khách chọn đón năm mới cùng thiên nhên mây trời. |
Ngồi bên bếp lửa bập bùng, đoàn khách nghỉ tại Homestay A Hờ vừa trở về sau chuyến leo núi Lảo Thẩn vui vẻ ôn lại kỷ niệm. Đoàn có 5 người, mỗi người đến từ các tỉnh, thành khác nhau nhưng cùng chung niềm yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, họ quyết định chọn Y Tý là điểm dừng chân.
Chuyến đi còn rất đặc biệt, khi thời gian ở lại trên núi chính là khoảnh khắc giao thừa. Anh Vũ Gôn, người vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa) tâm sự: “Tôi gắn bó với Lào Cai, với Sa Pa được 4 năm nay, đã nhiều lần ngược xuôi các đỉnh núi cao ở Lào Cai, như Fansipan, Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, nhưng quả thực chuyến đi lần này mang cho tôi quá nhiều cảm xúc. Đó là sự háo hức được hòa mình vào không gian bao la của núi rừng, sự vỡ òa với không gian tuyết trắng tựa như ở trời Âu. Đặc biệt đón năm mới giữa đại ngàn hùng vĩ, chúng mình cùng cầu mong sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là cầu cho dịch bệnh qua mau, để cuộc sống được trở lại bình thường”.
![]() |
| Du khách hào hứng với tuyết – cảnh tượng kỳ thú của thiên nhiên. |
![]() |
| Anh Chung Quốc Thành đến từ Tây Ninh cùng những phần quà ý nghĩa tặng các em nhỏ. |
“Phải lòng” Y Tý không chỉ có anh Gôn, nhiều du khách cũng ngược núi đến với Y Tý đón giao thừa, du xuân nhân dịp năm mới. Hầu hết các du khách đều cho rằng, so với các điểm du lịch khác, Y Tý không chỉ đẹp mà còn có không gian khoáng đạt, rộng rãi, thích hợp với du lịch mùa Covid-19 để có sự giãn cách phù hợp.
Anh Chung Quốc Thành gấp rút đặt vé từ Tây Ninh ra Hà Nội để sau đó tới Lào Cai – Y Tý. Anh Thành tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình đến với Y Tý, lần đầu tiên ngắm tuyết rơi, lần đầu tiên đón giao thừa trên đỉnh núi, nơi không điện, không sóng điện thoại, trong mình là những cảm xúc tuyệt với. Mình vô cùng ấn tượng với mảnh đất và con người nơi đây, tất cả đều mang một vẻ đẹp rất dung dị và thuần khiết”.
Trong chuyến du xuân, anh Thành cùng những người bạn còn mang theo 50 suất quà, gồm bánh kẹo tết, phong bao lì xì đỏ để tặng cho các em nhỏ địa phương như là lời thương mến dành tặng vùng đất đã cho mình những cảm xúc không bao giờ quên.
Cũng giống như các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh, điểm du lịch Y Tý những ngày này đều chung niềm vui đón những người bạn phương xa đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại về dịch bệnh, nên so với mọi năm, dịp vui xuân, đón Tết năm nay lượng khách đến Y Tý giảm hơn.
Đón khách trong mùa dịch bệnh, các cơ sở lưu trú đón khách du lịch của Y Tý luôn tuân thủ mọi quy định trong việc khai báo tạm trú, đặc biệt là khai báo y tế. Tất cả các đoàn khách khi liên hệ đặt tua tuyến, dịch vụ nghỉ qua đêm đều được chủ các cơ sở homestay hướng dẫn khai báo với lực lượng công an xã. Nhiều cơ sở chủ động hủy tua, hẹn lần sau đối với các đoàn khách liên hệ từ vùng có dịch.
Anh A Hờ chủ Homestay A Hờ chia sẻ: “Dịch bệnh lại bùng phát ở 1 số tỉnh, thành miền Bắc khiến lượng khách đến với Y Tý giảm khá nhiều. Thực hiện đúng theo quy định, khi có khách liên hệ đặt dịch vụ, các cơ sở lưu trú của chúng tôi luôn đề nghị khách chụp chứng minh thư gửi qua mạng xã hội, sau đó trình báo với công an để trả lời khách xem có thể lên du lịch tại Y Tý hay không. Tôi đã phải từ chối nhiều đoàn, có những đoàn hai, ba mươi khách đến từ vùng dịch. Tuy nhiên, mình nghĩ đó là điều cần thiết để giữ cho địa phương an toàn trước đại dịch”.



