LCĐT - Năm 2008, Đỗ Duy Nam, 18 tuổi, người nhỏ thó, đen nhẻm, một mình vượt quãng đường hơn 400 km từ huyện Bắc Hà xuống Hà Nội dự thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, ngôi trường mà nhiều người dân vùng cao chỉ nghe thôi đã thấy lạ lẫm, xa hoa. Hành trang anh mang theo là chút tiền lộ phí, bộ trang phục dân tộc Mông và ước mơ cháy bỏng trở thành diễn viên. Ít ai ngờ rằng, sau 13 năm, chàng trai vùng cao nghèo khó ngày nào đã trở thành diễn viên triển vọng, được khán giả yêu mến.
Hành trình theo đuổi đam mê
Đỗ Duy Nam sinh năm 1990, tại thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà). Như nhiều đứa trẻ vùng cao khác, cuộc sống của Nam khó khăn và thiếu thốn khi đồng lương cán bộ nông nghiệp của bố mẹ tằn tiện lắm cũng chỉ tạm đủ lo cho 3 con nhỏ.
Từ nhỏ, Nam thường tham gia biểu diễn văn nghệ, kể chuyện trong các cuộc thi, giao lưu dành cho lứa tuổi học sinh và đạt được một số giải thưởng của trường, của huyện. Biết Nam yêu thích văn hóa, văn nghệ nhưng gia đình luôn định hướng, động viên anh học lấy một nghề để cuộc sống ổn định. Nam cũng bị cuốn theo suy nghĩ đó cho đến năm học cuối phổ thông, tình yêu, đam mê với diễn xuất trỗi dậy khi bố Nam sắm chiếc ti vi mới và đầu đĩa DVD. Nhờ đó, Nam được nghe, xem nhiều hơn vở kịch, tiểu phẩm của các nghệ sỹ nổi tiếng, anh tự nhủ: Mình nhất định phải trở thành diễn viên.
![]() |
| Diễn viên Đỗ Duy Nam. |
Trên chuyến tàu đêm rời ga Lào Cai về Hà Nội cuối mùa hè năm 2008, anh thao thức không chợp mắt, phần vì lời hứa sẽ không làm bố mẹ thất vọng, phần vì băn khoăn chưa biết lựa chọn nội dung gì cho phần thi năng khiếu. Sống, học tập cùng đồng bào dân tộc thiểu số với văn hóa truyền thống đặc sắc nên anh sử dụng luôn chất liệu này sáng tạo trong tác phẩm dự thi. Từ đó, nhân vật A Páo trong tiểu phẩm cùng tên do Duy Nam biên soạn, thể hiện như nét chấm phá riêng biệt, độc đáo để “A Páo” chinh phục ban giám khảo với lối diễn xuất thông minh nhưng vẫn toát lên nét chân chất, tự nhiên. Sau bao ngày ngóng đợi, biết kết quả thi, Nam vỡ òa vui sướng. Anh nhìn thật kỹ, đọc đi đọc lại tên, số báo danh cả trăm lần rồi mới báo tin vui trong tiếng cười và giọt nước mắt hạnh phúc của cả gia đình.
Suốt 4 năm đại học, ngoài số vốn vay dành cho học sinh, sinh viên, để có thêm chi phí, Nam vừa học vừa làm thêm, không nề hà bất cứ công việc gì, từ phục vụ quán cà phê, quán phở đến phát tờ rơi, bán hàng, thậm chí cả đánh giày... Dù vừa học vừa làm thêm nhưng các năm học, Đỗ Duy Nam đều được nhận học bổng với học lực đứng top khá, giỏi của nhà trường.
Năm học cuối, trường tổ chức cuộc thi diễn xuất dành cho sinh viên, Nam đoạt giải thưởng cao nhất, cùng một số sinh viên khác được lựa chọn đại diện cho trường tham gia Liên hoan Sân khấu quốc tế ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và giành giải Nam diễn viên xuất sắc. Cùng năm đó, Nam tốt nghiệp thủ khoa, anh “đầu quân” cho Nhà hát Tuổi trẻ. Nhớ lại quãng thời gian này, Nam bảo: Học để trở thành diễn viên khó một thì việc được diễn trên sân khấu, trụ được với nghề còn khó hơn gấp trăm lần!
Nam cũng bảo, hành trình ấy, mồ hôi, nước mắt thôi chưa đủ, hơn cả phải là nỗ lực và tình yêu nghệ thuật cháy bỏng.
Ước mơ là… không từ bỏ
Năm 2012, Đỗ Duy Nam chính thức bắt đầu nghiệp diễn với những vai diễn quần chúng trong các vở kịch do nhà hát dàn dựng, biểu diễn. Với mức lương hợp đồng thấp, chưa có show diễn bên ngoài nên cuộc sống của anh rất thiếu thốn. Mức sinh hoạt ở Hà Nội lại cao, anh thường xuyên phải nợ tiền thuê nhà, vay nợ đồng nghiệp trang trải cuộc sống. Đúng lúc này, mẹ anh gọi điện, khuyên về quê xin việc cho ổn định. Bất đắc dĩ phải chia tay với nghề yêu thích, với sàn diễn Nhà hát Tuổi trẻ, với công chúng, đúng ngày anh chuẩn bị về quê thì nghệ sỹ Chí Trung điện thoại mời thử vai “Đôn sứt” cho vở kịch “Lời thề thứ 9”.
Vượt qua các ứng viên khác, anh được trao suất diễn chính trong vở diễn. Ngày công chiếu, Đỗ Duy Nam “diễn như không diễn”, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Vai diễn này giúp anh giành Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu năm 2013. Cơ hội đó trở thành động lực để anh quyết tâm ở lại Hà Nội cống hiến cho nghệ thuật. Càng diễn càng say, mỗi khi được đạo diễn tin tưởng giao vai, dù chính hay phụ, anh đều làm việc trách nhiệm. Anh đảm nhiệm nhiều vai chính, thứ chính, vai phụ rất “ngọt”, ăn ý với bạn diễn, đóng góp chung vào thành tích của nhà hát tại các kỳ liên hoan, hội diễn.
![]() |
| Diễn viên Đỗ Duy Nam (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sỹ khi tham gia Chương trình Táo quân. |
Từ năm 2015 đến nay, tên tuổi Đỗ Duy Nam phủ sóng rộng rãi khi anh tham gia hàng loạt phim truyền hình, phát sóng “giờ vàng” cũng như những chương trình truyền hình ăn khách của VTV, như phim “Mê cung”, “Những nhân viên gương mẫu”, “Hương vị tình thân”…và các chương trình: Bữa trưa vui vẻ, Gương mặt thân quen... Trong đó, vai “Thịnh ngựa” (Mê cung), một công tử ăn chơi, nghiện hút, phá phách gây ấn tượng mạnh với khán giả và được đạo diễn đánh giá cao khi Nam “nhập” vai tự nhiên, sinh động.
Dù là diễn vai tính cách hài hước hay đòi hỏi có chiều sâu nội tâm nhân vật như vai “bố Tuấn dê” (thời trẻ) trong phim “Hương vị tình thân”, anh đều mang lại cảm giác chân thật cho người xem với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù chỉ là vai phụ, ít đất diễn nhưng anh luôn nhận thức rõ rằng, mỗi vai diễn đều có vị trí riêng, chỉ cần diễn tốt, diễn ấn tượng sẽ được khán giả đón nhận, yêu thương. Năm 2015, anh vinh dự được góp mặt trong đề cử “Nam diễn viên ấn tượng VTV Awards”.
Một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Đỗ Duy Nam là được tham gia diễn trong chương trình “Táo quân” nhiều năm liền. Anh bảo: Được góp mặt, dù chỉ là vai diễn nhỏ trong chương trình “đinh” của VTV, món ăn tinh thần hấp dẫn của khán giả truyền hình mỗi đêm giao thừa là niềm vui, tự hào của diễn viên và cả người thân trong gia đình. Là số ít diễn viên hài trẻ, vinh dự được tham gia chương trình, Đỗ Duy Nam coi đây là cơ hội lớn để học tập kinh nghiệm, trau dồi năng lực, kỹ năng biểu diễn. Trân trọng từng vai diễn, như “Thiên lôi thử việc”, “Cô Đẩu thử việc”, “Phó thiên lôi”, “Tinh tú doanh nghiệp”... Đỗ Duy Nam chau chuốt từng câu thoại, cử chỉ và lắng nghe ý kiến góp ý để hoàn thiện nhân vật, tung hứng cùng bạn diễn trên sân khấu. Những đêm tập luyện Táo quân còn là dịp anh được các nghệ sỹ chia sẻ về cách giữ lửa, đạo đức làm nghề. Đó là những điều quý báu, đáng trân trọng để anh tiếp tục luyện rèn.
Là nghệ sỹ đa tài, Đỗ Duy Nam còn tiếp cận khán giả, nhất là khán giả trẻ qua kênh YouTube cá nhân với những bản nhạc chế parody. Nhớ lại ngày đầu làm YouTube, anh tiết kiệm tiền cát xê đóng phim để làm những clip mang tính giải trí. Nhiều người bảo Nam dở hơi, đổ tiền vào thứ vô ích nhưng sau tất cả, với niềm tin và sự sáng tạo không ngừng, kênh YouTube với bản nhạc chế dễ nghe phần tiếng, hấp dẫn phần nhìn, chứa đựng thông điệp ý nghĩa đã thu hút được lượng người xem khổng lồ. Đến nay, kênh của Đỗ Duy Nam đã được trao “Nút vàng” và có 2,55 triệu lượt đăng ký. Đặc biệt, clip “Mảnh ghép vùng cao” với câu chuyện của A Nam và Mẩy Thanh xuống phố được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống, con người vùng cao như là món quà riêng anh gửi tặng quê hương Bắc Hà yêu dấu. Bận rộn với công việc, anh ít có điều kiện về thăm nhà nhưng trong lòng chàng diễn viên trẻ vẫn luôn đau đáu suy nghĩ làm một điều gì đó cho quê hương. Đó có thể là một khóa hỗ trợ các bạn học sinh yêu nghệ thuật hoặc là một phần việc nhỏ giúp đỡ trẻ em nghèo, Đỗ Duy Nam sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Hơn 10 năm làm nghề, gặt hái được những thành công bước đầu, Đỗ Duy Nam không nhớ cụ thể mình đã tham gia bao nhiêu phim, tiểu phẩm hài hoặc vở kịch. Chỉ có điều chắc chắn rằng, với Đỗ Duy Nam thì “thành công nào cũng xây bằng khó khăn và thử thách với cốt lõi là đam mê, dấn thân”.

