Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Những cán bộ gác việc nhà lo việc dân

Trong trận lũ vừa qua, Bảo Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều cán bộ cơ sở mặc dù nhà ở bị ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi nhưng vẫn ưu tiên lo cho dân. Họ tạm gác việc nhà, tập trung hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Chỉ khi mọi người được an toàn, họ mới trở về lo cho gia đình mình.

Đám tang muộn

Tham gia tìm kiếm cứu nạn từ ngày đầu cho đến khi lực lượng cuối cùng rút khỏi Làng Nủ, Chỉ huy trưởng Hoàng Văn Độ lại tiếp tục chỉ huy dân quân xã giúp dân dựng lại nhà ở, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Hơn một tháng sau lũ, anh mới tổ chức được đám tang theo phong tục cho những người thân trong gia đình bị thiệt mạng trong trận lũ quét sạt lở đất ở Làng Nủ. Thi thể người em trai của anh tìm thấy ngày 8/10 cũng là nạn nhân được tìm thấy muộn nhất trong số những nạn nhân mất tích đến thời điểm này.

baolaocai-br_3.jpg

Là người con sinh ra và lớn lên ở Làng Nủ nên với anh, những người xấu số trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua đều là những người thân quen. Nghĩ đến thảm cảnh cách đây hơn một tháng, anh lại ngậm ngùi.

Hôm ấy, nước lũ sông Chảy dâng cao, lực lượng dân quân xã đang giúp các hộ dân ở khu vực ven sông di chuyển tài sản thì nhận được tin báo thôn làng Nủ xảy ra sạt lở đất, vùi lấp hàng chục nóc nhà. Liên lạc với những người thân quen trong thôn thì thấy tất cả đều mất sóng điện thoại, khuôn mặt tái đi vì lo lắng, anh cứ thế nhằm hướng Làng Nủ lao đi thật nhanh. Các tuyến đường đều bị sạt lở, chia cắt chỉ còn cách đi bộ, vượt rừng, vừa đi anh Độ vừa chỉ đạo thôn đội trưởng huy động lực lượng dân quân tại chỗ và truyền tin cho nhau khẩn trương cơ động vào Làng Nủ.

baolaocai-br_4.jpg

Sáng 10/9, ngay sau khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra, cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Phúc Khánh là lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, tìm kiếm người mất tích và chôn cất các nạn nhân thiệt mạng. Chạy đua với thời gian, ngay trong ngày đầu xảy ra lũ quét, lực lượng dân quân xã và người dân địa phương đã tìm được 12 thi thể bị lũ cuốn trôi.

Cứ có việc gì mình làm được thì mình làm, bây giờ nghĩ lại không kể xiết.

Anh Hoàng Văn Độ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Phúc Khánh.

Khi lực lượng tìm kiếm của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 hành quân đến giúp dân, Chỉ huy trưởng Hoàng Văn Độ đã cử chiến sĩ dân quân tham gia vào các tổ tìm kiếm của bộ đội, lực lượng còn lại hỗ trợ chôn cất thi thể. Thuộc từng căn nhà, từng khe suối nên sự hỗ trợ của dân quân Phúc Khánh đã giúp công tác tìm kiếm của bộ đội hiệu quả hơn.

Ngày đầu đến tập kết, bộ đội chưa ổn định nơi ăn chốn ở, Chỉ huy trưởng Hoàng Văn Độ cùng lực lượng dân quân cũng giúp bộ đội dựng lều bạt, kéo đường điện nước rồi vận động bà con trong thôn tạo điều kiện cho bộ đội ăn ở, sinh hoạt. "Cứ có việc gì mình làm được thì mình làm, bây giờ nghĩ lại không kể xiết". - Anh Độ tâm sự. Khi các lực lượng tìm kiếm của quân đội, công an, biên phòng rời Làng Nủ, lực lượng dân quân xã lại tiếp tục tìm kiếm cho đến khi được lệnh dừng hoạt động.

Trắng tay sau lũ

Sau trận lũ lịch sử, những căn nhà đầu tiên của người dân bị mất nhà ở do mưa lũ đang dựng lên ở bản 3 Là - nơi chịu thiệt hại nặng nhất trên địa bàn xã Xuân Thượng, nhịp sống thường ngày dần trở lại. Hôm nay, anh Lương Văn Soái, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thượng mới có thời gian lo việc gia đình.

baolaocai-br_5.jpg

Nhớ lại trận mưa lũ vừa qua, Bí thư Soái cho biết, dù chuẩn bị ứng phó với tinh thần cao nhất nhưng không ai ngờ được sức tàn phá lại ghê gớm đến thế. Ngay từ sáng 9/9, khi có thông báo các thủy điện đầu nguồn đồng loạt xả lũ, nước sông Chảy dâng cao lịch sử, lãnh đạo xã đã tập trung huy động Nhân dân khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Là lãnh đạo xã lại cư trú ở thôn nên anh Soái trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn, tất cả hộ dân trong khu vực nguy hiểm được đưa đi lánh nạn.

10 giờ tối 9/9, nước sông Chảy đạt đỉnh, cả khu vực bản 3 Là mênh mông giữa biển nước, quả đồi cao ở giữa thôn bất ngờ đổ ập xuống, tạo thành cột sóng cao hơn 10 m đánh sập hoàn toàn 14 căn nhà, làm 3 người chết.

Khi dòng nước tạm rút, anh Soái cùng lực lượng tại chỗ và bà con trong thôn chạy đua xuyên đêm cứu hộ các gia đình bị sập nhà, mang thi thể để tạm vào lán. Trời tối, mưa vẫn xối xả khi ấy dù cách nhà hơn 200 m nhưng anh vẫn chưa biết căn nhà của mình đã bị sập hoàn toàn.

baolaocai-br_6.jpg

Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ, Bí thư Soái lại tất bật giúp các hộ trong thôn chạy thóc lúa bị ngập nước. Khi trời hửng sáng nhìn sang căn nhà của mình mới giật mình thấy tan hoang hết. Căn nhà kiên cố bị sóng nước ập vào nát vụn. “Chiều hôm trước, căn nhà ngập đến tận nóc nghĩ là tài sản giấy tờ hư hỏng hết, sáng hôm sau nhìn lại thì khung cảnh tan hoang quá sức mình tưởng tượng”.

Sau phút trấn tĩnh, anh lại tất cả ngược xuôi tiếp cận các hộ dân cố vớt vát lại chút đồ dùng, thóc gạo cho bà con. “Nhà mình đổ sập hoàn toàn, lại khó tiếp cận nên cứ đi giúp bà con trước đã” - anh Soái cho biết.

Đường từ bản 3 Là đến trung tâm xã hoàn toàn bị cô lập, không có điện nước, mất liên lạc, người dân hoang mang. Bí thư Soái bàn với cán bộ thôn bản cử người vượt rừng, vượt sông ra thị trấn Phố Ràng mua một động cơ hàn vào thuyền gỗ làm thuyền máy phục vụ công tác cứu hộ, tiếp tế.

Sau hai ngày chỉ đạo cứu hộ ở bản 3 Là, Bí thư Soái tiếp tục xuôi thuyền máy qua thị trấn Phố Ràng về trung tâm xã Xuân Thượng cùng cấp ủy đảng, chính quyền xã chỉ đạo khắc phục hậu quả tại các bản 3 Thâu, 4 Vành, nơi các hộ dân cũng đang bị cô lập.

Các tuyến đường đến trung tâm xã đều bị chia cắt, vì vậy chỉ còn duy nhất con đường tiếp tế bằng đường sông. Một bến đò tạm được thiết lập từ thị trấn phía Nam thị trấn Phố Ràng sang Soi Bầu, Bí thư Soái huy động bà con các thôn tham gia vận chuyển hàng nhu yếu phẩm xuống thuyền đưa sang sông rồi chở xe máy về tập kết ở trung tâm xã, sau đó phân phối đi các thôn.

baolaocai-br_7.jpg

Khi cơ bản giải quyết xong nhu cầu phẩm cho bà con thì việc cấp bách lúc này là phải thông các đường vào Xuân Thượng. Trong điều kiện nguồn lực của xã có hạn, Bí thư Soái cũng lãnh đạo chủ chốt xã đã vận động một số hộ dân máy xúc trên địa bàn hỗ trợ san gạt đất đá thông tuyến, trước mắt đảm bảo cho xe máy đi được để bà con tiếp nhận hàng cứu trợ từ bên ngoài chuyển đến.

Đến ngày thứ 4, các tuyến đường nối từ trung tâm xã đến thôn đã cơ bản thông tuyến. Hai ngày sau ô tô đã có thể đi vào vào thôn, giao thông thông suốt, bà con dần ổn định tinh thần, bắt tay khắc phục hậu quả.

Những ngày này, Bí thư Lương Văn Soái cùng cấp ủy đảng, chính quyền khẩn trương giúp dân dựng lại nhà sau bão. Toàn xã có 40 căn nhà sập hoàn toàn, đến nay, nhờ nguồn lực hỗ trợ được phân bổ kịp thời, tất cả các hộ đã khởi công dựng lại, phấn đấu đến 31/12 bà con đều được ở trong những căn nhà mới. Song song với đó, xã cũng phát động cán bộ, công chức “cùng nhau về thôn”, hỗ trợ bà con xuống đồng khôi phục diện tích bị vùi lấp. Hiện nay, 60 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt đã được khôi phục. Những cánh đồng trồng ngô, khoai tây, bí đỏ, rau các loại đang dần hồi xanh.

Bão lũ chỉ diễn ra trong vài ngày đã phá đi thành quả, công sức cả chục năm gây dựng nhưng tinh thần, trách nhiệm của những người như anh Hoàng Văn Độ, Lương Văn Soái và nhiều cán bộ thầm lặng gác việc nhà lo cho dân đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc và được người dân ghi nhận, trân trọng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày 1: Từ nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 1: Từ nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả

Chìm đắm trong vẻ đẹp bất tận của dòng sông mang sắc đỏ, hành trình dài đưa chúng tôi đến cuối nguồn - nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả, rồi lại ngược dòng trở về Lào Cai - nơi đầu nguồn sông mẹ. Sông Hồng còn nhiều tên gọi khác như: Nhị Hà, Hồng Hà, sông Cái, sông Thao, mỗi vùng đất dòng sông chảy qua mang một vẻ đẹp riêng. Hành trình cả ngàn kilômét đi qua 9 tỉnh, thành phố, dòng sông mẹ như nhạc trưởng dẫn dắt bản giao hưởng của thiên nhiên, đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến thú vị khác.

Khẩn trương tái định cư cho các hộ dân khu vực sạt lở ở phường Nam Cường

Khẩn trương tái định cư cho các hộ dân khu vực sạt lở ở phường Nam Cường

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của thành phố Lào Cai đã chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí các lô đất tái định cư để làm thủ tục bàn giao cho các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, để sớm thực hiện việc bàn giao đất thì cần sự phối hợp, đồng thuận của các hộ dân.

Bài 4: Lớp học bên bờ sóng

Bài 4: Lớp học bên bờ sóng

Em yêu lắm Trường Sa ơi/Yêu cát trắng và yêu biển xanh/Yêu những con tàu cùng nhau ra khơi, yêu những con đường trải dài cây xanh/Và em yêu lắm những cây ba cua hoa xinh tươi khoe sắc giữa trời/Yêu cây phong ba vươn mình trong gió luôn luôn hiên ngang giữ lấy kiên trung…

Xây dựng vùng biên ấm no, hạnh phúc

Xây dựng vùng biên ấm no, hạnh phúc

Từ một vùng đất xa xôi, nghèo khó, mang trên mình bao "vết thương" do chiến tranh để lại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, mạnh mẽ đi lên qua mỗi thời kỳ, hôm nay, vùng biên cương của Tổ quốc đang căng tràn nhịp sống mới phồn thịnh, ấm no.

Theo bước chân thợ điện cao thế

Theo bước chân thợ điện cao thế

Vất vả, nhọc nhằn, thậm chí rủi ro có thể xảy đến với bản thân bất cứ lúc nào nhưng những người thợ điện quản lý vận hành đường dây cao thế vẫn luôn gắn bó, tận tâm với nghề. Dù sáng sớm tinh mơ hay khi mặt trời đã xuống núi, dù nắng như đổ lửa hay bão tố bịt bùng, những bóng áo cam với khuôn mặt sạm đen vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ để dòng điện luôn thông suốt.

Những ngôi làng bước ra từ tranh vẽ

Những ngôi làng bước ra từ tranh vẽ

Bản làng tươi đẹp với những căn nhà mới mang đậm truyền thống văn hóa bản địa ở Làng Nủ, Nậm Tông - nơi an cư cho đồng bào vùng lũ không chỉ minh chứng cho sự yêu thương đùm bọc của đồng bào cả nước với người dân nơi đây mà còn ghi dấu ấn của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, những người thổi hồn cho những ngôi làng bước ra từ tranh vẽ.

Trở lại Bản Lầu xanh tươi

Trở lại Bản Lầu xanh tươi

Tôi trở lại vùng đất biên giới Bản Lầu, quen mà lạ. Đến nhiều lần, gặp nhiều người nên đã quen. Nhưng lạ, bởi mỗi lần đến rẻo đất ven biên này lại thấy thêm nhà xây mới hồng tươi mái lợp, nương đồi kín rợp màu xanh cây trái, gương mặt người sáng thêm, vững tin như cột mốc biên giới bình yên nơi đây.

Người “thắp đuốc” ở Ú Sì Sung

Người “thắp đuốc” ở Ú Sì Sung

Chiếc xe máy rú ga chạy vèo vèo vượt dốc bê tông uốn lượn vào xóm Thoong Vé. Tôi níu chặt vào thắt lưng Lý Láo Lủ như sợ mình rơi xuống vực hun hút phía sau. Lên đến đỉnh dốc, mây mù sương giăng mờ mịt, Lý Láo Lủ dừng lại khoảng trống bên gốc đào xù xì lốm đốm hoa bảo: “Đứng đây nghỉ một tí cho sương loãng rồi đi tiếp bác nhá! Đợi tí nắng bừng lên, có khi bác lại chả muốn đi!”.

...Còn chồi nảy cây

...Còn chồi nảy cây

Ai đã trực tiếp chứng kiến vụ cháy rừng tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (thị xã Sa Pa) hồi tháng 2/2024 sẽ không thể quên hình ảnh những cánh rừng bị bao phủ bởi màu xám xịt của tro tàn. Mùa xuân này, trở lại Séo Mý Tỷ, chúng tôi ngỡ ngàng về sự hồi sinh diệu kỳ với màu xanh mênh mang trên những sườn núi đá, mang theo hy vọng cho đồng bào Mông nơi đây.

Sống trong lòng Nhân dân

Sống trong lòng Nhân dân

Có nước nào như nước Việt Nam, lực lượng quân đội được yêu quý gọi tên “Quân đội nhân dân”, một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh.

Làng Nủ đã nảy mầm xuân non

Làng Nủ đã nảy mầm xuân non

Dãy nhà sàn bản Tày khang trang đẹp như tranh vẽ. Hoa cúc, hoa hồng trổ thắm trước hiên. Làng Nủ hồi sinh đón Tết sau thảm họa thiên tai, đã thấy nảy mầm Xuân mới…

Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

“Cao tốc” kết nối năng lượng

Đón Xuân Ất Tỵ, thêm một niềm vui mới, thêm một công trình tầm cỡ quốc gia đang dần hiện hữu trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc, khẳng định vai trò kết nối, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển của Lào Cai bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãng du phố mỏ Cam Đường

Tùy bút: Lãng du phố mỏ Cam Đường

Với tôi, cái tên phố mỏ Cam Đường mà nhiều người thường gọi để chỉ khu phố Mỏ Apatit Lào Cai nghe thật gần gũi, thân thương. Thành phố ngày một rộng dài, dọc ngang kết nối, thế mà tôi lại thấy chạnh lòng, hình như phố mỏ cứ khiêm nhường và dần nhỏ bé hơn xưa.

Đón Tết giữa trùng khơi biển biếc

Đón Tết giữa trùng khơi biển biếc

Đầu năm 2024, Đoàn công tác của chúng tôi gồm hơn 100 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí của cả nước tham gia Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng II, Quân chủng Hải quân (Vùng II Hải quân) tới Nhà giàn DK1, tàu ứng trực và hải đảo tiền tiêu làm nhiệm vụ tuyên truyền. Với cá nhân tôi, đây là chuyến công tác đặc biệt, ý nghĩa và giàu cảm xúc nhất trong hơn 20 năm làm báo. Đặc biệt nhất là khi được đặt chân lên Nhà giàn DK1 và cảm nhận mùa xuân giữa trùng khơi biển biếc.

Những nếp nhà sàn ngập tràn tình thương

Những nếp nhà sàn ngập tràn tình thương

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 năm 2024 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, khiến hàng chục ngôi nhà sàn của đồng bào Tày bị sập đổ và hỏng nghiêm trọng. Được sự hỗ trợ của Nhà nước và chung tay của cả cộng đồng, bà con người Tày nơi đây đã quyết tâm khôi phục lại những ngôi nhà sàn - biểu tượng văn hóa truyền thống bao đời nay.

Đưa điện về Sín Chải

Đưa điện về Sín Chải

Ngày đầu năm mới, thôn Sín Chải, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa như bừng sáng trong niềm vui của bà con khi điện lưới quốc gia chính thức đến từng nhà. Đây là sự kiện mang ý nghĩa lớn lao đối với 40 hộ dân tộc Dao nơi đây, những con người đã quen sống trong cảnh thiếu thốn ánh sáng suốt bao năm qua.

 Dấu ấn ngàn xưa nơi thành phố biên cương

Dấu ấn ngàn xưa nơi thành phố biên cương

Lào Cai là thành phố biên giới duy nhất có dòng sông Hồng chảy qua. Nhắc đến thành phố Lào Cai, nhiều người đều biết đến một thành phố trẻ với nhịp sống sôi động, hiện đại, ít ai biết rằng đây là vùng đất cổ với trầm tích văn hóa ngàn năm, nơi người Việt cổ đã từng sinh sống ven sông Hồng từ thời nguyên thủy.

Chuyện thân nhân 3 hộ dân ở Làng Nủ xin nhường nhà tái định cư cho người khó khăn hơn

Chuyện thân nhân 3 hộ dân ở Làng Nủ xin nhường nhà tái định cư cho người khó khăn hơn

Đây là việc làm đẹp và đầy ý nghĩa của người dân Làng Nủ. Ba người thân của ba hộ bị thiệt hại do thiên tai đã tự nguyện viết đơn gửi lãnh đạo xã Phúc Khánh (Bảo Yên) xin không nhận nhà tái định cư, với mong muốn nhường những ngôi nhà "đẹp như mơ" này cho những người khó khăn hơn.

fb yt zl tw