Ánh trăng vẫn sáng sau mưa lũ
Tú Lệ là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoàn lưu bão số 10 đã khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, hoa màu, cơ sở hạ tầng; giao thông sạt lở, trường học bị đất đá vùi lấp, đời sống của bà con bộn bề khó khăn. Thế nhưng, tại các trường học trên địa bàn xã, Tết Trung thu vẫn được cán bộ xã, đoàn viên thanh niên, giáo viên và các lực lượng vũ trang tổ chức cho thiếu nhi.

Tại Trường Tiểu học và Trường THCS xã Tú Lệ, sân trường đã được dọn sạch sẽ, tiếng cười của 1.173 học sinh vang lên rộn rã. Đón Tết Trung thu, học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, được tham gia thi trình bày mâm ngũ quả; học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do mưa lũ được xã Tú Lệ trao quà động viên. Tất cả tạo nên không khí Trung thu giản dị, ấm áp.

Thầy giáo Đinh Văn Lập - Hiệu trưởng Trường THCS Tú Lệ cho biết: Hoàn lưu bão số 10 đã vùi lấp toàn bộ sân trường với hàng nghìn mét khối đất, nhưng xã Tú Lệ đã kịp thời huy động các lực lượng cùng máy thiết bị đến giúp đỡ; nhà trường đã nhanh chóng khắc phục hậu quả để đón học sinh trở lại trường, đồng thời kịp thời tổ chức Trung thu cho học sinh. Dù mưa lũ gây thiệt hại và ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập, nhưng địa phương và nhà trường luôn dành tình thương, sự quan tâm để học sinh có một đêm hội trăng rằm "Vui Tết Trung thu" đúng nghĩa.
Niềm vui đêm hội trăng rằm
Tối 5/10 (tức 14/8 âm lịch), tại điểm Trường Tiểu học xã Tú Lệ, “Đêm hội trăng rằm” được tổ chức giản dị nhưng đầy xúc động. Sân trường được thắp sáng từ hàng chục chiếc đèn ông sao. Trong tiếng trống lân rộn ràng, hàng trăm em nhỏ – phần lớn là con em dân tộc Thái, Mông cùng rước đèn theo trục Quốc lộ 32 tại trung tâm xã. Những món quà nhỏ gồm bánh, kẹo, sữa được bày ra giữa các vòng tròn các em nhỏ. Mỗi phần quà giá trị nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm, sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp và cá nhân từ khắp nơi gửi về Tú Lệ.

“Nhà trường đã tổ chức cho học sinh vui Tết Trung thu tại các điểm trường trung tâm và điểm trường lẻ. Bên cạnh đó, được cha mẹ học sinh của các lớp ủng hộ, chúng tôi cũng đã trao những phần quà, tặng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các em đến trường vươn lên trong học tập” - cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Tú Lệ chia sẻ.

Những ngày qua, khi Tú Lệ vẫn đang trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai, các lực lượng đoàn thể, công an, bộ đội cũng chung tay góp sức. Đối với các trường học bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra, xã Tú Lệ ưu tiên đưa các lực lượng đến hỗ trợ, giúp đỡ dọn đất đá để học sinh sớm đi học trở lại cũng như kịp tổ chức Tết Trung thu.

Những ánh mắt, nụ cười của trẻ thơ như sưởi ấm cả núi rừng Tú Lệ. Trên nền trời sau mưa, vầng trăng tháng Tám sáng dần lên.

Em Hoàng Thị Ngọc Hà - học sinh lớp 9 A, Trường Trung học cơ sở xã Tú Lệ nói trong niềm hân hoan: Trường em có nhiều bạn - gia đình bị nước lũ làm hỏng nhà, mất hết tài sản nên khi được trường tổ chức Tết Trung thu, chúng em rất vui và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Mùa trăng hy vọng
Trước thiệt hại của người dân Tú Lệ, những ngày này, nhiều đoàn thiện vượt hàng trăm cây số đường đèo để mang quà Trung thu, quà hỗ trợ đến với người dân và trẻ em nơi vùng lũ. Dịp này, nhiều điểm trường lẻ bị thiệt hại cũng đã được các đoàn hỗ trợ sửa chữa, tặng sách vở, đồ dùng học tập để học sinh sớm trở lại trường.

Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ, còn là dịp kết nối yêu thương - thể hiện sức mạnh cộng đồng giúp vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ được hồi sinh. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Tú Lệ đã chung tay tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, huy động xã hội hóa được 200 suất quà, hỗ trợ các nhà trường 14 triệu đồng để tổ chức Tết Trung thu.

Bà Đinh Thu Hường – Phó Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết: Mặc dù thiệt hại do mưa lũ nhưng không vì thế mà thiếu đi Tết Trung thu cho trẻ em. Xã Tú Lệ đã chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức Trung thu cho học sinh từ ngày 12 - 14/8 âm lịch. Đến hôm nay (6/10), cả 6 trường học trên địa bàn xã đã hoàn thành trong việc tổ chức Tết Trung thu cho học sinh và đảm bảo các cháu được đón Trung thu trong không khí ấm áp tình yêu thương.


Trung thu năm nay ở vùng đất Tú Lệ có thể không lung linh như những nơi khác, nhưng lại đong đầy yêu thương. Mùa trăng Trung thu năm nay có thể chưa thật tròn đầy như mong muốn, nhưng nụ cười của các em nhỏ ở Tú Lệ vẫn sáng cùng với những chiếc đèn ông sao rực rỡ trong niềm vui và hạnh phúc.