Chiều tối 29/9, mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh đã khiến thôn vùng cao Giàng Pằng, xã Sơn Lương chìm trong màn đêm xen lẫn tiếng gầm rú dữ dội của thiên nhiên. Phương tiện cảnh báo duy nhất là hệ thống loa phát thanh gần như bị tê liệt bởi tiếng mưa xối xả và gió rít liên hồi.
"Trời tối sầm, gió gào rú, mưa như trút nước" - ông Vàng A Cháng, một người dân trong thôn nhớ lại.
Trong tình thế đó, anh Giàng A Rình (sinh năm 1987), gần 10 năm gắn bó công tác cơ sở, am hiểu tường tận địa hình từng con suối, vạt đồi trong bản, đã nhanh chóng nhận thấy nguy cơ sạt lở cận kề từng mái nhà. Không còn thời gian chần chừ, anh dũng cảm chạy bộ hơn 1 km, len lỏi qua từng nếp nhà từ đầu thôn đến cuối thôn để hô hào, vận động bà con khẩn trương sơ tán.


Anh Rình chia sẻ: “Tôi nắm rõ từng vị trí trong bản, đâu là khu vực dễ sạt lở. Khi thấy nguy hiểm, tôi buộc phải hành động. Nếu chỉ đứng từ xa gọi thì tiếng gió, tiếng mưa át hết, bà con không thể nghe thấy mà chạy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cách nhanh nhất là đi từng nhà để hô hào mọi người di chuyển đến nơi an toàn.”
Chỉ trong vài giờ, từ lúc chập tối đến khoảng 20 giờ, anh Rình đã kịp thời đưa 20 hộ dân đến nơi an toàn. Đáng chú ý, có 2 hộ vừa rời khỏi nhà khoảng 15 phút thì đất đá bất ngờ sạt xuống, chôn vùi hoàn toàn cả 2 căn nhà.
Ông Giàng A Cáng - người dân thoát nạn - xúc động chia sẻ: Nếu không có anh Rình đến gọi, chắc cả nhà tôi bị vùi lấp rồi. Mất hết tài sản, nhưng giữ được mạng sống là nhờ anh ấy. Chúng tôi biết ơn anh Rình lắm.
Hiện tại, một trong hai hộ bị sập nhà đang tá túc tại nhà anh Giàng A Rình, hộ còn lại được bà con trong bản cưu mang.

Ông Trịnh Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương, biểu dương: Đồng chí Giàng A Rình đã thể hiện rõ vai trò của người cán bộ cơ sở trách nhiệm, quyết đoán, dũng cảm. Hành động này góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, lan tỏa niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở trong phòng, chống thiên tai.
Giàng Pằng có 95 hộ người Mông, 510 khẩu. Sau bão số 10, thôn đã bị cô lập hoàn toàn do đường giao thông sạt lở nhiều đoạn. Toàn thôn có 75 hộ bị thiệt hại, trong đó có 2 hộ sập nhà hoàn toàn, 13 hộ bị sạt lở đất và thiệt hại về nhà ở; 58 hộ bị thiệt hại về hoa màu.
Sau khi tạm thời đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con, Trưởng thôn Giàng A Rình lại tiếp tục gánh vác vai trò "đầu tàu" trong công tác khắc phục hậu quả.


Hiện, anh Rình đang tích cực vận động các hộ ít bị ảnh hưởng hoặc có điều kiện kinh tế khá hơn cùng chung tay hỗ trợ lương thực, chỗ ở tạm và vật chất cho các gia đình chịu thiệt hại nặng. Đồng thời, anh cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh giúp đỡ bà con Giàng Pằng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Giữa đêm mưa giá lạnh, trên con đường núi trơn trượt với hiểm họa sạt lở cận kề, Trưởng thôn người Mông - Giàng A Rình vẫn không quản ngại khó khăn, chỉ mang trong mình tấm lòng nhiệt thành dành cho bà con. Hành động của anh không chỉ kịp thời cứu sống nhiều người mà còn khắc họa hình ảnh cán bộ dân tộc thiểu số trách nhiệm, nghĩa tình, dũng cảm, luôn đặt sự an toàn của Nhân dân lên trên hết.