LCĐT - Một ngày cuối tháng 12, tôi xuôi về Bảo Yên - “vùng đất có hai dòng sông”, vừa đi vừa nhớ lời của anh Mai Đình Tính, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng: “Các tuyến đường nội thị của Phố Ràng giờ đang chờ cứng nền để đổ asphalt ngay. Phấn đấu đến 20 tháng Chạp sẽ hoàn thành…” mà lòng bỗng vui lạ.
Gác lại công việc bận rộn của ngày cuối năm, anh Tính đưa tôi vòng quanh các tuyến đường phố thị. Phố Ràng giờ như một “đại công trình”, trong đó nổi bật là 11 tuyến phố (trong tổng số 13 tuyến đang thực hiện thi công nâng cấp, mở rộng) đang chờ ngày rải asphalt. Nhìn những gương mặt chứa đầy niềm mong mỏi của người dân phố thị bao năm sống trong cảnh đi trên đá, trên cỏ đang vui niềm vui bên hình hài con đường thênh thang ngày một hiện hữu khiến tôi cũng thấy vui lây. Và càng vui hơn khi nghe câu chuyện hiến “tấc vàng” của người dân nơi đây.
Gia đình chị Hoàng Bích Thị, đường Nghị Lang hiến gần 500 m2 đất để mở rộng đường.
Nhà chị Hoàng Bích Thị ở đường Nghị Lang đã hơn 30 năm nay. Hàng chục năm trước, khu vực này chỉ là đường mòn nhỏ, mỗi lần cộng đồng có kế hoạch làm đường, nhà chị Thị và các hộ dân lại hiến đất để mở rộng mặt đường. Lần này, đường Nghị Lang được mở rộng lên 7 m mặt đường và hơn 2 m hành lang, sau đó sẽ rải asphalt toàn tuyến. Theo đo đạc, nhà chị Thị sẽ hiến gần 500 m2 đất cho công trình. Diện tích này hiện nhà chị Thị đang trồng rau, nuôi cá và một phần đồi sưa đỏ với hơn 20 cây hơn chục năm tuổi đang giai đoạn phát triển... Giữa nơi phố thị đất quý như vàng, nhìn con số thống kê lớn, nhiều người nghĩ sẽ khó vận động gia đình chị hiến đất, thu dọn tài sản trên đất để mở rộng đường.
Trái lại, chị Thị nghĩ, đường được mở rộng, làm mới, bản thân gia đình và bà con lối xóm là người được lợi đầu tiên. “Bản thiết kế được triển khai, biết phần đất của gia đình bị ảnh hưởng nhiều, vợ chồng tôi đều đồng thuận tháo dỡ các công trình trên đất, chỉ mong tuyến đường trong mơ sớm trở thành hiện thực, để cuộc sống của người dân khu phố được tốt hơn” - chị Thị tâm sự.
Với phần đất và tài sản trên đất hiến nhiều nhất, gia đình chị Thị được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.
“Cùng với Nghị Lang, thị trấn Phố Ràng cũng mở rộng, nâng cấp 12 tuyến đường với tổng chiều dài gần 6 km, thực hiện theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Để thi công các tuyến đường, có 133 hộ dân bị ảnh hưởng. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân có đất nằm trong diện tích phục vụ mở rộng đường đều tự nguyện hiến, nhà ít vài chục m2, nhà nhiều lên đến hàng trăm m2, bên cạnh đó là rất nhiều công trình, tài sản đi kèm trên đất. Để ghi nhận sự đóng góp của các hộ, thị trấn Phố Ràng trao thư cảm ơn đến từng hộ” - Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng cho biết thêm.
Phấn khởi trước chủ trương hợp lòng dân, người dân đã tự nguyện hiến đất, tự tháo dỡ công trình trên đất để đảm bảo mặt bằng phục vụ thi công. Ông Nguyễn Nhật Cường, đường Lương Thế Vinh hiến đất và tài sản trên đất trị giá khoảng 70 triệu đồng cho biết: Có đường rộng, êm thuận, cuộc sống sẽ phát triển hơn, nên không chỉ tôi mà nhiều hộ dân đều nhận thức rõ rằng, hy sinh lợi ích cá nhân để làm việc chung của cộng đồng là việc cần thiết.
Ngày 15/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên ra Nghị quyết số 07 về việc vận động hiến đất, tài sản trên đất để nâng cấp, cải tạo, làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Trong đó, đối với thị trấn Phố Ràng - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của huyện, việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trong đô thị là vô cùng cấp thiết. Các tuyến đường này có quy mô nền, mặt đường nhỏ, được đầu tư xây dựng từ lâu, mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng. Kinh phí xây dựng các tuyến đường được thực hiện từ nguồn ngân sách cấp của tỉnh và của huyện, nhưng không có nguồn kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, do đó chủ trương là vận động 100% hộ có đất và tài sản trên phạm vi mở rộng đường thực hiện hiến tặng.
Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là các tuyến đường ngõ ở thị trấn Phố Ràng đều có dân cư ở tập trung, các công trình kiến trúc trên đất được xây dựng kiên cố, dẫn đến khó khăn cho việc mở rộng đường. Mặt khác, thị trấn đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng các tuyến đường trước ngày 20 tháng Chạp, phấn đấu để người dân có đường mới đón tết cổ truyền, do đó, thời gian triển khai từ vận động giải phóng mặt bằng đến thi công là rất ngắn.
Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Ràng thông tin: Việc thực hiện nghị quyết khó khăn do ảnh hưởng đến nhiều hộ, nhưng Đảng bộ thị trấn xác định phải thực hành mọi phương cách để dân hiểu, dân tin và đồng thuận.
Để nghị quyết đến với người dân, Đảng bộ thị trấn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cán bộ, công chức như “con thoi” giữa các tuyến đường bất kể đêm hay ngày, mưa hay nắng. Từ việc đi họp dân triển khai nghị quyết, phối hợp đo đạc, xác định ranh giới, vận động người dân hiến đất, tự nguyện tháo dỡ các công trình trên đất để bàn giao mặt bằng… đều được thực hiện bài bản. Với những tuyến đường trọng yếu của chương trình có nhiều hộ bị ảnh hưởng, lãnh đạo thị trấn cắt cử nhau đến họp cùng tổ dân phố trong các buổi triển khai để nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó có chỉ đạo, vận động kịp thời. Đến nay, các hộ đã hoàn thành việc tháo dỡ tài sản, 6 tuyến đường đã hoàn thành việc thảm nhựa, các tuyến còn lại nhà thầu đang lu lèn mặt đường, đẩy nhanh tiến độ thi công để về đích đúng hẹn.
“Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu đã “xuôi chèo mát mái”. Khi biết không có nguồn kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong Nhân dân. Để tạo hiệu ứng lan tỏa, thị trấn đã chọn tuyến đường Lương Thế Vinh - một trong những tuyến có số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất - để tập trung vận động làm trước. Khi 100% hộ bên đường Lương Thế Vinh đồng thuận, tuyến đường được giải phóng mặt bằng thông thoáng, thị trấn Phố Ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm tại đây và mời các khu dân cư khác đến tham quan, học tập, chia sẻ cách thức thực hiện…” - Bí thư Đảng ủy thị trấn Phố Ràng cho biết thêm.
Ông Lưu Bá Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố số 8, thị trấn Phố Ràng cho biết: Bà con đang dự định, Tết này sẽ mắc rạp dọc tuyến đường Lương Thế Vinh để cùng liên hoan ăn tết. Hàng chục năm gắn bó với đất này, đây là tết vui nhất của bà con trong tổ. Chỉ ít bữa nữa, không chỉ Lương Thế Vinh, các tuyến đường trong thị trấn sẽ được khoác “áo mới” đón xuân.