Sống lại ký ức tuổi thơ



Còn gần một tháng nữa mới đến Trung thu, nhưng phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ngập tràn đồ chơi Trung thu, rợp sắc màu rực rỡ. Giữa bộn bề công việc, anh Trần Đức Minh (28 tuổi) từ Ninh Bình cũng tranh thủ tìm về đây để đắm mình trong không khí lễ hội sớm. Anh Minh vui vẻ nhận ra một sự thay đổi đáng mừng, khi những món đồ chơi truyền thống của Việt Nam đang dần chiếm lại vị thế. Thay vì những sản phẩm đồ chơi công nghiệp, sản xuất hàng loạt, các gian hàng ưu tiên trưng bày những chiếc đèn ông sao, trống bỏi, đầu lân, đèn cù, đặc biệt là những chiếc mặt nạ giấy bồi đậm chất dân gian...



Sức hấp dẫn của đồ chơi Việt không chỉ chinh phục khách hàng trong nước, mà còn níu chân cả những du khách quốc tế. Chị Carine Hubert, du khách đến từ Pháp không giấu được sự thán phục trước sự khéo léo và tài hoa của những người thợ thủ công Hà Nội. Chị cùng chồng say sưa ngắm nhìn những chiếc đèn lồng giấy kính hình con vật đủ màu sắc và quyết định chọn mua vài chiếc đèn lồng độc đáo để mang về nước, trang trí nhà cửa, làm quà. Đối với vợ chồng chị, những món đồ chơi truyền thống của Thủ đô Hà Nội mang đậm nét văn hóa Việt Nam, là món quà kỷ niệm không thể tuyệt vời hơn sau chuyến đi dài.



Sự trân trọng của người Hà Nội và sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đang tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho đồ chơi truyền thống, biến đồ chơi dân gian từ những món đồ hoài niệm trở thành xu hướng văn hóa đầy tự hào...
Tâm huyết gìn giữ hồn cốt Trung thu Việt



Đằng sau sự trở lại của đồ chơi truyền thống là tâm huyết không ngừng của những nghệ nhân, những người thầm lặng giữ lửa cho hồn cốt văn hóa dân tộc. Anh Đặng Văn Hậu, người đã dày công phục dựng lại nghề làm con giống bột, món đồ chơi Trung thu của trẻ em Hà Nội xưa đã bị thất truyền, là minh chứng sống động. Anh chia sẻ, Tết Trung thu của người Việt đặc biệt, vì đó là Tết của thiếu nhi. Vì vậy, những món đồ chơi như con giống bột không chỉ để vui, mà chứa đựng những bài học văn hóa, lịch sử ý nghĩa cha ông gửi gắm. Anh tự hào khi thấy sau nhiều năm bị lấn át, đồ chơi Việt đang dần chiếm lại được tình cảm của người tiêu dùng.



Cùng chung tình yêu và nỗi trăn trở đó, chị Đoàn Thái Cúc Hương, người thợ thủ công đã biến ký ức tuổi thơ thành những tác phẩm nghệ thuật nhớ mãi về những đêm rước đèn lung linh như trong thế giới thần tiên từ thuở thơ ấu, chị đã nung nấu ý định tái hiện lại những chiếc đèn Trung thu cổ, kế thừa những dáng đèn xưa như cá chép, con tôm, bọ ngựa... và thổi vào đó tinh thần mới mẻ riêng có.

Thay vì sử dụng màu công nghiệp, chị tìm đến chất liệu hoàn toàn tự nhiên là màu đất để tạo nên những gam màu mộc mạc, ấm áp và thân thiện với môi trường. Chất liệu cũng được chị Hương xử lý kỹ càng để mang lại hiệu ứng thị giác riêng biệt, gửi gắm câu chuyện văn hóa vào từng sản phẩm.


Những tác phẩm đèn Trung thu cổ của người thợ thủ công Cúc Hương đã chinh phục chị Lương Thanh Nga (32 tuổi) khi đến phố Hàng Mã tham quan, chiêm ngưỡng. Vốn là người yêu thích cái đẹp, chị Nga cho rằng, đồ chơi thủ công của người Việt đặc sắc và giá trị hơn hẳn đồ công nghiệp đại trà, vừa đẹp về mặt thẩm mỹ, vừa tinh tế trong việc tạo hình, sáng tạo và ẩn chứanhững câu chuyện văn hóa dân gian mang tính giáo dục cao, cần được bảo tồn và lưu truyền bền vững.
Một mùa trăng tròn đầy tự hào và hy vọng đang đến gần. Trung thu năm nay, Hà Nội dường như đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ những ánh đèn Trung thu rực rỡ sắc màu, mà đến từ những giá trị văn hóa đáng được trân trọng, từ tâm huyết của những người thợ thủ công với mong muốn được giữ lửa nghề và từ tình yêu của những người tìm về với những giá trị xưa cũ.