Ước vọng từ ngôi trường vùng biên Si Ma Cai

0:00 / 0:00
0:00

Là một trong những xã biên giới xa xôi và còn nhiều khó khăn của tỉnh, Si Ma Cai từ lâu vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong việc đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Chính vì vậy, khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 81 về chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó có Si Ma Cai, đã thực sự mang đến “luồng gió mới”, khơi dậy niềm tin và kỳ vọng về tương lai giáo dục khởi sắc hơn trên vùng đất khó.

Tại Trường Tiểu học số 1 Si Ma Cai, mỗi năm có hơn 500 học sinh theo học. Ngôi trường nằm ở khu vực đông dân cư, nhiều năm qua đã được quan tâm đầu tư, từng bước cải thiện cơ sở vật chất để phục vụ việc dạy và học. Tuy nhiên, khi triển khai mô hình học 2 buổi/ngày và tổ chức ăn trưa cho học sinh theo Nghị định 339 của Chính phủ, những hạn chế về cơ sở vật chất lại bộc lộ rõ hơn bao giờ hết.

baolaocai-br_z7674616993067-17885c70fba4b84c6beacd6d49ea7e54.jpg
Để tổ chức ăn trưa cho học sinh, Trường Tiểu học số 1 Si Ma Cai phải làm mái vẩy, lợp tôn tạm cho khu ăn uống.
baolaocai-br_z7674618233540-884f866493c3175d8a48fbf4063687c9.jpg
Nhà đa năng được sử dụng làm phòng ngủ trưa cho học sinh, điều đó có nghĩa các hoạt động tập thể trong nhà không thể thực hiện được.

Phòng học có thể tạm đáp ứng nhu cầu, nhưng phòng ăn, khu nghỉ trưa và các công trình phục vụ sinh hoạt cho học sinh lại thiếu hụt nghiêm trọng. Những dãy nhà tạm bợ, những bữa ăn diễn ra trong không gian chật chội, những giấc ngủ trưa chưa trọn vẹn… tất cả vẫn đang là nỗi trăn trở thường trực của thầy và trò nơi đây. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, điều kiện sinh hoạt hạn chế còn khiến công tác chăm sóc, quản lý học sinh gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ về thực trạng này, thầy Đặng Phương Đài cho biết: Hiện nay, số lượng học sinh ăn theo Nghị định 339 tương đối đông, do đó cơ sở vật chất của trường không đủ đáp ứng. Nếu có thêm trường nội trú biên giới, các em được phân luồng tuyển sinh thì điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường sẽ giảm áp lực. Khi đó, nhà trường cũng có điều kiện để tập trung chăm sóc tốt hơn cho các em học sinh, từ việc ăn, ngủ đến học tập.

Theo quy hoạch, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở Si Ma Cai sẽ được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng 1.000 học sinh. Đây không chỉ là dự án đầu tư về giáo dục, còn là công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo bước chuyển căn bản trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở địa phương.

baolaocai-br_z7615988025109-993604faff25ad691f914c4a18c048ba.jpg
Khi hoàn thành, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở Si Ma Cai sẽ là nơi ở, học tập cho 1.000 học sinh.

Khi ngôi trường nội trú hoàn thành, dự kiến sẽ có hơn 1.000 học sinh tiểu học, THCS được chuyển về học tập tại đây. Điều này giúp giảm tải cho các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Học sinh sẽ được học tập trong môi trường tốt hơn, có nơi ăn ở ổn định, được chăm sóc đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Anh Sùng Seo Phừ, thôn Hoàng Thu Phố, xã Si Ma Cai có 2 con đang học cấp tiểu học và THCS. Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Phừ không giấu được sự kỳ vọng khi nhắc đến ngôi trường trong tương lai: “Tôi rất mong con em mình được học trong môi trường tốt hơn. Có điều kiện học tập đầy đủ thì các cháu sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, sau này có thể thoát nghèo, giúp đỡ gia đình”.

Với nhiều gia đình vùng cao, việc cho con đi học là cả một sự cố gắng lớn. Không ít em nhỏ phải đi bộ hàng cây số đường đèo dốc để đến lớp. Vào mùa mưa, đường trơn trượt, nguy hiểm; mùa đông giá rét lại càng khiến hành trình ấy thêm phần gian nan. Bên cạnh đó, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn cũng khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng khi con em phải học xa nhà. Chính vì vậy, một ngôi trường nội trú khang trang, đầy đủ tiện nghi không chỉ giúp các em học tập tốt hơn, còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Khi các em được ăn ở, học tập trong môi trường ổn định, phụ huynh có thể yên tâm lao động sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ về ngôi trường mới không phải là điều dễ dàng. Bởi Si Ma Cai có địa hình chia cắt mạnh, quỹ đất bằng phẳng rất hạn chế. Việc tìm được một khu vực đủ rộng, thuận lợi về giao thông, nền địa chất ổn định và gần trung tâm để xây dựng trường học là bài toán không đơn giản.

Ông Trương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai cho biết: “Chúng tôi phải tìm khu vực có diện tích khoảng 5 ha, tương đối bằng phẳng và gần trung tâm. Sau nhiều lần khảo sát, chọn đi chọn lại giữa các địa điểm, cuối cùng, xã thống nhất với các sở, ban, ngành đặt địa điểm xây trường ở thôn Cốc Phà”.

baolaocai-br_z7674620844549-7a2b487caf496ddbad8bba40d07dce81.jpg
baolaocai-br_z7674613924012-4a98d00d0127b07ea399253471a3e8b0.jpg
Địa điểm xây trường được chọn ở thôn Cốc Phà, có vị trí cao, bằng phẳng.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang tích cực khảo sát chi tiết, lập kế hoạch giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự án sớm được khởi công. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân đang tạo động lực lớn để dự án sớm được khởi động.

baolaocai-br_z7674614780363-3ddd78ec5823408b289e04f3a816dca9.jpg
baolaocai-br_z7674613151776-cce27ee0cc729efcebef06ea383b5f16.jpg
Các ngành chức năng đã khoan thăm dò địa chất khu đất, chuẩn bị điều kiện cho việc xây dựng trường diễn ra an toàn.
baolaocai-br_z7674615412322-50c461f15b31b103c2c82c94e12c399a.jpg
baolaocai-br_z7674615997280-e738c1271c2e77604eb9926724086f64.jpg
Trường nội trú biên giới được xây dựng sẽ giúp học sinh vững bước đến trường.

Trong một ngày không xa, khi ngôi trường nội trú liên cấp được hoàn thành, những lớp học sáng đèn, khu ký túc xá khang trang sẽ không chỉ là hình ảnh của sự đổi thay, còn minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới. Những ước mơ tưởng chừng xa vời sẽ dần trở nên gần hơn, rõ nét hơn, mở ra tương lai tươi sáng cho mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lai đã thành lập Câu lạc bộ then - khắp cọi với 30 học sinh tham gia, tạo môi trường để các em được học, được thực hành và lan tỏa những làn điệu dân ca truyền thống dưới mái trường.

Sín Chéng mùa hoa trẩu nở rộ

Sín Chéng mùa hoa trẩu nở rộ

Giữa tháng Tư, xã Sín Chéng như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Những triền núi, con đường nhỏ, dưới mái nhà thấp thoáng dưới tán hoa trẩu nở rộ, cánh mỏng rung rinh trong gió thoảng. Từng chùm hoa bung nở, phủ trắng cả không gian, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, gần gũi. Mỗi bước đi giữa mùa hoa trẩu ở Sín Chéng là một lần chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ, khiến những ngày hè rực rỡ bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Phép màu từ đôi tay thầy thuốc: Hồi sinh bé sơ sinh mắc đa dị tật phức tạp

Phép màu từ đôi tay thầy thuốc: Hồi sinh bé sơ sinh mắc đa dị tật phức tạp

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai mới đây đã thực hiện thành công ca đại phẫu hy hữu, cứu sống bé sơ sinh 32 tuần tuổi, nặng 1.700g mắc hàng loạt dị tật bẩm sinh phức tạp: vỡ dạ dày, tắc ruột và thiểu sản phổi. Thành công này khẳng định bước tiến vượt bậc của y tế địa phương, giúp trẻ vùng cao được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê hương, giảm bớt gánh nặng và rủi ro chuyển tuyến.

Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Lục Yên vừa gặt hái "quả ngọt" tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh với hai giải Nhất: Nguyễn Cẩm Linh môn Khoa học tự nhiên và Hoàng Vân Khánh môn Ngữ văn. Thành công của hai nữ sinh lớp 9A1 là minh chứng cho tinh thần hiếu học và nỗ lực bền bỉ trên hành trình chinh phục tri thức.

Phát huy văn hóa truyền thống từ thôn, bản

Phát huy văn hóa truyền thống từ thôn, bản

“Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tại Lào Cai, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ chính các thôn, bản - nơi người dân trở thành chủ thể gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Giữa nhịp sống phát triển của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai, vẫn có những mảnh đời kém may mắn đang từng ngày cần đến sự chở che của cộng đồng. Đó là những trẻ em khuyết tật - những “mầm non” không trọn vẹn cả về thể chất, trí tuệ, nhưng luôn khát khao được yêu thương, học tập và hòa nhập.

fb yt zl tw