LCĐT - Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn”, nhưng bỗng ngày nào đó, cánh cửa ấy khép lại, mọi vẻ đẹp của ánh sáng, màu sắc, diện mạo trong cuộc sống tươi đẹp biến mất, để rồi trước mắt mờ ảo, tối tăm. Những vị thần tiên, các phép màu nhiệm trong vô vàn câu chuyện cổ tích không đến qua giấc mơ với người bị tổn thương thị lực, chỉ có nền y học hiện đại, những thầy thuốc với tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên sâu mới tìm lại được ánh sáng cho bệnh nhân.
“Được cho bạc, cho vàng không quý bằng có đôi mắt sáng”
“Tôi được sống lại rồi, tôi đã nhìn thấy rồi! Mừng quá! Hạnh phúc quá!”, bà Cao Thị Thắm, ở xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) thốt lên nghẹn ngào khi bác sỹ nhẹ nhàng gỡ dải băng trên đôi mắt bà. Bà Thắm chờ đợi giây phút này từ lâu, bằng tất cả sự mong mỏi, hồi hộp, lo lắng từ khi thị lực giảm dần cách đây vài năm. Bà Thắm vội vàng cầm tay bác sỹ Nguyễn Ngọc Nam, giọng rưng rưng: Tôi cảm ơn bác sỹ nhiều lắm, anh là ân nhân của tôi!
Nhiều năm qua, mắt bà Thắm ngày càng mờ. Ngỡ rằng đó là bệnh tuổi già nên bà phó mặc, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Gần đây, đôi mắt gần như mù lòa, cộng với bị viêm nhiễm nên bà quyết định tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám. Bác sỹ kết luận mắt bà Thắm bị đục thủy tinh thể, có thể điều trị bằng phẫu thuật theo phương pháp Phaco. Sau 4 lần điều trị khỏi viêm giác mạc, bà Thắm được phẫu thuật đục thủy tinh thể với thời gian thực hiện chỉ hơn 10 phút. Sau một đêm trắng hồi hộp, mong chờ, sáng hôm sau, thế giới nhiều màu sắc đã trở lại với bà.
Bà Thắm tâm sự: Nhận thức hạn chế nên tôi không biết để điều trị sớm hơn bệnh đục thủy tinh thể, suốt thời gian dài phải sống trong cảnh mờ mịt, tối tăm. Giờ không gì hạnh phúc hơn khi mọi thứ xung quanh lại thấy bình thường, từ những người thân, ngôi nhà thân yêu đến con đường làng, đồng lúa…
Ông Giàng Seo Sáng, ở Mường Khương, năm nay 68 tuổi, nhưng có tới 20 năm sống trong cảnh tăm tối bởi bệnh đục thủy tinh thể ngày càng nặng. Lấy chiếc gậy gỗ làm bạn để dò đường, di chuyển tới từng góc nhà, Không chỉ hạn chế khả năng lao động, mọi sinh hoạt cá nhân rất khó khăn, khiến ông có những lúc nghĩ tiêu cực.
Thật tình cờ, trong một trong buổi chợ phiên, ông Sáng gặp lại vài người bạn cũ ở huyện Bắc Hà. Qua hàn huyên, ông được các bạn cũ hướng dẫn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Sau nhiều lần lưỡng lự, cuối cùng ông quyết tâm “xuống núi”, di chuyển gần 100 cây số để tìm lại ánh sáng. Ông Sáng bộc bạch: Trước đây, phải nhìn thật sát, tôi mới có thể nhận ra người đối diện, với người quen thì chỉ có thể nhận qua giọng nói, giờ thì khác rồi, mắt tôi sáng gần như hồi chưa bị bệnh. Đúng là được cho bạc, cho vàng không quý bằng có đôi mắt sáng.
Đó là 2 ca bệnh điển hình do bác sỹ Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực tiếp phẫu thuật. Đến nay, bác sỹ Nam và các cộng sự đã thực hiện hàng nghìn ca mổ thành công cho các bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể, chủ yếu là bệnh nhân ở tuổi trung niên, cao niên.
Tìm lại ánh sáng cho bệnh nhân
Trong suốt 20 năm gắn bó với nghề y, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người được mệnh danh có “đôi bàn tay vàng” đã tìm lại ánh sáng cho hàng nghìn bệnh nhân. “Trong rất nhiều ngành chuyên môn, tôi lựa chọn theo chuyên ngành mắt và suốt những năm tháng làm việc, tôi luôn cảm nhận được hạnh phúc từ nghề mà mình đã theo đuổi. Mỗi người bệnh tìm lại được ánh sáng cuộc đời lại nhân thêm niềm tin, tình yêu nghề của tôi, cho tôi thêm nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến”, bác sỹ Nam trải lòng.
Trước đây, bác sỹ Nguyễn Ngọc Nam thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp lấy trong bao, ngoài bao. Từ năm 2008, phương pháp phẫu thuật Phaco được các bác sỹ Bệnh viện Mắt Trung ương lên thực hiện tại địa phương. Sau đó, trong quá trình được đi đào tạo, năm 2010, bác sỹ Nam đã có thể độc lập thực hiện phương pháp này. Đến năm 2016, bác sỹ Nông Thành Công tiếp tục được cử đi đào tạo và cùng tiếp sức với bác sỹ Nam thực hiện công việc.
Phaco là phương pháp mổ đục thủy tinh thể có sử dụng đầu dò Phaco phát sóng siêu âm vào mắt bằng một vết rạch nhỏ chỉ khoảng 2 mm để phá vỡ hoặc nhũ hóa đục thủy tinh. Sau khi tán mịn, thủy tinh thể mờ đục được hút ra ngoài và đưa thủy tinh thể nhân tạo vào thay thế lớp thủy tinh đã bị đục, bị hư. Phương pháp này có nhiều ưu điểm so với phương pháp truyền thống, như người bệnh không phải điều trị nội trú, có thể đi lại nhẹ nhàng sau phẫu thuật, tỷ lệ biến chứng thấp, vết mổ nhỏ, thị lực phục hồi nhanh. Thời gian phẫu thuật chỉ từ 10 đến 15 phút, thời gian thực mổ chỉ từ 3 đến 5 phút, dường như không gây đau đớn cho người bệnh.
Hành trình mang lại ánh sáng cho người bệnh của bác sỹ Nam trong 20 năm qua còn có cả những những chuyến công tác về các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương khi anh tham gia chương trình phòng, chống mù lòa của tỉnh. Đến nay, chương trình được thực hiện trực tiếp tại bệnh viện, bởi vậy, trung bình mỗi năm anh và các đồng nghiệp phẫu thuật tại Khoa Mắt cho gần 1 nghìn bệnh nhân, trong đó có hơn 500 bệnh nhân đến từ tuyến huyện. Nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận như Hà Giang, Lai Châu cũng tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai như một địa chỉ tin cậy để cải thiện thị lực.
Sự tiến bộ của nền y học, những nỗ lực và tâm huyết của các y - bác sỹ Khoa Mắt, trong đó có bác sỹ Nguyễn Ngọc Nam đã và đang giúp rất nhiều “cánh cửa tâm hồn” tưởng chừng khép chặt vĩnh viễn nay chan hòa ánh sáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.