Chuyện chưa kể về hợp xướng đầu tiên ngợi ca Tướng Giáp

Hợp xướng “Có một khu rừng như thế” do nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác lấy cảm hứng từ khu “Rừng Đại tướng” ở Mường Phăng. Là nhạc sĩ, chiến sĩ gắn bó 1 cuộc đời sáng tác âm nhạc với giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ, cho đến hôm nay, nhạc sĩ Doãn Nho đã giành 1 phần tâm huyết cho nhiều sáng tác về đồng đội - những bộ đội cụ Hồ, trong đó ông kính trọng, yêu thương người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tháng 3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp họp bàn chuẩn bị đánh trận Điện Biên Phủ, sự kiện chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương (Ảnh tư liệu TTXVN).
Tháng 3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp họp bàn chuẩn bị đánh trận Điện Biên Phủ, sự kiện chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương (Ảnh tư liệu TTXVN).

“Có một khu rừng như thế” là một trong những tác phẩm hợp xướng quy mô đầu tiên đã được nhạc sĩ Doãn Nho giành cả tình yêu mến, lòng kính trọng gửi tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mới đây, trong đêm hòa nhạc "Tổ quốc ta" chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 4 diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tác phẩm hợp xướng “Có một khu rừng như thế” đã được Dàn hợp xướng và dàn nhạc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Doãn Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Đài TNVN.

Nhạc sĩ Doãn Nho cho biết, ý tưởng viết bài hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã theo ông nhiều năm. Cảm xúc của ông dâng trào để sáng tác hợp xướng “Có một khu rừng như thế” là khi ông đọc cuốn “Người thường gặp” của Trần Đăng Khoa. Cuốn sách viết về khu rừng Mường Phăng, được bà con nơi đây gọi là "Rừng Đại tướng" vì gắn liền với căn cứ chỉ huy và chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhạc sĩ Doãn Nho đã có một số lần được phục vụ Bác Hồ và một số lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Càng ngày, hình ảnh của Đại tướng, vị Tổng tư lệnh càng hiện lên thật là lớn lao nhưng rất gần gũi với những người lính.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng văn võ song toàn. Đối với giới văn nghệ sĩ, chúng tôi rất quý trọng bởi đức độ và sự am hiểu văn hóa rất cao của ông. Thật vinh dự cho chúng ta có một vị Đại tướng được xếp trong 4 vị tướng lịch sử của đất nước”, nhạc sĩ Doãn Nho bày tỏ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại Điện Biên Phủ năm 1994 (ảnh tư liệu TTXVN).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại Điện Biên Phủ năm 1994 (ảnh tư liệu TTXVN). 

Nhạc sĩ Doãn Nho cũng bộc bạch, tác phẩm “Người thường gặp” của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã là nguồn cảm xúc và có thể nói là “giọt nước cuối cùng” trào dâng trong lòng nhạc sĩ.

“Bởi vì ấp ủ viết tác phẩm về Đại tướng từ lâu nên khi đọc cuốn sách của Trần Đăng Khoa đã gợi lên rõ nét nhất tất cả những gì cần phải nói về Đại tướng, Tổng tư lệnh của chúng ta. Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên viết về Đại tướng đã được phát nhiều trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và năm nay là biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn trong ngày Âm nhạc Việt Nam . Tôi rất vinh dự và tự hào.”, nhạc sĩ Doãn Nho xúc động.

Hợp xướng “Có một khu rừng như thế” với giai điệu và ca từ đằm thắm, trìu mến và có cả sự kính trọng của tác giả cũng như của nhân dân đối với Đại tướng: “Lòng yêu thương cất lên tiếng hát/Về một con người lấp lánh hào quang/Suốt cả đời mình gắn liền trận mạc/Vẫn giữ một niềm mang ơn nhân dân…”

Xuyên suốt bài hát là hình tượng “người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam” bình dị, gần gũi với nhân dân, quý trọng những người lính, anh em đồng đội: “Vị tư lệnh tối cao quý từng giọt máu đào người lính/Nên suốt đời được gọi “Anh Văn”…

Là người phối khí và Chỉ huy dàn hợp xướng, nhạc sĩ Doãn Nguyên cho biết, trước khi công diễn tác phẩm “Có một khu rừng như thế” anh đã đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khi bước chân vào nhà Đại tướng, nhạc sĩ Doãn Nguyên có cảm giác giống như 1 Bảo tàng thu nhỏ với rất nhiều kỷ vật, hình ảnh, bức tranh...là tình cảm của người dân, người lính dành cho Đại tướng. Điều này làm cho anh càng kính trọng và xúc động để có nhiều cảm xúc hơn khi chỉ huy biểu diễn hợp xướng này trên sân khấu.

“Có lẽ không riêng cá nhân tôi, tác giả và những người nghe đặc biệt là những người lính khi nghe hợp xướng này đều xúc động. Đây là 1 trong những tác phẩm đầu tiên quy mô viết về Đại tướng. Khi bắt tay vào dàn dựng, chỉ huy, tôi đã dành hết tình cảm của mình không những vào tác phẩm mà còn giành cho Đại tướng…”, nhạc sĩ Doãn Nguyên bồi hồi nhớ lại.

Đối với hai nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ và Ngô Hương Diệp - hai nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được chọn hát chính trong hợp xướng “Có một khu rừng như thế”, đây là niềm vinh dự rất lớn lao.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ tâm sự: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ qua sử sách, các hình ảnh trên truyền hình, đài báo… Khi hát “Có một khu rừng như thế”, tôi rất tự hào. Ca từ trong tác phẩm rất đằm thắm, trìu mến và có sức mạnh làm lay động lòng người".

Còn nghệ sĩ Ngô Hương Diệp chia sẻ, cô rất vinh dự khi được chọn hát chính trong bài hát “Có một khu rừng như thế”. Khi thể hiện, Diệp đã cố gắng truyền tải tới người nghe lòng tự hào, kính trọng của nhân dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hợp xướng “Có một khu rừng như thế” được nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác cách đây đã 12 năm, lần đầu tiên tác phẩm được trình diễn trên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp 90 tuổi (2001)./.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành thư viện đọc sách cộng đồng đầu tiên tại thành phố Lào Cai

Khánh thành thư viện đọc sách cộng đồng đầu tiên tại thành phố Lào Cai

Ngày 31/5, thư viện đọc sách cộng đồng đầu tiên tại thành phố Lào Cai chính thức đi vào hoạt động tại khu tiểu công viên tổ dân phố số 7, phường Nam Cường. Đây là công trình do Chi bộ và các tổ chức đoàn thể Tổ dân phố số 7 triển khai nhằm tạo không gian học tập, giải trí và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.

Trò chơi truyền thống độc đáo của người Mông

Trò chơi truyền thống độc đáo của người Mông

Tu lu là trò chơi lâu đời, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt và đời sống tinh thần của người Mông. Với họ, Tu lu không đơn thuần chỉ là trò chơi trong dịp lễ hội hay những ngày Tết đến xuân về, mà còn là cách để giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thể hiện sự khéo léo, mạnh mẽ của các chàng trai người Mông.

Khi nghệ thuật làm sống dậy không gian di sản

Khi nghệ thuật làm sống dậy không gian di sản

Thời gian gần đây, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức tại không gian văn hóa gắn liền với các di sản đang trở thành điểm hẹn lý tưởng của người trẻ. Không còn là những buổi biểu diễn đơn thuần, đây là sự giao thoa hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, nơi âm nhạc, ánh sáng, thời trang hay trình diễn đương đại… được đặt trong không gian cổ kính của các di sản, tạo nên trải nghiệm độc đáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị rà soát công tác bảo vệ và phát huy di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị rà soát công tác bảo vệ và phát huy di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan, đơn vị tại Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý.

fb yt zl tw