Tuyến đường bê tông uốn lượn bên Ngòi Lao đưa chúng tôi về Khe Nước, thôn người Dao, xã Cát Thịnh. Nơi đây, nhịp sống mới đang hiện hữu với những căn nhà xây hiện đại, đồi quế xanh mướt, vườn cam trĩu quả...
0:00 / 0:00
0:00
Trong căn nhà xây đang hoàn thiện, Bí thư Chi bộ thôn Triệu Như Phiến chia sẻ: Được sự đầu tư của Nhà nước và sự cố gắng vươn lên của bà con, đời sống người Dao đã có nhiều đổi thay. Kinh tế khấm khá, an ninh trật tự ổn định và giữ gìn nếp văn hóa truyền thống.
Khe Nước hiện có hơn 80 hộ dân sinh sống, trong đó có 69 hộ người Dao quần chẹt. Điều kiện còn khó khăn, nhưng người dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, 16 ha lúa nước đạt năng suất ổn định từ 5 - 5,5 tấn/ha/vụ. Không chỉ bảo đảm đủ lương thực còn tạo ra nguồn hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình.
Cùng chuyển đổi những diện tích đất khô cạn sang trồng ngô, bà con còn kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm; một số hộ mạnh dạn phát triển các mô hình mới như trồng sa nhân, nuôi dúi, cầy hương... bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Quế - cây kinh tế chủ lực của người dân thôn Khe Nước.
Lãnh đạo xã Cát Thịnh thăm mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả của hộ dân trong thôn.
Như bao thôn người Dao trong vùng, cây quế đã trở thành “cây xóa nghèo” khi 70 ha trong hàng trăm ha quế của bà con nơi đây đã cho thu hoạch. Nhờ quế, tất cả hộ dân trong thôn đã thoát nghèo, nhiều hộ xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm tiện nghi. Đời sống được nâng lên cũng tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.
"Nhờ sự đóng góp bằng tiền, hiến đất và ngày công lao động của bà con, 5 km đường liên xã và nội thôn đã được bê tông hóa, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và thúc đẩy giao thương” - Trưởng thôn Dương Kim Tuấn cho biết.
Kinh tế phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo, các hủ tục được xóa bỏ, đáng quý người Dao nơi đây vẫn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.
Chị Phùng Thị Thảo, người dân trong thôn chia sẻ: Hòa mình với nhịp sống hiện đại, chúng tôi vẫn bảo nhau phải giữ nét văn hóa truyền thống. Trong gia đình, bố mẹ dạy trẻ ngôn ngữ của tổ tiên, phụ nữ gìn giữ trang phục truyền thống, tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ; duy trì các món ăn truyền thống từ rau rừng, măng, thịt gà, lợn, cùng rượu ngô men lá.
Đặc biệt hơn, người Dao Khe Nước vẫn giữ gìn và bảo tồn được lễ cấp sắc và các hoạt động văn hóa đặc sắc khác như: tết nhảy, tết cơm mới, lễ cầu làng...
“Việc duy trì lễ cấp sắc không chỉ là nghi lễ văn hóa, mà còn là cách để giáo dục thế hệ trẻ sống có đạo lý, biết kính trọng tổ tiên, đoàn kết cộng đồng”- ông Phùng Vinh An, người già trong thôn cho biết.
Người dân Khe Nước tích cực tham gia lễ hội tại địa phương để giữ gìn bản sắc.
Vươn lên thoát khỏi đói nghèo, gìn giữ kho tàng văn hóa truyền thống giàu bản sắc, người dân ở thôn Khe Nước đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành điểm du lịch sinh thái - văn hóa hấp dẫn trong tương lai.
Để mục tiêu trên thành hiện thực, thôn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống.
Bà con mong muốn được Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các thiết chế văn hóa để có điều kiện phát huy vốn quý bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Những tháng cuối năm luôn mang đến không khí đặc biệt tại các bản làng vùng cao. Đối với đồng bào dân tộc ở xã Thào Chư Phìn cũ, nay là xã Sín Chéng, đây là khoảng thời gian nông nhàn, bà con cùng nhau xây nhà, dựng cửa. Những căn nhà mới khang trang không chỉ là niềm tự hào của từng hộ dân mà còn là dấu ấn cho sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này.
Xã Mỏ Vàng có hơn 13.400 ha rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất chiếm tỷ lệ lớn. Những năm gần đây, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, góp phần gìn giữ “lá phổi xanh” của vùng, đồng thời bảo vệ nguồn sinh kế bền vững cho người dân.
Thực hiện Chiến dịch "100 ngày đêm”, chính quyền và Nhân dân phường Sa Pa đã đồng loạt ra quân với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm cao để cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư nhằm tạo diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại và an toàn.
Những năm gần đây, xã Bảo Hà luôn nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó trọng tâm là triển khai các mô hình giảm nghèo hiệu quả theo Chương trình Mục tiêu quốc gia. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, thử nghiệm các mô hình mới. Trong đó, mô hình trồng chuối Tây Thái bước đầu mang lại hy vọng về hướng đi mới giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Trận mưa lũ do cơn bão số 10 năm 2025 khiến vựa rau Tuy Lộc, phường Nam Cường ngập trong bùn đất, dường như mất trắng diện tích và sản lượng. Sau 2 tháng, màu xanh quen thuộc nơi đây đã trở lại cùng với niềm vui của người nông dân được mùa, được giá.
Xã Trạm Tấu - địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai, đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ các chính sách trúng và kịp thời. Giảm nghèo không còn là những khẩu hiệu mang tính động viên, mà đã trở thành những việc làm cụ thể, được thể hiện rõ qua số hộ vươn lên thoát nghèo, những nếp nhà mới dần mọc lên và tiếng bò gọi bầy mỗi sớm từ các mô hình sinh kế đang lan tỏa khắp thôn bản.
Những cánh rừng xanh mướt từng oằn mình dưới ngọn lửa vì sự vô tình của con người, trong phút chốc biến thành tro bụi. Nhưng cũng ở nơi ấy, những đôi bàn tay từng làm tổn thương rừng đang cần mẫn vun trồng, chăm sóc từng mầm cây, như một cách “trả nợ” thiên nhiên.
Trong 3 ngày (từ 1 - 3/12/2025), xã Bảo Hà tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn kiến thức về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu cho chủ thể được cấp mã số và nông dân đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu” năm 2025.
Xã Trạm Tấu hiện có trên 14.800 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên phòng hộ chiếm gần 12.000 ha. Bước vào vụ khô hanh, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Trạm Tấu đã tăng cường nhiều giải pháp quyết liệt để bảo vệ rừng.
Giữa những ngày cuối năm, khi những dòng sông dần hiền hòa trở lại sau mùa mưa, cũng là lúc những vườn cam ven sông khoe sắc ở thời điểm rực rỡ nhất. Chúng tôi tìm đến phường Văn Phú - nơi chỉ cách trung tâm hành chính tỉnh vài phút di chuyển để khám phá vườn cam đang trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn với nhiều du khách.
Phát huy lợi thế đất đồi rừng, nông dân tỉnh Lào Cai phấn đấu mỗi năm trồng mới 15.000 ha cây lâm nghiệp trở lên. Trên cơ sở đó, nhiều xã phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã phát triển về lâm nghiệp của tỉnh.
Xã Châu Quế có trên 57% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều. Với quyết tâm cao, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Châu Quế đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định các loại cây trồng chủ lực là cơ sở để xã lập quy hoạch, kế hoạch phát triển cây quế, chè và chuối, góp phần khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá, sương muối, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn vật nuôi. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, người dân đã chủ động che chắn chuồng trại, nuôi nhốt, dự trữ thức ăn và đưa gia súc đến nơi tránh rét, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại trong những ngày rét đậm, rét hại của mùa đông.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), từ đêm 28/9 đến ngày 01/10/2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lũ diện rộng gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, hạ tầng, sản xuất và đời sống. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Phương án hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, phục hồi kinh tế nông nghiệp sau ảnh hưởng của cơn bão.
Xã Chế Tạo có diện tích rừng trên 19.300 ha (chiếm trên 82% tổng diện tích tự nhiên), với địa hình hiểm trở, khí hậu khô hanh vào mùa khô khiến nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Trước thực tế đó, xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ “lá phổi xanh” của địa phương.
Trước đây, do tập quán thả rông, mỗi khi mùa đông, nhiều gia súc ở vùng cao chết rét, gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhận thức của người dân Nậm Có đã thay đổi rõ rệt: từ bị động sang chủ động, từ “phó mặc cho trời” sang “chống rét như chống giặc”, giúp bảo vệ hiệu quả đàn gia súc trong mùa đông giá lạnh.
Với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Hà Thị Vỹ không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh niên địa phương.