LCĐT - Hội Cựu chiến binh huyện Si Ma Cai hiện có 56 chi hội với hơn 500 hội viên. Những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương, Hội Cựu chiến binh huyện Si Ma Cai còn vận động hội viên tích cực phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", không lùi bước trước những khó khăn, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Sùng Xuân Dỉ, hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Sín Chải (xã Quan Thần Sán). Năm 1982, ông Dỉ rời quân ngũ về tham gia công tác tại địa phương. Hoàn cảnh của gia đình ông lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn, hằng năm thiếu đói vào những tháng giáp hạt là chuyện bình thường. Sau nhiều ngày đêm trăn trở, năm 2009 đọc được bài viết trên Báo Nông nghiệp Việt Nam về một gia đình nuôi nhím đã trở thành tỷ phú, ông Dỉ quyết định bàn với vợ con bán 5 con trâu, mỗi con 10 triệu đồng, để làm chuồng và sang Lai Châu mua 2 đôi nhím về nuôi. Thời gian đầu do không nắm được kỹ thuật nuôi nhím nên nhím không lớn, còi cọc và không sinh sản. Để có kỹ thuật chăn nuôi nhím, ông tự học và mày mò lên mạng Internet tìm kỹ thuật và quy trình nuôi nhím. Với phương châm "vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm" ông đã đúc rút kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả trong nghề nuôi nhím. Đến nay, trong chuồng nhà ông có 14 con nhím, trọng lượng mỗi con trung bình từ 20 - 25 kg. Ngoài chăn nuôi nhím, gia đình ông Sùng Seo Dỉ còn trồng lê Tai-nung, thảo quả, hằng năm thu gần 30 triệu đồng, chưa kể ngô, lúa và các khoản thu nhập khác.
Cựu chiến binh Thào Seo Pao, Chi hội Cựu chiến binh thôn Cán Chư Sử (xã Cán Cấu) lại làm giàu theo cách riêng của mình. Năm 2007, ông được Hội Cựu chiến binh huyện Si Ma Cai ủy thác cho vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua một con trâu giống. Do nắm vững kỹ thuật chăn nuôi nên trâu của ông lớn nhanh và sinh sản tốt, đến nay ông đã có 5 con trâu, trị giá mỗi con bình quân 20 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn trồng 3 ha cây thuốc lá. Hiện nay, gia đình ông tiến hành thu hoạch và đã sấy được 10 lò. Bên cạnh đó, hằng năm gia đình ông còn thu được 3 tấn lúa, 4 tấn ngô. Tổng thu nhập sau khi trừ đi chi phí, mỗi năm gia đình ông lãi khoảng 60 triệu đồng.
Cựu chiến binh Lùng Phủng Chín, ở thôn đội 4 (xã Nàn Sán) tuy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song nhờ nghị lực biết vượt lên, thật đáng để nhiều người học tập, làm theo. Năm 1972, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông xung phong làm phiên dịch cho bộ đội tại tỉnh Lào Cai với nhiều thứ tiếng như: tiếng Trung, tiếng Mông, tiếng Nùng, tiếng Giáy. Sau ngày miền
Cựu chiến binh Thào Seo Vu ở thôn Sẻ Nà Mổ (xã Lùng Sui) trước đây là bộ đội Đồn biên phòng Si Ma Cai, năm 1972 xuất ngũ trở về quê hương sinh sống... Do tuổi cao, sức yếu nên sản xuất chỉ đủ ăn, cuộc sống hết sức khó khăn. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh tỉnh, năm 2009 gia đình ông được hỗ trợ 1 con bò giống, đến nay đã sinh sản được 2 con...
Đó chỉ là một số điển hình trong nhiều tấm gương tiêu biểu về những người lính năm xưa, hôm nay vượt qua hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dù có những hoàn cảnh và cách làm khác nhau, song có một điểm chung ở họ là đều phát huy tốt bản chất truyền thống của "Bộ đội Cụ Hồ".