“Kỳ tích” ở Hồng Ca - Bài 3: Thành công của những “người hùng”

Có thể nói, việc 4 thôn người Mông ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên trở thành khuôn mẫu, tâm điểm để đồng bào người Mông từ nhiều nơi trong tỉnh đến thăm, học hỏi kinh nghiệm hiện không còn là chuyện lạ nữa. Bởi lẽ giờ đây, những gì họ làm được xứng đáng gọi là “đột phá”, là tiên phong cho một phong trào tiến bộ - phong trào thay đổi tư duy về cách làm kinh tế, cách xây dựng đời sống văn hóa.
Về xuất phát điểm, so với đại bộ phận người dân các dân tộc khác ở xã Hồng Ca thì đây là những thôn mới định cư, với điều kiện cơ sở hạ tầng thiết yếu đều thiếu, nhân dân mới hạ sơn và bước đầu được làm quen với việc trồng cây lúa nước, kết hợp với chăn nuôi và trồng rừng… Vậy làm thế nào mà họ lại có thể vươn lên mạnh mẽ đến như vậy chỉ trong một thời gian ngắn?! Câu trả lời rất rõ ràng, đó là: những nhân tố hạt nhân! 
Việc xây dựng các thôn: Khuôn Bổ, Khe Tiến, Khe Ron, Hồng Lâu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thậm chí đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… đòi hỏi quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đây là điều đương nhiên.
Nhưng, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của các đoàn thể địa phương… thì với cả một núi công việc đồ sộ từ việc vận động con em người Mông tới trường, huy động lực lượng giúp người Mông trồng cây gây rừng, chuyển giao công nghệ nông - lâm nghiệp, đặc biệt là mở rộng diện tích tre măng Bát độ, diện tích quế, diện tích khôi nhung, vận động người Mông hưởng ứng hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM… 
Ai là người cả ngày "cầm tay chỉ việc” cho được?! Xin thưa rằng, không ai có thể đảm đương nổi tất cả những việc đó nếu không có sự vào cuộc của chính những người Mông tiến bộ nơi này. Chính họ là những người đầu tiên thay đổi tư duy, nhận thức để làm theo cái mới. Cũng chính thành công của họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người Mông khác trong vùng học tập, làm theo. Để rồi đến hôm nay, chỉ tính riêng 4 thôn người Mông nơi này đã có hàng chục triệu phú đúng nghĩa... 
Người Mông tiến bộ nơi này chính là những người đầu tiên thay đổi tư duy, nhận thức để làm theo cái mới. Cũng chính thành công của họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người Mông khác trong vùng học tập, làm theo. Đó là những cái tên như Cháng Thị Nhà - Bí thư Chi bộ thôn Khuôn Bổ, Vàng A Sò - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Ron...
Cháng Thị Nhà - Bí thư Chi bộ thôn Khuôn Bổ là một trong những người đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến khi nói về việc xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu vùng người Mông nơi này. Khi còn ở cái tuổi ngồi trên ghế nhà trường, Nhà là nữ sinh người Mông đầu tiên của thôn dám vượt qua rào cản phong tục của đồng bào Mông - không đi lấy chồng sớm để quyết tâm học xong trung học phổ thông, rồi tiếp tục tham gia khóa đào tạo sơ cấp công tác xã hội. 
Tiếp xúc gần, Bí thư Nhà là người khá sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ chất phác của người phụ nữ Mông truyền thống. Giọng nhẹ nhàng, Nhà chia sẻ: "Làm công tác dân vận tuy khó nhưng mình gương mẫu trước nhân dân, cố gắng động viên, giúp đỡ thì sẽ nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Sau đó, mỗi việc càng làm càng có lợi, đời sống nhân dân được nâng cao, người dân sẽ ngày càng tin tưởng và làm theo chủ trương đúng thôi”. 
Nói rồi, Nhà kể thêm, ví như trước kia, tập quán sinh hoạt hàng ngày của người Mông rất lạc hậu, nhà ở không gọn gàng, chuồng trại chăn nuôi ngay gần nhà..., ngay cả bản thân gia đình Nhà cũng vậy. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, gia đình mới thay đổi nhận thức, di chuyển chuồng trại ra xa nhà ở, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp hơn. Gia đình gương mẫu làm trước, sau đó Nhà mới đi vận động mọi người trong thôn cùng làm. Giờ thì gia đình nào cũng có ý thức vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ sạch sẽ… 
Cháng Thị Nhà khoe, năm 2021, Khuôn Bổ đã được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ: 100% đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, đường ngõ xóm cứng hóa đạt trên 80,2%; trên 91% số hộ gia đình có nhà đạt chuẩn; 90% hộ gia đình có đủ 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định… 
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thêm, trong số gần 90 hộ của thôn Khuôn Bổ thì có tới 80% số hộ kinh tế khá; nhiều hộ làm kinh tế giỏi, với thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/năm như gia đình các anh: Sổng A Dũng, Sổng A Sông... 
Dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, ngày 27/3/2022, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá: "... Nhiều người dân, hộ gia đình trong thôn dám nghĩ dám làm, không cam chịu đói nghèo, mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, đã đạt những thành quả nhất định, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần… Khuôn Bổ đã vinh dự trở thành thôn người Mông đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và tiếp tục khẳng định là "hình mẫu" xây dựng NTM của cả nước…”.
Đấy là ở Khuôn Bổ, còn với thôn Khe Ron thì Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò chính là nhân tố hạt nhân. Là nơi sinh sống của 115 hộ với 560 khẩu đều là đồng bào Mông. Những năm trước, người dân trong thôn chủ yếu trồng lúa, trồng ngô trên nương, năng suất thấp nên đời sống còn nhiều khó khăn, bởi vậy, nhiều hộ thường xuyên hết gạo những tháng giáp hạt. 
Nhưng nay, dưới sự tuyên truyền, vận động của Vàng A Sò, sự thay đổi nhận thức từ nhân dân, bức tranh nông thôn nơi đây đã khởi sắc nhanh chóng, bà con chuyển đổi tư duy chăn nuôi, trồng trọt manh mún sang hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm. 
Thôn đã hình thành được vùng trồng quế với 265 ha, vùng tre măng Bát độ 65 ha; hàng chục héc-ta cây ăn quả, cây dược liệu khôi nhung dưới tán rừng trồng…; mỗi năm bà con trong thôn ước tính có tổng thu nhập lên đến trên 10 tỷ đồng từ rừng; nhiều hộ có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng từ kinh tế rừng như hộ gia đình các ông: Sùng A Vư, Sùng A Câu, Sùng Giả Po, Thào Chờ Tủa..., góp phần đưa thu nhập bình quân của thôn đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. 
Vàng A Sò tâm sự: "Trước đây người dân được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ cây quế, cây tre măng Bát độ giống để trồng, nhưng những năm gần đây, với sự nhận thức tiến bộ và làm quen với khoa học kỹ thuật, bà con đã chủ động ươm cây giống để trồng thay thế, lợi thế từ kinh tế rừng trồng đã giúp đời sống bà con nâng lên, nhà nào cũng có xe máy để đi, gần 10 hộ đã mua được ô tô, nhiều nhà đã mua được máy móc, công cụ hỗ trợ nông nghiệp, xây được nhà khang trang… Bà con ai cũng rất cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước đã tạo cho nhân dân có cuộc sống như ngày hôm nay”.
Kinh tế phát triển tạo đà cho văn hóa - xã hội phát triển, đến nay, 100% trẻ em ở 4 thôn người Mông xã Hồng Ca đến tuổi đều được ra lớp, nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các giá trị văn hóa tốt đẹp cổ truyền được bảo tồn và phát triển, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn, con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ… Qua bình xét năm 2022, có gần 80% số hộ đạt gia đình văn hóa. 
Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu, đến nay ngoài Khuôn Bổ đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, các thôn: Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu đều đã đạt 8/10 tiêu chí, thời điểm được công nhận thôn NTM kiểu mẫu không xa.
Trong đó, 100% đường trục thôn, trục đường xóm được bê tông hóa, các phần đường từ nhà ra đường trục thôn cũng được cứng hóa khang trang sạch đẹp, nhiều tuyến đường được bà con thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ xi-măng, bà con tự đóng góp tiền, vật liệu, công lao động để thi công; 100% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng là 97,4%; số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, có đủ 3 công trình nhà tiêu, nhà tắm, téc nước sinh hoạt đạt 95%...
Còn rất nhiều những "đầu tầu” như Bí thư Chi bộ Cháng Thị Nhà, Vàng A Sò trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới ở 4 thôn người Mông xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi không thể kể hết.
Nhưng có một thực tế, người Mông nơi đây thực sự đã trở thành những "người hùng” trong cộng đồng dân tộc của chính mình. Họ là những người đang mang đến cho đồng bào người Mông nơi khác nguồn cảm hứng thay đổi bản thân, thay đổi cộng đồng để cùng nhau đoàn kết và phát triển.
Những người Mông nơi đây thực sự đã trở thành những "người hùng” trong cộng đồng dân tộc của chính mình. Họ là những người đang mang đến cho đồng bào người Mông nơi khác nguồn cảm hứng thay đổi bản thân, thay đổi cộng đồng để cùng nhau đoàn kết và phát triển.
Rời những bản làng người Mông Hồng Ca trong bảng lảng mây chiều xen lẫn những làn khói bếp từ những mái nhà nằm san sát bên dòng Ngòi Lâu thơ mộng, vẳng theo gió ngàn tiếng ngân nga những ca từ đầy mộc mạc trong ca khúc Người Mèo ơn Đảng của nhạc sĩ Thanh Phúc: "Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no; không bỏ rẫy đốt nhà, mà lang thang nghèo suốt đời. Từ nay dân Mèo sống chung, bản Mèo vui trong tiếng khèn, người Mèo ơn Đảng suốt đời”…, mỗi chúng tôi hân hoan vô bờ bến khi được chứng kiến tận mắt những đổi thay có thể gọi là "kỳ tích” của những con người nơi này. Họ chính là những người tiên phong, những "đứa con” trung thành tuyệt đối theo Đảng, theo sự tiến bộ của cộng đồng để đặt nền móng cho cả một chặng đường dài thay đổi phía trước. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn rất rất nhiều!
Bài: Tô Hải - Thành Trung
Ảnh: Thành Trung - Tô Hải- Tư liệu
Đồ họa: Thành Trung
Bài cuối: Sức lan tỏa từ vùng cao kiểu mẫu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày 5: Hoàng hôn bên bờ sông Hồng

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 5: Hoàng hôn bên bờ sông Hồng

Trên hành trình ngược dòng sông mẹ, chúng tôi dành trọn 2 ngày ở Hà Nội vì mảnh đất này có quá nhiều địa điểm có thể trải nghiệm, khám phá. Sau ngày đầu tiên tìm hiểu về làng gốm Bát Tràng và lang thang phố cổ, chúng tôi quyết định trải nghiệm một đêm cắm trại bên bờ sông Hồng.

Ngày 4: Bảo tàng sống về văn hóa sông Hồng

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 4: Bảo tàng sống về văn hóa sông Hồng

Với dòng chảy uốn lượn ôm trọn Thủ đô Hà Nội, sông Hồng không chỉ tạo nên bề dày văn hóa - lịch sử mà còn góp phần hình thành cảnh quan, bồi đắp phù sa màu mỡ cho đất nông nghiệp, kết nối giao thông đường thủy với các địa phương. Dòng chảy sông Hồng còn có vai trò kết nối quá khứ với hiện tại, giữa các không gian cũ - mới của đô thị và kết nối các hoạt động của người dân địa phương với trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngày 3: Hoài niệm “nét xưa” Phố Hiến

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 3: Hoài niệm “nét xưa” Phố Hiến

Nằm ở trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, nhắc tới Hưng Yên chắc hẳn nhiều người đều nghĩ đến câu “nhất Kinh Kỳ, nhì Phố Hiến”. Nơi đây từng là thương cảng tấp nập người mua, kẻ bán, “tiểu Tràng An”, ngày nay là vùng đất mang đặc sản đậm tình quê, là nét xưa hoài cổ bình yên và mộc mạc.

Ngày 2: Về làng Vũ Đại thăm nhà Bá Kiến

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 2: Về làng Vũ Đại thăm nhà Bá Kiến

Làng Vũ Đại nổi tiếng trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thực tế được lấy nguyên mẫu từ làng Đại Hoàng, thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình). Đây cũng là địa điểm tiếp theo trong hành trình du lịch ngược sông Hồng mà chúng tôi tìm đến.

Người Tày Làng Chiềng trong nhịp sống mới

Người Tày Làng Chiềng trong nhịp sống mới

Giữa nhịp sống hiện đại, làng Chiềng vẫn giữ trong mình vẻ bình yên riêng có. Nơi đây, người Tày gắn bó, đoàn kết, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Ngày 1: Từ nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 1: Từ nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả

Chìm đắm trong vẻ đẹp bất tận của dòng sông mang sắc đỏ, hành trình dài đưa chúng tôi đến cuối nguồn - nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả, rồi lại ngược dòng trở về Lào Cai - nơi đầu nguồn sông mẹ. Sông Hồng còn nhiều tên gọi khác như: Nhị Hà, Hồng Hà, sông Cái, sông Thao, mỗi vùng đất dòng sông chảy qua mang một vẻ đẹp riêng. Hành trình cả ngàn kilômét đi qua các tỉnh, dòng sông mẹ như nhạc trưởng dẫn dắt bản giao hưởng của thiên nhiên, đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến thú vị khác.

Bài cuối: Khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn

Sắp xếp đội ngũ cán bộ xã, phường Bài cuối: Khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn

Bộ máy chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên, tại nhiều xã, phường vẫn thiếu cán bộ, công chức ở một số vị trí. Thực tế đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi cần có giải pháp tháo gỡ để chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Bài 2: Những khó khăn đang đặt ra

Sắp xếp đội ngũ cán bộ xã, phường: Bài 2: Những khó khăn đang đặt ra

Sau khi tỉnh Lào Cai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền 99 xã, phường đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Tuy vậy, trong thực tế hoạt động, bộ máy ở một số địa phương vẫn bộc lộ hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phục vụ người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Giữ mạch thông tin thông suốt

Giữ mạch thông tin thông suốt

Trong thời đại bùng nổ thông tin, việc đảm bảo các nội dung chính thống, đúng định hướng đến với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng. Nhiệm vụ này đã được đội ngũ cán bộ, viên chức thông tin, truyền thông ở cơ sở thầm lặng thực hiện thông qua việc duy trì hoạt động cụm loa truyền thanh trên địa bàn các xã.

Lào Cai: Dồn lực thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai

Lào Cai: Dồn lực thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện Chiến dịch 90 ngày “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, các địa phương của tỉnh Lào Cai đang dồn toàn lực để rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ thông tin đất đai. Với hơn 5 triệu thửa đất cần xử lý, đây được coi là cuộc “tổng kiểm kê” quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hướng tới mục tiêu quản lý đất đai minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

Dạy chữ nơi lưng chừng trời

Dạy chữ nơi lưng chừng trời

Điểm trường tiểu học, mầm non Séo Mý Tỷ ở độ cao 1.700 m, nơi lưng chừng trời, quanh năm mây phủ, điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn. Ở mảnh đất gian khó nhưng đầy thơ mộng này, thầy Sần Quang Minh đã gắn bó 28 năm, kiên trì bám trụ bằng lòng yêu nghề, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh.

Đoàn 125 chở bộ đội tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Đường Hồ Chí Minh trên biển – bản hùng ca về ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam

“Đường Hồ Chí Minh trên biển” là tuyến vận tải quân sự chiến lược do Hải quân Nhân dân Việt Nam bí mật mở trên Biển Đông, nhằm vận chuyển vũ khí, cán bộ từ miền Bắc chi viện cho miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Tuyến vận tải huyền thoại ấy - con đường của ý chí và sáng tạo Việt Nam - đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không để tạo khoảng trống ở các chi bộ thôn bản

Không để tạo khoảng trống ở các chi bộ thôn bản

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các chi bộ cơ quan xã cũng được thành lập. Nhiều đảng viên trước đây sinh hoạt ở thôn được rút về đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, bản.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên từ khi thi công đến ngày khánh thành

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên từ khi thi công đến ngày khánh thành

Ngày 17/10/2025, tại xã Xuân Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đoạn thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 140 km, đi qua 13 xã. Cùng với sự quyết tâm của chủ đầu tư và nhà thầu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa dự án hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch.

Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Theo dự báo, hoàn lưu cơn bão số 11 (Matmo) sẽ gây mưa rất to trên diện rộng. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, chính quyền xã Mậu A đã và đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần "bốn tại chỗ".

Nỗi lo bên bờ sông sạt lở

Nỗi lo bên bờ sông sạt lở

Liên tiếp các vụ sạt lở bờ sông khiến nơi ở của các hộ dân thôn 2A Phố Ràng, xã Bảo Yên bị đe dọa, trong khi chờ phương án khắc phục đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân, chính quyền địa phương đã vận động người dân di chuyển người, tài sản đến nơi ở an toàn khi có mưa bão.

fb yt zl tw