LCĐT - Sa Pa có vùng sản xuất hoa lớn với diện tích 95 ha và có đến 70% diện tích này do người nơi khác đến thuê đất chứ không phải dân bản địa thực hiện. Trồng hoa không dễ, người trồng hoa phải trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí thiệt hại tiền tỷ do sâu bệnh, thời tiết và bị tư thương ép giá.
“Bén duyên” với
Con đường bê tông nhỏ đi qua một hủm lớn dẫn đến quả đồi nơi có lán dựng tạm của anh Nguyễn Viết Quân, quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội. Anh Quân giới thiệu về cái sự “dốc lòng” của mình với
Theo lời anh Quân, năm 1999 anh cùng bạn bè du lịch khám phá Sa Pa, thật ngẫu nhiên, anh đã vô cùng ấn tượng với khí hậu nơi đây. Với kinh nghiệm giúp gia đình trồng hoa từ năm 12 tuổi, anh Quân đã sớm đánh giá được tiềm năng về khí hậu, thổ nhưỡng của Sa Pa với hoa hồng. Trở về Mê Linh, anh bàn với gia đình dốc tiền đầu tư trồng hoa tại

Anh Quân chăm sóc vườn hoa hồng đang chuẩn bị vào vụ.
Năm 2001, anh Quân “khăn gói quả mướp” lập nghiệp trên đất mới. Việc đầu tiên là thuê mặt bằng, lựa chọn giống hoa, đến năm 2002, những gốc hoa đầu tiên của gia đình anh Quân bén rễ. Đến nay, anh Quân đã trải qua 14 năm mưa gió trên quả đồi thuộc tổ 9, thị trấn Sa Pa, với biết bao lần đầu thất bại, lần đầu nếm cái lạnh “cắt da cắt thịt”, lần đầu thiệt hại tiền tỷ.
Mỗi người thuê đất đều có lý do riêng để chọn
Thiên tai vùi dập, tư thương ép giá
Giống như những nghề nông khác, nghề trồng hoa cực kỳ vất vả, thậm chí vốn đầu tư chỉ như cuộc đỏ đen. Các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng, sâu hại, thiên tai có thể lấy đi toàn bộ những gì người nông dân gây dựng, vấn đề thời tiết cực đoan khiến người thuê đất nhiều phen “dở khóc, dở cười”.
Trở lại câu chuyện của anh Nguyễn Viết Quân, có thời điểm anh đã lỗ đến gần 1 tỷ đồng chỉ trong 1 vụ hoa. Những “cú lỗ” này được anh Quân ghi chép trong cuốn sổ để ở đầu giường, giờ giấy đã nhàu nát và anh đã giữ gìn như kỷ niệm quý.
Khoảng năm 2003 - 2004, trận mưa đá khiến nhiều ngôi nhà tại
Cũng trong trận mưa tuyết này mà hơn 1 ha hoa hồng của anh Nguyễn Duy Tập, tổ 10, thị trấn
Ngoài thiên tai, để thu lãi từ một bông hoa là cả sự nhọc nhằn bươn trải đối với người sản xuất. Người trồng hoa
Thị trường tiêu thụ của hoa
Từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm là vụ thu hoạch chính vụ của hoa Sa Pa nhưng lời lãi chỉ tính được bằng tiền bắt đầu từ tháng 8 trở đi. Một năm chỉ hưởng lợi trong 3 tháng nhưng 70% thắng lợi vẫn phụ thuộc vào thời tiết, 20% lệ thuộc thị trường, 10% còn lại do sức lao động mà nên.
Đi qua nước mắt
Gạt đi những giọt mồ hôi, bỏ qua mọi sự vất vả mà nghề đem lại, người thuê đất trồng hoa vẫn bám trụ, đem lại bao mùa hoa cho Sa Pa. Lợi nhuận từ nghề được trả công xứng đáng, có năm “trúng quả” nông dân cũng lãi vài trăm triệu đồng, số tiền này tuy không ổn định nhưng rõ ràng khiến cuộc sống của họ khá lên. Từ thuê đất, họ đã mua được đất, đem theo gia đình sống ổn định tại
Sau hơn 10 năm trải nghiệm mùa vụ ở xứ lạnh, họ hàng anh Nguyễn Viết Quân nay đã có nhiều gia đình định cư tại Sa Pa, họ đều làm nghề trồng hoa trên khắp sườn núi Ô Quý Hồ. Cuộc sống của đại gia đình này dù vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười bởi những gì họ làm ra hiện tại được đổi từ chính giọt mồ hôi và bàn tay lao động.