Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường trực tiếp tặng Huy hiệu cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, chiến đấu và công tác. Đó là sự ghi nhận, nguồn động viên lớn lao để mỗi người tiếp tục cống hiến cho đất nước. Tại xã Bản Lầu, dòng họ Lục tự hào có tới 5 người thuộc ba thế hệ được Bác Hồ tặng Huy hiệu mang tên Người.
Niềm tự hào tiếp nối
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Na Nhung, xã Bản Lầu, , ông Lục Thượng Khiêm nâng niu từng tấm huy hiệu đã ngả màu theo năm tháng. Những chiếc huy hiệu nhỏ bé nằm lặng lẽ trong chiếc hộp cũ, nhưng với gia đình ông, đó là báu vật được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Ngắm nghía từng chiếc huy hiệu, ông Khiêm trầm ngâm nhớ lại: Mỗi tấm huy hiệu là một câu chuyện, là một phần ký ức về năm tháng gian khó mà vẻ vang của dòng họ Lục. Dù chỉ được nghe qua lời kể của bố, nhưng những câu chuyện ấy luôn được ông ghi khắc trong tim.
5 người trong dòng họ Lục từng nhận được huy hiệu Bác Hồ là cụ Lục Vĩnh Tường cùng các con là Lục Bình Quyền, Lục Bình Thủy, Lục Bình Lợi và người cháu gái Lục Kim Hồng.
Ông Khiêm cho biết: “Bố tôi là ông Lục Bình Quyền, đã từng hai lần được gặp trực tiếp Bác Hồ và ba lần được Bác tặng Huy hiệu vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua thời gian và nhiều biến cố, hiện gia đình tôi chỉ giữ lại được 2 chiếc, cùng một số giấy tờ quan trọng khác.”
Với ông Lục Thượng Khiêm, niềm tự hào lớn nhất không nằm ở số lượng huy hiệu, mà ở truyền thống cách mạng được cha ông trao lại cho con cháu.
“Gia đình rất vinh dự về những tấm huy hiệu này. Ông cha mình đã theo cách mạng thì con cháu phải tiếp nối. ” - ông Khiêm chia sẻ.
Với vai trò là Trưởng dòng họ Lục, ông Khiêm luôn răn dạy con cháu cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, đóng góp hữu ích cho quê hương, đất nước.
Những năm gần đây, con cháu dòng họ Lục đạt danh hiệu học giỏi, thi đỗ vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngày càng nhiều. Cũng có nhiều người lập nghiệp, làm ăn phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương, tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.
Ông Khiêm tự hào chia sẻ: "Các gia đình trong họ luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau học tập, phát triển kinh tế nên trong dòng họ không còn hộ nghèo, số hộ khá, giàu ngày càng nhiều."
Ký ức không phai của cô giáo vùng cao
Ở tuổi 78, bà Lục Kim Hồng vẫn nhớ rõ cảm xúc của ngày được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Đó là niềm hạnh phúc mà suốt cuộc đời bà không thể nào quên.
Khi ấy, đang gắn bó với lớp học mầm non đơn sơ nơi vùng biên, bà Hồng cùng người dân dựng tạm căn nhà nhỏ để làm nơi dạy trẻ. Giữa bản làng vắng vẻ, cô giáo trẻ ngày ấy vừa dạy học, vừa vận động từng gia đình đưa con đến lớp. Mùa đông lạnh buốt, có những ngày đường lầy trơn trượt, nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.
Việc làm mà nhiều người coi là bình thường đó lại khiến Bác Hồ xúc động. Dù bận trăm công nghìn việc, từ tận Thủ đô Hà Nội xa xôi, Bác Hồ đã gửi thư khen và Huy hiệu của Người cho cô giáo Lục Kim Hồng, khi ấy mới ngoài 20 tuổi.
Nâng niu chiếc huy hiệu trong tay, ánh mắt bà Hồng ánh lên niềm hạnh phúc khó tả: Bác Hồ đã dạy khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua. Mình lại còn được Bác tặng huy hiệu nữa nên càng phải cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình.
Thời gian qua, bà đảm trách vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Na Nhung, tích cực tham gia các hoạt động tại thôn bản. Bà Hồng chia sẻ: Mình được bà con tin tưởng, yêu quý nên còn sức khỏe thì cố gắng với công việc chung để mong quê hương phát triển, đời sống mọi người ngày càng tốt hơn, thế là mình vui và hạnh phúc.
Nhân lên niềm tự hào nơi biên cương
Có lẽ, với những người từng được gặp Bác, được Bác động viên hay trao tặng phần thưởng, điều còn ở lại không chỉ là hiện vật, mà là niềm tin, là trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với tình cảm của Người.
Với những cá nhân trong dòng họ Lục, sự kiện 5 thành viên trong dòng họ được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu là niềm vinh dự lớn lao đặc biệt, tác động rất tích cực, mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, khích lệ họ tu dưỡng đạo đức, bồi thụ năng lực làm việc, thi đua hành động cách mạng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ truyền thống cách mạng của cha ông, nhiều thế hệ con cháu họ Lục tiếp tục tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đóng góp vào công tác khuyến học, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn bản.
Những năm qua, dòng họ Lục đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vì đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cùng nhiều khen thưởng khác...
Không chỉ là niềm tự hào của riêng một gia đình, câu chuyện về dòng họ Lục hôm nay đã trở thành nguồn cảm hứng nơi biên cương Bản Lầu.
Ở miền biên cương Lào Cai hôm nay, những tấm Huy hiệu Bác Hồ vẫn được các thế hệ nâng niu, gìn giữ, nhắc nhở về lòng trung thành với cách mạng, là động lực để mỗi người sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước; là cách để giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước tiếp tục được gìn giữ, tiếp nối.