Vào đại học, đừng mang tâm lý xả hơi

Hàng năm, số lượng sinh viên "đứt gánh giữa đường" ở các trường đại học (ĐH) là con số không nhỏ. Đây là vấn đề quen thuộc và đều nằm trong quy định của các trường ĐH. Tuy nhiên, với nhiều sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên vừa bước qua cánh cửa trường phổ thông để vào ĐH mơ ước, đây vẫn là một cú sốc lớn.

Tân sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe. Ảnh: NTCC.
Tân sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe. Ảnh: NTCC.

Không ít em các em có tâm lý xả hơi sau một chặng đường vất vả, chưa kịp làm quen với việc tự chủ động về mọi hoạt động như học tập, sinh hoạt, hòa nhập với môi trường mới mà không có bố mẹ, người thân ở bên nên đã sa đà, bỏ bê học tập.

Thực tế này được nhiều trường cảnh báo ngay trong tuần sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên. Theo TS Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM, mặc dù các trường không mong muốn phải cảnh báo học vụ, buộc thôi học sinh viên nhưng đây là việc phải làm để các trường đảm bảo chất lượng đào tạo, sàng lọc và đảm bảo sản phẩm đầu ra của các trường đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Nếu sinh viên không chịu đầu tư cho việc học thì sẽ bị cảnh báo lần 3, đồng nghĩa với buộc thôi học. Chính vì vậy, tân sinh viên cần chú trọng xây dựng kế hoạch học tập ngay từ những ngày đầu tiên, không nên có tâm lý xả hơi sau khi đỗ ĐH vì chương trình đào tạo ở ĐH yêu cầu tự học rất nhiều. Nếu để đến cuối kỳ “nước đến chân mới nhảy” thì không thể đạt thành tích tốt, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ học lại, thi lại…

PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng chỉ ra mục tiêu giáo dục, đào tạo ngày càng chịu ảnh hưởng của bối cảnh trong nước và quốc tế, nổi bật là tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các tác động bất lợi từ thiên tai, dịch bệnh… Trước bối cảnh đó, học viên, sinh viên cần không ngừng nỗ lực, sáng tạo và thích ứng để có thể đi đến thành công. Không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng và trên con đường vinh quang, không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Từ kinh nghiệm của một người đi trước, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải nhấn mạnh cần phải đặt ra tính kỷ luật cho bản thân. Chỉ khi có tính kỷ luật và biết đặt kế hoạch sẽ tạo ra sự tự chủ, từ đó mới có thể thành công chinh phục chính bản thân mình, thể hiện bản lĩnh trong cuộc sống, làm cho thầy cô và gia đình tin tưởng. “Trong thời đại công nghệ thay đổi toàn bộ cuộc sống, các bạn sinh viên cần biết cách chắt lọc và tiếp thu kiến thức, bên cạnh kiến thức chuyên môn cần có kiến thức quản trị” – ông Dương nói.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

[Ảnh] Xã A Lù: Thầy, cô giáo đi bộ 5 km lấy hàng cứu trợ cho học sinh vùng lũ

[Ảnh] Xã A Lù: Thầy, cô giáo đi bộ 5 km lấy hàng cứu trợ cho học sinh vùng lũ

Những trận mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm cho đoạn đường từ xã Ngải Thầu cũ đến Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS A Lù bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị ách tắc. Trong những ngày gần đây, các thầy, cô giáo phải đi bộ 5 km vượt qua các đoạn đường sạt lở và đường mòn mang hàng cứu trợ về cho học sinh.

[Ảnh] Học sinh Làng Nủ đến trường

[Ảnh] Học sinh Làng Nủ đến trường

Từ ngày 16/9, học sinh lớp 1C, lớp 2C tại Điểm trường Làng Nủ đã chuyển đến ở bán trú và học tập tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên) để đảm bảo an toàn. Nhiều em trở lại lớp với gương mặt vẫn còn hoảng sợ vì trận lũ kinh hoàng đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của người thân, bạn bè.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang: Nhận nuôi trẻ em mồ côi ở Làng Nủ là một hành trình lâu dài

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang: Nhận nuôi trẻ em mồ côi ở Làng Nủ là một hành trình lâu dài

Khi nghe tin dữ từ bản Làng Nủ, thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đã không thể cầm được nước mắt. Những đứa trẻ gặp nạn chỉ bằng tuổi cháu thầy. "Phải làm gì để nguôi ngoai? Thế là nghĩ ra cách có thể làm: Nhận 'nuôi' các cháu còn sống sót, bù đắp cho các con để các con được ấm no và học hành tử tế". Nhưng thầy Khang cũng nhấn mạnh: Đó là một hành trình còn rất lâu dài và sẽ được bắt đầu bằng những việc làm cụ thể nhất.

Khởi công xây dựng khu tạm cư cho người dân Làng Nủ

Khởi công xây dựng khu tạm cư cho người dân Làng Nủ

Khu nhà ở tạm cho người dân Làng Nủ đã được triển khai từ sáng hôm qua (16/9). Sau hai ngày thi công liên tục 3 ca, mặt bằng khu tạm cư dành cho các hộ dân không còn nhà ở sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã hiện hữu.

Sớm đưa học sinh vùng lũ trở lại trường học

Sớm đưa học sinh vùng lũ trở lại trường học

Bão Yagi cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, làm gián đoạn việc học tập của học sinh. Ngành giáo dục và các địa phương đang nỗ lực hết mình, nhanh chóng ổn định về cơ sở vật chất để đón học sinh quay trở lại học tập với tinh thần nơi nào an toàn thì cho học sinh đến trường.

Trăng khuyết tỏa sáng

Trăng khuyết tỏa sáng

Vượt qua số phận bất hạnh, cậu bé Phạm Chí Dũng, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Bình Minh (thành phố Lào Cai) luôn lạc quan, yêu đời và không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập.

fbytzltw