LCĐT - Hàng cây ven đường đã đâm chồi, nảy lộc sau mùa đông buốt giá. Thấp thoáng trên sườn núi lô nhô, những cây đào bích - “đặc sản” của huyện vùng cao, biên giới Si Ma Cai - bung hoa rực rỡ. Gió xuân hây hẩy làm xanh những vườn rau, đem mùi khói bếp vương vãi khắp nương đồi, vẳng trong thinh không tiếng nói, tiếng cười rộn rã mà chẳng thể biết phát từ đâu ra… khiến du khách như mơ, như tỉnh.
Hệ thống giao thông kết nối với Nàn Sín đã hoàn thành.
Ấy là Nàn Sín - xã xa và khó khăn nhất huyện Si Ma Cai và cũng là cái tên từng khiến không ít người “kinh hoàng” mỗi lần phải “công cán”. Phìn Chư 3 vốn là 1 trong 7 thôn khó khăn nhất huyện Si Ma Cai thời mới tái lập huyện (năm 2000) là 1 trong 4 thôn thuộc xã này. Ròng rã nhiều năm sau tái lập huyện, người dân Nàn Sín vẫn rất vất vả trong cuộc mưu sinh cho dù có cần cù, chịu khó đến mấy và cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã cũng rất băn khoăn, trăn trở, nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế cho bà con. Nguyên nhân khiến xã có 100% cư dân là đồng bào Mông này mãi loanh quanh trong vòng đói nghèo thì “chưa nói đã biết” là do địa hình toàn núi đá, ít đất cấy lúa, trồng ngô, đường sá cực kỳ khó khăn, đặc biệt là với thôn Phìn Chư 3 - thôn nằm ven sông Chảy…
Thế rồi, cơ hội đến với Nàn Sín khi Thủy điện Bắc Hà đi vào hoạt động (tháng 5/2012). Thủy điện tích nước khiến dòng sông Chảy trở thành luồng giao thông thuận lợi suốt một dải từ Cốc Ly, qua Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà) đến Nàn Sín để lên Bản Mế (huyện Si Ma Cai) và là tuyến du lịch đường thủy hấp dẫn từ đập thủy điện, hang Tiên (xã Cốc Ly), Phìn Chư 3 (xã Nàn Sín), Cốc Rế (xã Bản Mế) lên thượng nguồn sông Chảy. Thuận lợi nữa là cũng từ giai đoạn này, Nàn Sín được hưởng lợi khi hàng loạt chủ trương đầu tư hạ tầng của tỉnh, của huyện Si Ma Cai được triển khai, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Tuyến đường từ trung tâm huyện vào xã hơn 20 km được nâng cấp, rải nhựa.
Rong ruổi xe máy cùng Chủ tịch UBND xã Nàn Sín Bùi Thị Chung (cô giáo cấp 2 năm nào xung phong tham gia Dự án 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã, đã từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Bản Mế, Phó Chủ tịch UBND xã Thào Chư Phìn) xuôi Phìn Chư 3, chúng tôi không khỏi kinh ngạc bởi “kỳ tích”: Tuyến đường dài khoảng 12 km đã được đổ bê tông. Hơn chục năm trước, chúng tôi đã có trải nghiệm nhớ đời khi mất 3 tiếng đồng hồ giữa trưa hè leo bộ ngược dốc từ bờ sông thuộc Phìn Chư 3 lên trụ sở UBND xã. Dưới cái nắng như đổ lửa, từng vũng trâu đằm cũng trở thành nguồn nước ngon ngọt hơn bất kỳ thức uống nào trên đời. Hậu quả là nửa tháng sau, da mặt nhiều người trong đoàn vẫn còn bong tróc… Vậy mà nay, tuyến đường đã êm thuận, xe ô tô cũng có thể xuống được Phìn Chư 3. Đó là chưa kể tuyến đường từ Chu Lìn Chồ (xã Sín Chéng), từ Bản Kha (cũng thuộc xã Sín Chéng) đến, tạo thành hệ thống giao thông kết nối Nàn Sín - Sín Chéng - Bản Mế (huyện Si Ma Cai) sang Tả Gia Khâu, Pha Long (huyện Mường Khương) hoặc Nàn Sín - Sín Chéng - Mản Thẩn - thị trấn Si Ma Cai…
Điểm trường mầm non Phìn Chư 3 khang trang, rực rỡ trong nắng xuân. Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Thị Chung, giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi hơn là yếu tố quan trọng để Nàn Sín chủ trương phát triển du lịch ngay trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đại hội Đảng bộ xã, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là về phong tục, tập quán, cảnh quan thiên nhiên. Chủ trương này được cụ thể hơn với việc nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.
Thấy chúng tôi có vẻ băn khoăn, Bùi Thị Chung nói rất tự tin: Giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy trên sông Chảy, cảnh quan thiên nhiên với núi non trập trùng, những thửa ruộng bậc thang trải dài thì các anh đã thấy, đồng bào Mông ở đây còn có nghề thêu thổ cẩm “nguyên bản”, một số dự án trồng cây ăn quả ôn đới đã và đang triển khai, cho năng suất, chất lượng tốt, là những sản phẩm có thể phục vụ du lịch. Mùa xuân còn có những nương đào mà bà con trồng rải rác, phong cảnh không khác gì trong… phim cổ trang.
Bí thư Chi bộ Phìn Chư 3 - anh Tráng Seo Dân đang thu hái rau trong vườn để chở ra thị trấn gửi xe về thành phố Lào Cai cũng vạch rào bước ra góp chuyện. Anh khoe: Các đoàn khách du lịch đi thuyền trên sông Chảy thường dừng ở Phìn Chư 3, có người còn câu cá cả ngày, cũng có người vào nhà dân tham quan, thích thú khi được xem và thử dệt thổ cẩm. Họ còn hỏi mua gà, lợn rồi nhờ bà con nấu nướng tại chỗ nữa.
Như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Nàn Sín Bùi Thị Chung nói luôn: Về nhân lực thì chúng tôi không ngại, bởi công tác giáo dục ở Si Ma Cai cũng như Nàn Sín từ lâu đã được đánh giá là rất tốt. Riêng Phìn Chư 3 cũng có 3 em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, còn lại đại đa số đã tốt nghiệp THPT, nên không khó khi đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch cho các em.
“Xã và bà con luôn chủ động trong những phần việc thuộc trách nhiệm của mình. Hiện tại, các tuyến giao thông nội huyện đã được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Mong ước lớn nhất của chúng tôi là các tuyến giao thông đường bộ kết nối liên vùng sớm hoàn thiện” - Bùi Thị Chung nói.
Khúc sông Chảy nhìn từ Phìn Chư 3.
Đó là tuyến đường từ Phìn Chư 3 sang xã Hoàng Thu Phố của huyện Bắc Hà, bởi huyện Bắc Hà đã có các tuyến đường bộ du lịch khá hoàn thiện, trong đó có tuyến Hoàng Thu Phố - Cốc Ly và theo đường Thuận Hải thông ra Quốc lộ 70. Cự ly từ thành phố Lào Cai đến Nàn Sín cũng được rút ngắn hơn một nửa (khoảng 70 km) so với đi theo tuyến Bắc Ngầm - Bắc Hà - Si Ma Cai - Nàn Sín. Đó là chưa kể khi nút giao Phố Lu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào sử dụng. Khi đó, du khách không còn phải tiếc nuối vì chưa được một lần ghé qua những địa danh như Trung Đô, Tả Văn Chư, hang Tiên, Phìn Chư 3, chợ phiên Sín Chéng, chợ phiên Si Ma Cai, ngã 3 sông Trắng… nhất là trong xu hướng ngày càng có nhiều người chọn những điểm đến còn nguyên sơ, đậm đà bản sắc làm ưu tiên hàng đầu mỗi độ Tết đến, xuân về. Nếu thông được tuyến này sẽ tạo cơ hội mới cho Nàn Sín phát triển, bởi không chỉ thêm lựa chọn cho du khách đến Nàn Sín cùng với đường thủy sông Chảy, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương hoàng hóa, giao lưu văn hóa…
“Nếu thông tuyến đường, chắc chắn những dịp tết nhất như thế này, Phìn Chư 3, Nàn Sín và những địa danh khác trên tuyến sẽ rất đông vui, tấp nập” - chị Chung cười.
Quả thật, các tuyến đường hàng chục cây số còn đầu tư, làm được thì đôi ba trăm mét đường để thông các tuyến cũng không quá khó khăn. Vì lẽ đó và liên kết vùng để tạo thành các tua, tuyến, điểm đến liên hoàn, khép kín là tất yếu trong phát triển du lịch, ước mơ của Chủ tịch Bùi Thị Chung, của Nàn Sín và 479 hộ đồng bào Mông nơi đây sẽ không còn xa.
Trời chiều, sương bay bảng lảng, chúng tôi tạm biệt Nàn Sín, một vùng quê thanh bình, yên ả, những con người thân thiện, mến khách, hơn hết là tinh thần chủ động vươn lên, để xuân sau lại làm mới thêm những ước mơ…