“Khác với mọi người, em không chủ động học tiếng Trung vì yêu thích, đam mê, hay muốn tìm hiểu thêm về văn hoá, lịch sử... mà em bắt đầu học tiếng Trung khi thi vào lớp 10, khi đỗ nguyện vọng 2 chuyên Trung. Em đã quyết định ở lại trường chuyên, lựa chọn theo đuổi ngoại ngữ này”.
Nhìn lại, đó chính là bước ngoặt. Cô gái nhỏ từng hoang mang khi phải làm quen một ngôn ngữ mới, dần tìm thấy niềm vui trong từng con chữ, từng bài tập. Nhờ sự tận tâm của các thầy cô, sự nỗ lực của bản thân, Hà có nền tảng vững chắc để bước đến những môi trường học thuật lớn hơn nhiều lần.
3 năm học THPT với Hà là khoảng thời gian rèn luyện không ngừng.
Từ thói quen “tự học” ấy, Hà liên tiếp gặt hái những thành tích nổi bật: Huy chương Vàng tại Trại hè Hùng Vương môn tiếng Trung 2 năm liên tiếp; trở thành 1 trong 9 đại diện nhận học bổng toàn phần Jasmine TSP Plan của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)...
Nhớ lại học trò cũ, thầy giáo Ngô Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lào Cai không giấu được niềm tự hào: “Thành tích của em Bùi Ngọc Hà không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và của tỉnh, mà còn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với các thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai, minh chứng rằng học sinh trưởng thành từ vùng cao hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao tri thức”.
Năm 2018, học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc đã đưa cô đến Đại học Nam Kinh, top 5 trường đại học danh giá tại Trung Quốc và top 17 châu Á.
Đặt chân đến Nam Kinh, Hà không quá choáng ngợp bởi trước đó cô đã quen sống tự lập từ khi học xa nhà. Khó khăn thật sự của cô gái Lào Cai là cạnh tranh học thuật. Để vươn lên giữa môi trường quốc tế ấy, Hà miệt mài tự học mỗi ngày, luyện thêm kỹ năng nghe - nói - đọc - viết và tìm kiếm tài liệu ngoài giờ lên lớp. Thành quả đến từ sự bền bỉ không ngừng: điểm khóa luận tốt nghiệp đạt 96/100, cao nhất khoa Hán Ngữ; GPA 4.7/5; Quán quân diễn thuyết tiếng Trung cho người nước ngoài tại Giang Tô; 4 năm liên tiếp nhận học bổng xuất sắc của tỉnh Giang Tô.
Điều khiến Hà tự hào nhất không chỉ là giải thưởng mà là những cơ hội được xướng tên cùng 2 chữ Việt Nam. “Vì là du học sinh nước ngoài nên các giấy khen của em cũng ghi rõ em đến từ Việt Nam. Trong những buổi lễ trang trọng đó, em rất tự hào khi được mặc trên mình tà áo dài, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam”.
Không dừng lại ở tấm bằng đại học, Hà quyết tâm chinh phục Đại học Thanh Hoa. Khi nộp hồ sơ vào trường, cô dành nhiều tâm huyết cho bài luận cá nhân với chủ đề: “Học thêm một ngôn ngữ, đến thêm một thế giới, sống thêm một cuộc đời”. Đây là câu nói khái quát “thành tựu” to lớn nhất của em khi học ngoại ngữ. Khoảnh khắc học một ngôn ngữ mới cũng là khi em chủ động mở thêm cho bản thân một cánh cửa với nhiều cơ hội hơn, thêm một lần được bước chân ra thế giới học hỏi và có thêm một cuộc sống giàu trải nghiệm hơn”, Hà chia sẻ.
Đỗ vào hệ cao học, ngành truyền thông của Đại học Thanh Hoa, với Hà đây là môi trường vừa lý tưởng, vừa đầy áp lực. “Đủ đầy” vì mọi cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, cơ hội phát triển học thuật, nghề nghiệp đều rất rộng mở. “Thiếu thốn” vì cô cảm thấy kiến thức của mình còn nhiều thiếu sót và nhiều khoảng trống cần bù đắp ở các kỹ năng. Kỳ học đầu tiên, Hà từng nhận điểm B và C, điều khiến cô bật khóc vì áp lực. Nhưng đó cũng là động lực để Hà nỗ lực tới 200%, 300% để cải thiện hơn.
“Sau nhiều giờ tự học thêm ở thư viện, học thêm sau giờ trên lớp, em đã cải thiện điểm số với 100% điểm A ở học kỳ 2. Đó cũng là minh chứng cho quá trình cố gắng theo kịp nhịp độ học nhanh ở trường của em”, Hà chia sẻ thêm.
Bên cạnh đó, Hà vẫn tiếp tục thử thách bản thân: vừa theo học chương trình cao học tại Đại học Thanh Hoa, vừa miệt mài ôn luyện để rồi xuất sắc vượt qua kỳ thi HSK8, cấp độ cao nhất hiện nay của năng lực tiếng Trung quốc tế.
Ngoài việc học, Hà dành thời gian đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tìm cơ hội giao lưu với người dân bản địa và tìm hiểu văn hóa địa phương. Đồng thời tích cực tham gia các chương trình, hoạt động kết nối văn hóa hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Song song với đó, từ những ngày bén duyên với máy ảnh khi tham gia Câu lạc bộ Truyền thông tại Đại học Nam Kinh, Hà đã trở thành nhà sáng tạo nội dung. Những video chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Trung, cuộc sống du học, góc nhìn về văn hóa Trung Quốc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Các trang trên nền tảng mạng xã hội của Hà hiện thu hút hơn 1 triệu người theo dõi. Ngoài ra, một dự án về ngôn ngữ, văn hóa và du lịch Trung Quốc cũng thu hút hơn 130.000 thành viên.
Khi được hỏi điều gì giúp cô đi xa đến vậy, Hà chỉ nói ngắn gọn: “Sự không ngừng. Không ngừng cố gắng, không ngừng học, không ngừng sửa sai”. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt câu chuyện của Hà, cô gái quê Bắc Hà mang theo thói quen “tự học” của những năm cấp ba để bước ra thế giới, chinh phục Nam Kinh, rồi Thanh Hoa.
Hà nói rằng mục tiêu gần nhất của cô là tận dụng tối đa thời gian du học để nghiên cứu, hoàn thành luận văn và tiếp tục phát triển bản thân. Nhưng dù hành trình có đưa cô đi xa đến đâu, đích đến vẫn luôn là Việt Nam.
Từ khi vào lớp 10 chuyên Trung năm nào đến những ngày học tập, khám phá tại Đại học Thanh Hoa, Hà đã chứng minh rằng: Tri thức có thể đưa con người đi rất xa nếu họ biết “tự học”, biết kiên trì và không ngừng tin vào chính mình.
“Câu chuyện của Hà truyền cảm hứng mạnh mẽ rằng: xuất phát điểm không quyết định giới hạn. Điều quan trọng là nghị lực, sự kiên trì và dám đặt mục tiêu thật lớn. Nhà trường tin rằng thành công của Hà sẽ tiếp tục thắp lên tinh thần dám mơ - dám học - dám vươn xa cho những thế hệ học sinh tiếp theo”, thầy Hiệu trưởng Ngô Thanh Xuân khẳng định.
Trình bày: HOÀNG THU