Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Ký ức không quên của người được gặp Bác Hồ

Ký ức không quên của người được gặp Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã đi xa nhưng đối với những người sinh ra và lớn lên tại Lào Cai đã từng được gặp Bác thì đó là vinh dự vô cùng lớn lao. Nhiều người trong số đó có ông Vũ Văn Ngọc ở tổ dân phố Yên Ninh 7, phường Yên Bái. Cả cuộc đời ông đã học tập và làm theo lời Bác dạy để rèn luyện, trưởng thành, trở thành người cán bộ mẫu mực góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

0:00 / 0:00
0:00

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và ân tình sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái - Lào Cai. Sự kiện Bác Hồ cùng phái đoàn của Chính phủ lên thăm Lào Cai cách đây 68 năm không chỉ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt với địa phương mà còn là ký ức thiêng liêng đối với những người may mắn được gặp Bác.

Bước vào tuổi 84, ông Vũ Văn Ngọc, tổ dân phố Yên Ninh 7, phường Yên Bái nhớ từng chi tiết nhỏ trong giây phút thiêng liêng ngày 25/9/1958, khi ông là một trong những đội viên thiếu niên xuất sắc của Trường cấp 2 Yên Bái vinh dự được chọn để lên tặng hoa Bác Hồ tại Sân Vận động thị xã Yên Bái.

2.png

Buổi sáng ngày 25/9/1958, hàng nghìn đồng bào các dân tộc đã tập trung tại Sân Vận động thị xã Yên Bái để mong ngóng được gặp Bác Hồ. Giây phút Bác trong bộ ka ki màu vàng đã bạc màu cùng phái đoàn của Chính phủ bước lên lễ đài, những tiếng vỗ tay những tiếng hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm!” vang dội khắp sân vận động.

Lúc đó, ông Ngọc vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Khoảnh khắc được lên tặng hoa đoàn cấp cao của Chính phủ, được đứng gần, nhìn Bác giản dị mà hết sức thân thương. Với ông Ngọc, ấn tượng nhất là hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại với chòm râu dài, đôi mắt sáng và cách nói chuyện rất gần gũi.

3.png

Khi Bác phát biểu cả biển người đang ồn ào náo nhiệt trở nên im lặng chăm chú dõi theo. Ông Ngọc chia sẻ, mở đầu cuộc nói chuyện, Bác chuyển lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào các dân tộc, sau đó, ân cần căn dặn đồng bào phải đoàn kết, tăng gia sản xuất để ai cũng được ăn no, mặc ấm; phải tiết kiệm, bỏ dần hủ tục trong việc cưới, việc tang để xây dựng đời sống mới. Mọi lời căn dặn, mỗi một vấn đề Bác nói đều có ví dụ cụ thể nên ai cũng hiểu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi trong hơn 1 giờ đồng hồ được gặp, đứng gần Bác đã trở thành nguồn động viên lớn lao, nuôi dưỡng trong ông Ngọc lý tưởng cách mạng. Sau này, ông gia nhập lực lượng công an vũ trang tỉnh, cán bộ Ban Tuyên giáo, sau đó, trở thành giảng viên chính trị của Trường Quân chính tỉnh Hoàng Liên Sơn trước khi nghỉ hưu vào năm 1985.

Ở bất kỳ nhiệm vụ nào, ông cũng một lòng tận tâm tận lực với công việc, coi đó là cách thiết thực để tri ân nhớ về Bác.

Hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, mẫu mực hết lòng vì công việc chung đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người dân tổ dân phố, ai cũng tin yêu, mến phục.

5.png

Trong gia đình, ông Ngọc luôn dạy con cháu phải sống và làm việc theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ba người con của ông đều đã trưởng thành, người là cán bộ công chức, người kinh doanh tự do, con gái út Việt Hoa hiện là diễn viên công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam.

Diễn viên Việt Hoa chia sẻ: “Câu chuyện được gặp Bác Hồ của bố tôi luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Trong suốt cuộc đời học và làm theo Bác, bố tôi luôn sống giản dị và cũng dạy chúng tôi phải luôn sống giản dị và cống hiến. Trong cuộc sống, dù ở đâu, làm việc gì, chúng tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết mình sống sao cho xứng đáng với những gì bố đã dạy bảo”.

4.png

Những lời căn dặn của Người đã thôi thúc biết bao thế hệ người dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, sản xuất và đang được hiện thực hóa để xây quê hương Lào Cai ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Góp phần giữ bình yên bản làng

Góp phần giữ bình yên bản làng

Ở thôn Pang Cáng, xã Văn Chấn, ông Vàng A Xềnh được người dân biết đến không chỉ với vai trò Trưởng dòng họ Vàng mà còn bởi sự gương mẫu trong cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng. Từ chăm lo phát triển kinh tế gia đình đến vận động con cháu không tảo hôn, tránh xa ma túy, chấp hành pháp luật, ông luôn quan niệm “Muốn lời nói có sức nặng, trước hết mình phải làm để mọi người tin và làm theo”.

Nơi những bài học được viết tiếp

Nơi những bài học được viết tiếp

Ở Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cam Đường, những câu chuyện về Bác Hồ được các thầy cô đưa đến thật gần với học sinh thông qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Không chỉ có sách, ảnh và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người, nơi đây còn là không gian để học sinh tự đọc, tự tìm hiểu để cảm nhận và quan trọng hơn là tìm thấy trong những câu chuyện ấy những điều có thể bắt đầu từ chính cuộc sống của mình.

"Gieo chữ" trên đỉnh Tà Chơ

"Gieo chữ" trên đỉnh Tà Chơ

Trên đỉnh Tà Chơ, xã Phình Hồ (Lào Cai), lớp học nhỏ với 14 học sinh người Mông vẫn ngày ngày vang lên tiếng hát, tiếng cười và những âm thanh ngọng nghịu của buổi đầu làm quen với tiếng Việt...

Phong trào khởi nguồn từ trái tim

Phong trào khởi nguồn từ trái tim

Một lòng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại để “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đồng thời khẳng định rằng: không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

Thôn Cóc làm theo lời Bác dặn

Thôn Cóc làm theo lời Bác dặn

Cách đây 68 năm, vào ngày 23/9/1958, trong chuyến thăm tỉnh Lào Cai, Bác Hồ đã vào thăm khai trường mỏ Cóc (Mỏ Apatit Lào Cai), trò chuyện với cán bộ, công nhân mỏ và người dân nơi đây. Bác luôn mong muốn đồng bào các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, tăng gia sản xuất, xây dựng quê hương đẹp giàu.

Công an xã Lâm Giang học và làm theo Bác

Công an xã Lâm Giang học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lâm Giang đang cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng được bồi đắp bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình người.

Khi học sinh là “hạt nhân” dân vận

Khi học sinh là “hạt nhân” dân vận

Tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Púng Luông, thôn Dế Xu Phình, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, công tác dân vận đang được triển khai bằng cách làm gần gũi, thiết thực, phát huy vai trò học sinh như những “hạt nhân” kết nối nhà trường với gia đình và cộng đồng.

Đảng viên đi trước – Dẫn lối phát triển kinh tế

Đảng viên đi trước – Dẫn lối phát triển kinh tế

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, anh Phạm Văn Quyết - Bí thư Chi bộ thôn Củm Hạ 1, xã Cốc San, đã mạnh dạn phát triển mô hình ươm cây giống quế theo hướng liên kết. Từ 500 m² ban đầu, mô hình nay mở rộng lên 12.000 m², cung ứng khoảng 500.000 cây giống mỗi năm, tạo việc làm và lan tỏa cách làm kinh tế hiệu quả trong Nhân dân.

Những người theo dấu chân Bác

Những người theo dấu chân Bác

Bác Hồ đã đi xa về thế giới Người hiền, nhưng ở nơi biên cương Lào Cai, dấu chân Người vẫn hiện diện trong từng địa danh, kỷ vật và ký ức của bao thế hệ. Những câu chuyện về Bác không chỉ được lưu giữ, mà còn được kể lại, trao truyền và tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Sức bật nơi “đầu suối”

Sức bật nơi “đầu suối”

Suối Thầu, dịch ra nghĩa là “đầu suối”, là thôn cao nhất và khó khăn nhất của xã A Mú Sung. Trước đây, thôn còn nhiều khó khăn do giao thông cách trở, đồng bào Mông, Dao còn nhiều hủ tục. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đến nay thôn đã có nhiều đổi thay, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất hướng tới ngày mai tươi sáng.

Người “vẽ” giấc mơ bằng… mùn cưa ở Pả Chư Tỷ

Người “vẽ” giấc mơ bằng… mùn cưa ở Pả Chư Tỷ

Sáng sớm ở Pả Chư Tỷ, hơi mát còn vấn vương từ trận mưa đêm, kéo mây sà xuống giăng trên các vườn cây, mái nhà. Hương gỗ mới xẻ quyện trong làn gió mang theo mùi đất ẩm tạo nên thứ hương vị rất riêng của núi rừng. Trong xưởng gỗ dưới chân đồi, tiếng máy chạy đều đều hòa vào tiếng chim đầu núi, tạo nên nhịp lao động quen thuộc của một buổi sớm vùng cao.

fb yt zl tw