Dọc theo tuyến đường bê tông uốn lượn dẫn vào khu tái định cư Sài Lương, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, sắc thắm của hoa đào, hoa mận đã bắt đầu bung nở, báo hiệu mùa xuân mới đang về. Trái ngược với những căn nhà bị đất đá sạt lở, vùi lấp, tan hoang sau cơn bão số 3 năm 2024, giờ đây, sức sống đang căng tràn trong từng nếp nhà, trên từng gương mặt của người dân nơi đây.
Hồi sinh sau thiên tai
Ngược thời gian trở về tháng 9/2024, hoàn lưu bão số 3 đã để lại những vết sẹo hằn sâu lên dải đất vùng cao thôn Sài Lương, xã Gia Hội. Những căn nhà gỗ, nhà xây khang trang của đồng bào người Dao nằm rải rác trên sườn đồi, đã không chịu nổi sức tàn phá của thiên nhiên.
Trong căn nhà xây rộng hơn 100m2 tuy chưa được hoàn thiện nhưng gia đình anh Bàn Phúc Đình cũng rất yên tâm dọn vào ở, kịp đón Tết Nguyên đán. Anh cho biết: Rất may, gia đình tôi đã phát hiện đất đá sau nhà có nguy cơ sạt lở nên di dời đến nơi an toàn. Sau đó, nhà ở cũ và chuồng trại đã bị đất đá vùi lấp hết.
Câu chuyện của anh Bàn Phúc Đình cũng là hoàn cảnh chung của hàng chục hộ dân khu vực thôn Sài Lương. Mất nhà, mất đất sản xuất, cuộc sống của họ tưởng chừng rơi vào ngõ cụt. Thế nhưng, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc.
Khu tái định cư Sài Lương có diện tích rộng 3 ha, đáp ứng chỗ ở cho 39 hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp đã được hình thành rất nhanh chóng. Với tổng mức đầu tư xây dựng trên 11 tỷ đồng, bao gồm thi công mặt bằng để làm nhà ở và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, vỉa hè, cấp điện, cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải và các hạng mục phụ trợ khác, những căn nhà kiên cố đã mọc lên để kịp đón bà con về trước Tết.
Cái Tết đầu tiên ở nơi an toàn
Mùa xuân này đặc biệt hơn bao giờ hết đối với gia đình anh Vàng A Chang ở thôn Sài Lương, xã Mỏ Vàng. Đầu năm 2025, sau khi khu tái định cư thôn Sài Lương được triển khai xây dựng, gia đình anh Chang được chuyển đến nơi ở mới. Có nơi an toàn, gia đình anh đã xây được nhà kiên cố, khang trang gần 1 tỷ đồng.
Anh Vàng A Chang cho biết: Chuyển đến nơi an toàn, xây dựng được nhà kiên cố thì không phải lo lắng gì nữa. Về đây điện nước đầy đủ, đường đi lại thuận tiện, yên tâm lắm. Năm nay, vợ chồng mình quyết định mổ lợn, gói nhiều bánh hơn để mời anh em, làng xóm đến chung vui.
Khu tái định cư thôn Sài Lương, xã Mỏ Vàng được quy hoạch bài bản, với tổng mức đầu tư trên 16 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: mặt bằng làm nhà cho 52 hộ dân, đường giao thông nội bộ, điện lưới quốc gia và cấp nước sinh hoạt. Những dãy nhà được bố trí khoa học, có hệ thống thoát nước, có nhà văn hóa cộng đồng và sân chơi cho trẻ em.
Không khí Tết tại khu Sài Lương, xã Mỏ Vàng rộn ràng như ngày hội. Cờ Tổ quốc đỏ rực, bay phấp phới trước hiên nhà. Trẻ em xúng xính trong bộ váy áo thổ cẩm mới, nô đùa trên sân bê tông sạch sẽ, điều mà trước đây ở bản cũ, trên những sườn dốc lầy lội, là ước mơ xa xỉ.
An cư để lạc nghiệp, vững tin vào tương lai
Niềm vui có nhà mới là động lực to lớn, nhưng bài toán sinh kế bền vững mới là chìa khóa để người dân thực sự an cư. Hiểu được điều đó, những hộ thiếu đất sản xuất được tạo điều kiện vay vốn để phát triển chăn nuôi. Tại Khu tái định cư thôn Sài Lương, nhiều diện tích đồi trọc dần được phủ xanh bởi cây quế. Nhiều gia đình đã bắt đầu nuôi gà, nuôi lợn đen bản địa theo hướng hàng hóa.
Ông Lường Trung Toản - Trưởng thôn Sài Lương chia sẻ: Các hộ về đây ở đều yên tâm và vui vẻ. Những hộ còn diện tích đất thì chúng tôi khuyến khích họ tiếp tục lao động sản xuất, những hộ ít đất thì chúng tôi đề nghị tạo điều kiện vay vốn phát triển chăn nuôi. Có như vậy, những hộ tái định cư này mới yên tâm sinh sống, làm ăn để xây dựng cuộc sống.
Mùa xuân mới đã về. Trong những ngôi nhà vững chãi được dựng xây từ tình đoàn kết và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân vùng tái định cư đang viết tiếp ước mơ về một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc và bình an.