Yên Bái nhớ đồi cây của Tổng Bí thư

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái rất vinh dự, tự hào và luôn giữ gìn, bảo vệ đồi cây của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tới Tổng Bí thư thăm, tham dự "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia tại tỉnh Yên Bái mùa xuân Kỷ Hợi 2019.
Cách đây tròn 5 năm, sáng 10/2/2019 (tức mồng 6 tháng Giêng Kỷ Hợi), người dân thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói riêng và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung không giấu nổi niềm tự hào, xúc động khi đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019 vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm, tham dự "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia tại xã Việt Cường.
Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mang thật nhiều ý nghĩa, là niềm vinh dự, động viên vô cùng lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày ngày đầu xuân năm ấy, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.
Sự kiện ấy cũng đã để lại dấu ấn và những kỷ niệm thật sâu sắc đối với mỗi người dân Yên Bái khi nhắc đến đồi cây của Tổng Bí thư trồng tại Yên Bái và đặc biệt đối với những ai đã từng có mặt được trực tiếp tham gia cùng đồng chí Tổng Bí thư trồng cây mùa xuân ấy.
Ông Nguyễn Quang Hưng, xã Việt Cường nhớ lại: "Khi hay tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Tết trồng cây tại xã Việt Cường, người dân chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Mọi người đều  hồ hởi chờ đón đồng chí Tổng Bí thư lên tham gia trồng cây để cho con cháu sau này đời đời luôn nhớ về đồi cây của Tổng Bí thư. Tối thấy Tổng Bí thư là người rất gần gũi, giản dị, luôn dành sự quan tâm đến đời sống an sinh xã hội của nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giản dị, gần gũi, vui vẻ chụp ảnh cùng bà con các dân tộc huyện Trấn Yên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người gần gũi, thân thiết, giản dị, không phô trương hình thức và khi nói về căn bệnh "ham chuộng hình thức”, trong một phiên họp đầu xuân, khi nói về chuyện trồng cây dịp Tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một thực trạng: "Cứ cầm cái xẻng nghêu ngao; cầm ra lút cán. Người ta trông là biết ông này không phải là trồng cây. Gẩy gẩy mấy tí đất; chân thì đi giày, xong lại đưa cái khăn với chậu nước, nó phản cảm quá!… Cây thì to đùng, xây sẵn mấy vòng xung quanh rồi. Cái đó đã nói nhưng dưới địa phương không chuyển. Cứ chuẩn bị sẵn, thậm chí cái cán xẻng quấn xanh xanh đỏ đỏ. Rồi mời bác trồng cây, bác phải đi găng tay, xong rồi ra còn có người đưa cho cái khăn lau tay. Tôi bảo "Không, tớ nông dân quen rồi, phủi cái là sạch…”.
Hay tại một hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, thực hiện nghị quyết Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nêu những ví dụ sinh động của căn bệnh hình thức: "Ra thăm đồng gì mà dân thì lội bùn cày cấy ở dưới ruộng, cán bộ đứng trên bờ mặc complê, đi giày, có người che ô, chướng quá. Bác Hồ làm thế à? Thế mà cứ hô khẩu hiệu là học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ!".  Đó là những câu chuyện nhỏ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng để lại bài học lớn, sâu sắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên…
Khi về tham dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Yên Bái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhiều năm qua, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
Đặc biệt, khi hiện nay đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, chúng ta càng thấy thấm thía những lời chỉ dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội.
Đối với tỉnh Yên Bái - một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, với diện tích đất đồi rừng rộng lớn, vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững, góp phần nâng cao giá trị kinh tế rừng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển vững chắc.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, trong những năm qua, phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tích cực hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực.
Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 689.267ha; trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 214.796 ha; rừng trồng 219.170 ha. Việc duy trì hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Yên Bái đã góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh trồng mới trên 15 ngàn ha rừng các loại, diện tích đất có rừng đạt gần 470 ngàn ha, độ che phủ rừng của tỉnh ổn định đạt 63%, là tỉnh có độ che phủ rừng cao thứ tư cả nước. Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn. Màu xanh của rừng trải rộng, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân chính là những thành quả mà Yên Bái đã đạt được từ sự động viên tiếp thêm động lực của Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo giản dị, mẫu mực, gần gũi với nhân dân đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút trưa ngày 19/7/2024. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và là niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân cả nước. Với tỉnh miền núi Yên Bái, Tổng Bí thư đã dành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh qua các chuyến thăm và làm việc tại địa phương. Hôm nay vĩnh biệt Tổng Bí thư, mỗi người dân Yên Bái đều bồi hồi không quên những kỷ niệm đã khắc sâu trong lòng về một nhà lãnh đạo đã "sống trong lòng nhân dân".
Hôm nay đây, những đồi cây mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vun trồng đang bám rễ lên xanh, vươn mình tỏa bóng mát. Mỗi người dân Yên Bái sẽ luôn gìn giữ, bảo vệ và nhớ về đồi cây của Tổng Bí thư đã trồng trên mảnh đất Yên Bái. Đó cũng chính là động lực và với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” và nối tiếp những mùa xuân xanh cùng đất nước.
Đức Toàn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chân thật - nguyên tắc quan trọng hàng đầu của báo chí cách mạng

Chân thật - nguyên tắc quan trọng hàng đầu của báo chí cách mạng

Trong dòng chảy bất tận của thông tin, nơi ranh giới giữa thật và giả, giữa chính thống và phi chính thống ngày càng mong manh, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn không ngừng phát triển nhờ vào nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giữ vững vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cùng với nguyên tắc tính Đảng, tính giai cấp, tính khai sáng và giải trí, sức sống ấy còn bắt nguồn từ nguyên tắc cốt lõi: tính chân thật.

Hội Báo toàn quốc 2026: Chuyên gia hiến kế phát triển kinh tế báo chí bằng nội dung đa nền tảng

Hội Báo toàn quốc 2026: Chuyên gia hiến kế phát triển kinh tế báo chí bằng nội dung đa nền tảng

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng sáng 20/6, phiên thảo luận với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới và phát triển kinh tế báo chí" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí Trung ương, Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành; các phóng viên, hội viên, nhà báo.

Xúc động lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Xúc động lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Ngày 20/6, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Báo chí Việt Nam giữ vững niềm tin công chúng trong kỷ nguyên số

Báo chí Việt Nam giữ vững niềm tin công chúng trong kỷ nguyên số

Hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc đã khẳng định vị thế đặc biệt của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước sang kỷ nguyên số, khi công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, báo chí cũng đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có.

Báo chí Lào Cai đồng hành cùng khát vọng phát triển

Báo chí Lào Cai đồng hành cùng khát vọng phát triển

Trong dòng chảy đổi mới và hội nhập, mỗi bước phát triển của Lào Cai, báo chí luôn hiện diện như người đồng hành tin cậy. Không chỉ phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, báo chí còn là “cầu nối” giữa ý Đảng với lòng dân, lan tỏa những giá trị tích cực, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng vươn lên và củng cố niềm tin trong xã hội.

fb yt zl tw