Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Theo dự báo, hoàn lưu cơn bão số 11 (Matmo) sẽ gây mưa rất to trên diện rộng. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, chính quyền xã Mậu A đã và đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần "bốn tại chỗ".

0:00 / 0:00
0:00
z7087694441541-6931dd769a3f41802ba439fbe0651ff0.jpg

Ngay từ sáng nay (6/10), nhiều đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, UBND xã Mậu A đã trực tiếp đến 41 thôn trên địa bàn để kiểm tra thực tế, trong đó, trọng tâm là các địa bàn xung yếu như Quẽ Trong, Yên Thái, Tân Thành, Liên Hiệp, Vầu Sơn – nơi có địa hình hiểm trở, dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và thường xuyên bị chia cắt do ngập lụt.

baolaocai-br_2-5605.png

Đặc biệt, tại các điểm nóng, người dân không khỏi xúc động khi thấy đồng chí Hà Đức Anh – Bí thư Đảng ủy xã Mậu A không quản thời tiết mưa gió, chân đi dép nhựa, đội mũ bảo hiểm và tự mình lái xe máy vượt rừng, lội suối, băng qua các con dốc trơn trượt để có mặt tại từng thôn, từng hộ dân.

Không phải những buổi họp chỉ đạo ở hội trường mà là từng cái bắt tay siết chặt, từng lời thăm hỏi tận tình, từng cái ôm động viên người dân vùng sạt lở đã khiến khoảng cách giữa cán bộ và bà con trở nên gần gũi, ấm áp giữa tiết trời mưa lạnh.

Tại thôn Tân Thành – nơi nhiều hộ dân sinh sống dọc các khe suối, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Hà Đức Anh trực tiếp chỉ đạo: “Cán bộ thôn phải là người đi đầu, đến từng nhà, nói để dân hiểu, dân tin, dân chủ động di dời khi cần thiết. Không được để ai bám trụ ở vùng nguy hiểm. Lực lượng xung kích xã cần chuẩn bị đầy đủ thuyền tôn, phao cứu sinh, áo phao… để sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống.”

baolaocai-br_4.png

Còn tại thôn Yên Thái – điểm giao thông huyết mạch nối lên Quẽ Trong, đồng chí Hà Đức Anh đã đến kiểm tra từng điểm sạt lở, yêu cầu bố trí ngay biển cảnh báo, đồng thời huy động máy xúc, nhân lực gia cố các đoạn xung yếu để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác sơ tán, cứu hộ nếu thời tiết diễn biến xấu.

Thôn Quẽ Trong có 118 hộ dân. Địa hình của thôn nhiều đồi dốc, từ lâu đã được đánh giá là vùng có nguy cơ sạt lở cao. Hoàn lưu bão số 10 vừa qua đã khiến đất đá trượt xuống bất ngờ trong đêm, làm 5 hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Chúng tôi rất lo lắng nhưng nhờ sự có mặt kịp thời của đồng chí Bí thư Đảng ủy, bà con cảm thấy như có điểm tựa, không còn đơn độc nữa. Cán bộ xã lội suối, dầm mưa vào tận bản, kiểm tra từng mái nhà, từng bờ taluy… thật sự rất cảm động.

Ông Bàn Văn Yên – Trưởng thôn Quẽ Trong

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, thôn Quẽ Trong đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xã rà soát kỹ các điểm có nguy cơ cao. Đến sáng 6/10, toàn bộ 14 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm đã được bố trí di dời đến nhà văn hóa thôn – nơi được chuẩn bị đầy đủ điện chiếu sáng, nước sạch, thực phẩm thiết yếu và có lực lượng túc trực thường xuyên.

"Từ xã đến thôn đều vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời. Không chỉ là chỉ đạo, mà là sự có mặt trực tiếp của lãnh đạo địa phương giữa thời tiết mưa gió. Điều đó khiến người dân chúng tôi thêm vững tin và cảm thấy rằng, trong lúc khó khăn nhất, mình không hề bị bỏ lại phía sau”- ông Bàn Văn Yên xúc động nói.

z7087694459093-923ceff6d63cd8d6e479dc7a0a582570.jpg

Là địa phương có địa hình đồi núi cao, xã Mậu A luôn đứng trước những nguy cơ rất lớn mỗi mùa mưa lũ. Nhưng chính trong gian khó, tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình đoàn kết lại được phát huy cao độ. Xã luôn xác định rõ: không được phép lơ là, càng không để ai bị bỏ lại phía sau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thực hiện chỉ đạo từ tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc với phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đồng thời xây dựng phương án chi tiết, cụ thể đến từng thôn, từng nhóm hộ dân.

baolaocai-br_3.png

100% điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đã được rà soát kỹ lưỡng, từ vùng núi cao cho tới những thôn trũng thấp. Những hộ có người già, trẻ nhỏ, người bệnh, neo đơn… đều được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, có tổ công tác thường xuyên kiểm tra, liên lạc và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán khẩn cấp nếu cần.

Để đảm bảo tính chủ động, xã Mậu A đã thành lập 7 tổ, nhóm công tác chuyên trách, bao gồm: tổ xe vận tải, nhóm máy xúc, tổ thông tin liên lạc, nhóm sửa chữa điện – nước, tổ y tế cơ động, nhóm vận chuyển bằng cano và tổ truyền thông phòng chống thiên tai. Mỗi tổ, nhóm được phân công cụ thể từng địa bàn, bám sát thực tế, phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn và lực lượng xung kích tại chỗ. Hệ thống loa truyền thanh, nhóm zalo cảnh báo, các bảng thông tin trực tiếp tại thôn… đều được kích hoạt, đảm bảo thông tin đến được từng hộ dân kịp thời và chính xác.

“Chúng tôi xác định bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân là mệnh lệnh số một. Các hộ dân trong vùng nguy hiểm đều đã được lập danh sách cụ thể, cập nhật hàng ngày và tổ chức di dời trước khi hoàn lưu bão gây ảnh hưởng. Không một ai bị để lại phía sau, dù ở vùng sâu, vùng xa hay trong hoàn cảnh khó khăn nhất” – đồng chí Chu Chính Sơn - Chủ tịch UBND xã Mậu A nhấn mạnh.

Không chỉ là kế hoạch, khẩu hiệu, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được thể hiện rõ qua từng hành động cụ thể, từ việc mang áo phao đến tận tay người dân, hướng dẫn dựng lều tạm tại nhà văn hóa, đến những bữa cơm nóng được chuẩn bị sẵn cho các hộ di dời. Với người dân Mậu A, mưa lũ có thể khiến núi lở, đường chia cắt, nhưng sự gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân lại càng bền chặt hơn bao giờ hết.

z7087694446434-e52067b70fc56dd5c60ea7cbca07a148.jpg

Không chỉ ở các thôn có nguy cơ sạt lở cao, tại những khu vực trũng thấp như thôn Gốc Đa – nơi thường xuyên bị ngập úng mỗi mùa mưa lũ, công tác ứng phó cũng được chính quyền xã Mậu A triển khai sát sao, bài bản.

Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 vừa qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thiều ở thôn Gốc Đa bị nước lũ dâng cao bất ngờ, ngập toàn bộ tầng 1, đồ đạc hư hỏng nặng.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Thiều xúc động chia sẻ: “Lúc đó nước lên nhanh quá, cả nhà chỉ kịp ôm vài thứ thiết yếu chạy lên tầng 2. Rất may là chính quyền xã và thôn có mặt kịp thời, hỗ trợ sơ tán, cung cấp lương thực, nước sạch. Sau khi nước rút, mọi người còn hỗ trợ dọn vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa. Từ khi có thông tin về bão số 11, ngay từ sớm, cán bộ xã đã về tận nơi cảnh báo, hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng. Tôi thấy rất yên tâm, vì biết rằng mình không đơn độc”.

Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng qua mỗi đợt mưa lũ, một điều càng được khẳng định rõ ràng: chính quyền cơ sở chính là điểm tựa vững chắc của người dân. Ở xã Mậu A, tinh thần ấy không chỉ nằm trên giấy tờ hay phương án phòng chống, mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời.

baolaocai-br_5.png

Từ việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để cảnh báo di dời, đến tổ chức hậu cần, cứu trợ, dựng nơi ở tạm đầy đủ ánh sáng, nước sạch, lương thực; từ những tổ công tác “rửa bùn cứu dâu” đến hệ thống cảnh báo phủ kín từ xã đến từng bản, từng hộ dân… tất cả đều cho thấy một hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt và đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu.

Sự có mặt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo xã tại những điểm nóng, những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng trong các đợt thiên tai, không chỉ là kiểm tra, chỉ đạo, mà còn là sự sẻ chia, động viên, tạo niềm tin vững chắc cho người dân giữa muôn trùng mưa lũ như chia sẻ của ông Lý Văn Côn ở thôn Quẽ Trong: “Chỉ cần thấy cán bộ có mặt đúng lúc, bà con chúng tôi đã cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều”.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai khó lường, việc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời như ở Mậu A là mô hình cần được nhân rộng. Bởi chỉ khi chính quyền giữ vững vai trò nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy của Nhân dân, thì “mệnh lệnh từ trái tim” mới lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng, giúp mỗi bản làng, mỗi mái nhà vượt qua thiên tai một cách bình an và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tiết học biên cương nơi sông Hồng chảy vào đất Việt

Tiết học biên cương nơi sông Hồng chảy vào đất Việt

Sáng 1/10, tại cột cờ Lũng Pô, xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung tham gia “Tiết học biên cương”, tìm hiểu đường biên, mốc quốc giới, quan sát bộ đội thực hành tuần tra và tham gia lễ chào cờ. Qua trải nghiệm thực tế, các em hiểu thêm quê hương, công việc của người lính và trách nhiệm gìn giữ biên giới quốc gia.

Bài cuối: Dựa vào sức dân “giữ sạch” địa bàn

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG “THẾ TRẬN” KHÔNG MA TUÝ Bài cuối: Dựa vào sức dân “giữ sạch” địa bàn

Giữ sạch địa bàn không chỉ bằng những đợt truy quét, xử lý mà cần sức mạnh từ mỗi gia đình, khu dân cư. Khi người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, cung cấp thông tin và cùng hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập, một “thế trận lòng dân” đang được hình thành để ngăn ma túy quay trở lại.

Bài 1: Cuộc “tổng tiến công” từ cơ sở

Quyết tâm xây dựng “thế trận” không ma tuý Bài 1: Cuộc “tổng tiến công” từ cơ sở

Lào Cai đã triển khai cuộc “tổng tiến công” từ cơ sở nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 100% xã, phường không ma túy trong năm 2026. Nghị quyết 51 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cụ thể hóa bằng việc huy động cả hệ thống chính trị, dồn lực giải quyết những điểm khó và gắn kết quả với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Bản làng hạnh phúc của người Bố Y

Bản làng hạnh phúc của người Bố Y

Ở những bản làng người Bố Y hôm nay, hạnh phúc là cuộc sống đủ đầy, là tiếng nói, trang phục, phong tục và sự gắn kết cộng đồng được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, người Bố Y ở Mường Khương đang từng bước dựng xây cuộc sống ấm no, đồng thời lưu giữ và phát huy niềm tự hào nguồn cội. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu loạt bài (2 kỳ) “Bản làng hạnh phúc của người Bố Y”.

Bài cuối: Giữ “mạch nguồn” chảy mãi

Bản làng hạnh phúc của người Bố Y: Bài cuối: Giữ “mạch nguồn” chảy mãi

Ở Thính Chéng, xã Mường Khương khi nhắc đến văn hóa của dân tộc Bố Y, người ta thường tìm đến bà Lồ Lài Sửu. Ngoài 60 tuổi, bà vẫn miệt mài sưu tầm, ghi nhớ những làn điệu dân ca, phong tục, nghi lễ của dân tộc mình. Mỗi lần nói về người Bố Y, về giá trị văn hóa đã theo mình suốt cuộc đời, bà Sửu vẫn rưng rưng xúc động. 

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về

Xác định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay tìm kiếm, đưa các chiến sĩ cách mạng còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, quê hương.

Phát triển hạ tầng nước sạch: Cần cơ chế để thu hút đầu tư

Phát triển hạ tầng nước sạch: Cần cơ chế để thu hút đầu tư

Lào Cai là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư phân bố rải rác, khiến việc đầu tư, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung gặp nhiều khó khăn. Trong khi ngân sách Nhà nước chưa thể đáp ứng nhu cầu đầu tư, sửa chữa và vận hành, việc quy hoạch lại hạ tầng cấp nước, đồng thời xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia đang rất cấp thiết.

Tằng Loỏng: Mong chờ khu chợ dân sinh mới

Tằng Loỏng: Mong chờ khu chợ dân sinh mới

Xã Tằng Loỏng là địa bàn đông dân cư, tập trung Khu công nghiệp luyện kim, hóa chất trọng điểm của quốc gia và tỉnh, với nhiều doanh nghiệp, nhà máy đang hoạt động. Thế nhưng, giữa nhịp phát triển công nghiệp sôi động, người dân và công nhân lao động vẫn phải mua bán trong một khu chợ tạm hình thành từ nhiều năm trước. Sự thiếu hụt hạ tầng thương mại đang trở thành nghịch lý cần được giải quyết.

Bài cuối: Dựng “phòng tuyến” từ lòng dân

Giữ biên cương từ giữ lòng dân Bài cuối: Dựng “phòng tuyến” từ lòng dân

Đi qua các bản làng dọc biên giới Lào Cai, chúng tôi nhận ra có một đường biên không hiện trên bản đồ. Đó là ranh giới giữa đúng và sai, giữa niềm tin và hoài nghi trong nhận thức mỗi người. Để giữ vững “đường biên” ấy cần xây dựng “phòng tuyến” từ lòng dân, đủ vững vàng trước thông tin sai trái, xuyên tạc.

Bài 2: Thế trận lòng dân nơi biên giới

Giữ biên cương từ giữ lòng dân Bài 2: Thế trận lòng dân nơi biên giới

Giữ vững địa bàn biên giới gắn chặt với cuộc sống của từng thôn, bản. Ở Pha Long, Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng bám dân, cán bộ cơ sở trực tiếp giải quyết việc của dân, địa phương tìm hướng phát triển sinh kế để người dân yên tâm phát triển kinh tế trên quê hương. Khi người dân tin, gắn bó với bản làng và tham gia việc chung, “thế trận lòng dân” được gây dựng từ chính mỗi cộng đồng.

Chuyên nghiệp hóa quản lý, vận hành công trình thủy lợi

Chuyên nghiệp hóa quản lý, vận hành công trình thủy lợi

Hiện nay, phương thức vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang thiếu thống nhất. Có địa phương giao doanh nghiệp chuyên trách quản lý theo cơ chế đặt hàng dịch vụ công ích; có nơi do UBND cấp xã và các tổ thủy nông thôn, bản quản lý, vận hành. Sự khác biệt này đang phát sinh những bất hợp lý cần phân định rõ trách nhiệm và thiết lập đầu mối điều phối thống nhất để hệ thống thủy lợi hoạt động đồng bộ, ổn định phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp.

Nơi biên cương vững thế trận lòng dân

Nơi biên cương vững thế trận lòng dân

Trên mảnh đất biên giới A Mú Sung, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, cùng với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, cùng dân lo việc bản, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống. Từ những việc làm thường ngày, tình quân dân thêm bền chặt, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững bình yên nơi biên cương.

Hiệu quả từ mô hình "nuôi" rừng gỗ lớn ở Bảo Ái

Hiệu quả từ mô hình "nuôi" rừng gỗ lớn ở Bảo Ái

Có một thời, cứ sau 5 - 6 năm, những cánh rừng keo ở Bảo Ái lại đồng loạt đến kỳ khai thác. Với kích thước vừa đủ làm nguyên liệu, gỗ được thương lái vào tận đồi thu mua. Người dân cầm trong tay vài chục triệu đồng rồi lại phát dọn, trồng lứa mới. Vòng quay ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm khiến rừng tuy vẫn xanh nhưng cuộc sống của không ít hộ trồng rừng vẫn chưa khá lên bao nhiêu.

Nối vùng sóng, mở cơ hội

Nối vùng sóng, mở cơ hội

Khi "vùng lõm" từng bước được phủ sóng, thông tin đến gần hơn với người dân, cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, chính sách hỗ trợ, thị trường tiêu thụ cũng rộng mở hơn, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.

fb yt zl tw