Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Cần có giải pháp khắc phục những điểm ngập lụt trên Quốc lộ 70

Cần có giải pháp khắc phục những điểm ngập lụt trên Quốc lộ 70

Vài năm gần đây, vào mùa mưa lũ, tuyến Quốc lộ 70, đoạn qua huyện Bảo Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều điểm gây mất an toàn giao thông và hư hỏng tài sản của Nhân dân.

Cùng với Quốc lộ 4E, Quốc lộ 70 là tuyến đường quan trọng kết nối giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Thắng và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, do việc cải tạo nâng cấp chưa đồng bộ, hệ thống rãnh thu gom nước dọc tuyến bị thu hẹp và nhiều điểm cống thoát nước ngang đường quá nhỏ khiến việc tiêu thoát nước kém hiệu quả nên hễ có mưa to là xảy ra ngập úng.

l7-4542.jpg
Quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) bị ngập sâu trong nước gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Phản ánh với phóng viên, nhiều hộ dân ở các địa phương như thị trấn Nông trường Phong Hải, các xã Bản Cầm, Phong Niên (huyện Bảo Thắng) cho biết, mấy năm qua, cứ vào mùa mưa lũ là tình trạng ngập úng cục bộ ở một số điểm trên Quốc lộ 70 lại xảy ra, nhất là đoạn từ Km160 đến Km189. Tình trạng ngập úng không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn khiến hàng trăm hộ dân nằm ven hai bên đường chịu cảnh nước tràn vào nhà, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của họ.

PH2.jpg
Một nhà dân ở tổ dân phố số 3, thị trấn Nông trường Phong Hải bị ngập nước trong mùa mưa lũ năm 2023.

Sống ở khu vực thường xuyên bị ngập úng mỗi khi có mưa to, bà Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố số 1, thị trấn Nông trường Phong Hải cho biết: “Mấy năm nay, cứ vào mùa mưa lũ là gia đình tôi lại sống trong lo lắng vì tình trạng ngập úng luôn trực chờ. Hễ cứ trời mưa to kéo dài là nước từ ngoài đường tràn vào nhà và khu vực làm dịch vụ xay xát làm ngập đồ đạc, máy móc. Ban đêm nếu không thu dọn kịp là đồ đạc trong nhà hư hỏng hết. Chúng tôi mong chính quyền các cấp sớm có giải pháp giảm bớt ngập lụt”.

z5463566795492_8591d8b1b6a8b30e62989dd029b47a4a.jpg

Tình trạng ngập úng cũng thường xuyên xảy ra tại khu vực tổ dân phố số 3 và số 4, thị trấn Nông trường Phong Hải. Theo phản ánh của người dân, đoạn Quốc lộ 70 (Km170) đi qua khu dân cư ở đây dù đã được nâng cấp cải tạo và chính quyền địa phương đã làm hành lang nhưng hầu như không có hố ga thu nước và rãnh thoát nước hai bên đường. Vì vậy, vào mùa mưa, toàn bộ nước mưa từ trên đồi chảy xuống và từ các khe, suối ở thượng nguồn đổ về không có lối thoát gây nên tình trạng ngập úng.

“5 năm qua, năm nào cũng vậy, cứ có mưa to là các nhà dân nằm hai ven đường đều chịu cảnh nước tràn vào nhà, ngập úng gây hư hỏng tài sản, khiến cuộc sống đảo lộn. Cực chẳng đã, đầu năm vừa rồi, nhà tôi phải nâng cao nền nhà để tránh ngập nhưng cũng chưa an toàn. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền và đơn vị quản lý đường bộ tìm giải pháp khắc phục nhưng đến nay chưa thấy chuyển biến”, bà Trịnh Thị Điệp ở tổ dân phố số 4, thị trấn Nông trường Phong Hải nói.

z5463566785421_1fcee29ca809abf600a898ad3cf63b11.jpg

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Ngọc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Phong Hải cho biết: UBND thị trấn đã rà soát các hộ dân có công trình xây dựng lấn chiếm các khe, suối ven Quốc lộ 70 để yêu cầu tháo dỡ, trả lại dòng chảy giúp tiêu thoát lũ nhưng tình trạng ngập úng vẫn xảy ra. Cùng với đó, trong 2 năm qua, chính quyền địa phương có nhiều văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đường bộ 242 (đơn vị quản lý, bảo dưỡng Quốc lộ 70) sớm có giải pháp khắc phục những bất cập của hệ thống thoát nước, nhất là tại những điểm thường xảy ra ngập úng, tuy nhiên chưa thấy đơn vị này triển khai.

z5463566794088_f6c054029a2cc8d1903537b1e2507027.jpg

Theo ghi nhận của phóng viên, trên Quốc lộ 70, đoạn qua huyện Bảo Thắng hiện có 5 điểm thường xuyên xảy ra ngập úng (xã Phong Niên có 1 điểm tại thôn An Hồ, Bản Cầm có 1 điểm trước cổng UBND xã và thị trấn Nông trường Phong Hải có 3 điểm tại tổ dân phố số 1 và số 4).

Theo ông Trần Thanh Tùng, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 (Khu Quản lý đường bộ I) cho biết: Nguyên nhân gây ngập úng cục bộ ở một số điểm trên Quốc lộ 70, đoạn qua huyện Bảo Thắng là do tuyến đường được xây dựng từ lâu, hệ thống cống thoát nước cũ không đáp ứng được lưu lượng dòng chảy lớn như hiện nay. Cùng với đó, nhiều đoạn người dân san lấp, lấn chiếm rãnh thoát nước hai bên đường nên khi có mưa lớn nước bị ùn ứ. Ngoài ra, các khe suối ở hạ lưu cũng bị thu hẹp hoặc san lấp khiến nước không tiêu thoát kịp.



Nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 70, đoạn qua huyện Bảo Thắng đã rõ, tuy nhiên để khắc phục thì đơn vị quản lý, bảo dưỡng Quốc lộ 70 và chính quyền địa phương cần thực hiện các giải pháp đồng bộ như nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước mặt, cống thoát nước ngang đường; mở rộng các khe, suối hai bên đường để tạo dòng chảy thuận lợi xuống hạ lưu… Ngoài ra, cần tuyên truyền để người dân không xây dựng, san lấp, chặn rãnh thoát nước làm lối đi vào nhà gây ùn ứ nước.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những nếp nhà sàn ngập tràn tình thương

Những nếp nhà sàn ngập tràn tình thương

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 năm 2024 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, khiến hàng chục ngôi nhà sàn của đồng bào Tày bị sập đổ và hỏng nghiêm trọng. Được sự hỗ trợ của Nhà nước và chung tay của cả cộng đồng, bà con người Tày nơi đây đã quyết tâm khôi phục lại những ngôi nhà sàn - biểu tượng văn hóa truyền thống bao đời nay.

Đưa điện về Sín Chải

Đưa điện về Sín Chải

Ngày đầu năm mới, thôn Sín Chải, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa như bừng sáng trong niềm vui của bà con khi điện lưới quốc gia chính thức đến từng nhà. Đây là sự kiện mang ý nghĩa lớn lao đối với 40 hộ dân tộc Dao nơi đây, những con người đã quen sống trong cảnh thiếu thốn ánh sáng suốt bao năm qua.

 Dấu ấn ngàn xưa nơi thành phố biên cương

Dấu ấn ngàn xưa nơi thành phố biên cương

Lào Cai là thành phố biên giới duy nhất có dòng sông Hồng chảy qua. Nhắc đến thành phố Lào Cai, nhiều người đều biết đến một thành phố trẻ với nhịp sống sôi động, hiện đại, ít ai biết rằng đây là vùng đất cổ với trầm tích văn hóa ngàn năm, nơi người Việt cổ đã từng sinh sống ven sông Hồng từ thời nguyên thủy.

Chuyện thân nhân 3 hộ dân ở Làng Nủ xin nhường nhà tái định cư cho người khó khăn hơn

Chuyện thân nhân 3 hộ dân ở Làng Nủ xin nhường nhà tái định cư cho người khó khăn hơn

Đây là việc làm đẹp và đầy ý nghĩa của người dân Làng Nủ. Ba người thân của ba hộ bị thiệt hại do thiên tai đã tự nguyện viết đơn gửi lãnh đạo xã Phúc Khánh (Bảo Yên) xin không nhận nhà tái định cư, với mong muốn nhường những ngôi nhà "đẹp như mơ" này cho những người khó khăn hơn.

Tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn

Người dân vùng lũ sẵn sàng về nơi ở mới: Tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn

Chỉ còn ít ngày nữa, những người dân đã phải trải qua nhiều đau thương, mất mát trong trận lũ quét và sạt lở đất ở Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng và các địa phương trong tỉnh sẽ được chuyển đến những ngôi nhà mới tại các khu tái định cư. Nhiều người bày tỏ cảm xúc của mình, nói rằng cảm giác này như một giấc mơ.

Làm gì để bảo vệ vườn ươm chè giống gốc của tỉnh?

Làm gì để bảo vệ vườn ươm chè giống gốc của tỉnh?

Thời gian qua, vườn ươm chè giống của tỉnh tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát đang bị bỏ hoang và bị người dân lấn chiếm. Mặc dù, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền xã có biện pháp bảo vệ và thu hồi những diện tích đất bị lấn chiếm nhưng vì nhiều lý do, đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết, nguy cơ những cây chè giống hàng chục năm tuổi bị xóa sổ là rất lớn.

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Trong trận lũ vừa qua, Bảo Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều cán bộ cơ sở mặc dù nhà ở bị ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi nhưng vẫn ưu tiên lo cho dân. Họ tạm gác việc nhà, tập trung hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Chỉ khi mọi người được an toàn, họ mới trở về lo cho gia đình mình.

Ghi ở Kho Vàng hôm nay

Ghi ở Kho Vàng hôm nay

Là thôn bản bị cuốn trôi bởi lũ quét do cơn bão số 3, Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) được cả nước hướng về, quyên góp ủng hộ, sẻ chia mất mát. 

Người dân khổ sở vì Dự án nâng cấp Quốc lộ 279

Văn Bàn: Người dân khổ sở vì Dự án nâng cấp Quốc lộ 279

Thời gian qua, việc thi công Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, đoạn qua địa phận huyện Văn Bàn (sau đây gọi là Dự án nâng cấp Quốc lộ 279) tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân khổ sở vì Dự án nâng cấp Quốc lộ 279

Văn Bàn: Người dân khổ sở vì Dự án nâng cấp Quốc lộ 279

Thời gian qua, việc thi công Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, đoạn qua địa phận huyện Văn Bàn (sau đây gọi là Dự án nâng cấp Quốc lộ 279) tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điểm đến hấp dẫn nơi biên cương

Điểm đến hấp dẫn nơi biên cương

Từ một vùng biên hoang sơ, giờ đây, thành phố Lào Cai trở thành vùng đất du lịch đầy tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn du khách muôn phương bởi những mùa lễ hội rộn ràng, những bản, làng vùng cao bình yên, những điểm đến tâm linh dọc triền sông Hồng…

Khí thế Trường Sơn trên công trường tái thiết Làng Nủ

Khí thế Trường Sơn trên công trường tái thiết Làng Nủ

Hơn một tháng từ khi trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, hôm nay, những căn nhà đầu tiên của khu tái thiết đã được lắp dựng. Những người lính thợ từ Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, đơn vị được giao đảm nhiệm thi công đã mang tất cả khí thế, nhiệt huyết từ truyền thống hào hùng của bộ đội Trường Sơn lên công trường.

Biến đất cằn thành vùng cây trái

Biến đất cằn thành vùng cây trái

Trước kia, nhiều vùng đất ở Khánh Yên Trung (Văn Bàn) để hoang hóa, chỉ có cây cọ, cây mua và cỏ lau. Thế nhưng, với sự cần cù, những người nông dân nơi đây “tưới mồ hôi” để đất cằn đơm trái.

Để Làng Nủ không còn là nỗi ám ảnh

Để Làng Nủ không còn là nỗi ám ảnh

Từ Làng Nủ trở về sau những ngày tác nghiệp, chúng tôi vẫn chưa thể ngủ ngon giấc bởi cứ nghĩ đến sức tàn phá ghê gớm của thiên nhiên lại càng thấy con người thật nhỏ bé! Những ngọn núi, dòng suối, cây rừng cũng là những thực thể sống đang ngày đêm vận động, biến chuyển chỉ có điều chúng ta không nhận ra.

Ngành đường sắt và sứ mệnh lịch sử

Ngành đường sắt và sứ mệnh lịch sử

Đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua, hạ tầng giao thông đường bộ bị hư hại nghiêm trọng. Mặc dù đã thông tuyến tạm thời nhưng các tuyến giao thông đối nội, đối ngoại vẫn chưa thể trở lại hoạt động bình thường, giảm năng lực vận tải hàng hóa đi, đến Lào Cai. Trước tình thế đó, đường sắt trở thành phương tiện thay thế quan trọng giúp giảm tắc nghẽn và áp lực cho đường bộ.

Vượt suối, băng rừng đưa dòng điện sáng muôn nơi

Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Công ty Điện lực Lào Cai (24/9/1958-24/9/2024): Vượt suối, băng rừng đưa dòng điện sáng muôn nơi

Hình ảnh những người thợ điện Lào Cai vượt suối, băng rừng, lội bùn, không quản hiểm nguy đưa dòng điện tỏa sáng, giúp người dân từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống trong những ngày mưa lũ vừa qua là những đóa hoa đẹp nhất dâng lên Bác Hồ kính yêu đúng dịp kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Điện Lào Cai và truyền thống Công ty Điện lực Lào Cai (24/9/1958 - 24/9/2024).

Cả làng hối hả đi cứu na

Cả làng hối hả đi cứu na

Thôn Báu, xã Thái Niên là vựa na trồng trên đất bãi bồi lớn nhất huyện Bảo Thắng. Thôn có khoảng 25 ha, hơn nửa số đó đã đến tuổi cho thu hoạch. Đợt lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm toàn bộ diện tích na trồng trên đất bãi bồi trong 4 ngày, nước lên cao đến mức cây na 15 - 20 năm tuổi vẫn bị ngập không thấy ngọn. Chờ con nước rút, đất phù sa mới bồi se, nứt như bát men rạn thì người trồng na thôn Báu đua nhau ra bãi bồi đào, khơi đất ở gốc để na thoát nguy cơ thối rễ.

Tiếng kẻng giữ bình yên Tả Gia Khâu

Tiếng kẻng giữ bình yên Tả Gia Khâu

Keng... keng... keng...
Từ chiếc kẻng sơn màu đỏ thẫm treo bên hông nhà văn hóa thôn Tả Gia Khâu, tiếng kẻng dội vào những vách núi dựng đứng như thể cộng hưởng, lan rộng trong không trung. Tiếng kẻng như gọi bản làng nằm im lìm giữa núi rừng Tả Gia Khâu thức giấc.

Triệu trái tim hướng về Làng Nủ

Triệu trái tim hướng về Làng Nủ

Chứng kiến những hình ảnh tang thương, những mất mát không gì có thể bù đắp của người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều người không khỏi xót xa, rơi nước mắt. Ngay lập tức, những chuyến hàng cứu trợ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền tổ quốc đã hướng về Làng Nủ để “tiếp sức” cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Lời cảm ơn gửi từ tâm lũ

Lời cảm ơn gửi từ tâm lũ

Cơn bão số 3 đi qua cùng với hoàn lưu của bão đã càn quét nhiều bản làng, cướp đi sinh mạng của bao người dân nghèo vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trong đó có tỉnh Lào Cai. Nhưng chính trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt và đau thương ấy, chúng ta nhìn thấy tình người lắng đọng đến với tâm lũ và được gửi từ tâm lũ. 

fb yt zl tw