Cô gái 9x với khát vọng đưa âm nhạc truyền thống ra thế giới

Lọt vào Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp 2022”, gương mặt trẻ tiêu biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương 2022…, ca sĩ Hà Myo đã có những cống hiến, sáng tạo với nền tảng là kho tàng âm nhạc truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Ráo riết tìm tòi, sáng tạo để “phiêu” cùng âm nhạc truyền thống 

Ca sĩ Hà Myo, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, hiện đang là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Cô là một người con của dân tộc Mường, quê gốc Ba Vì, Hà Nội. Vốn là ca sĩ nhạc trẻ nhưng lại mong muốn thách thức giới hạn bản thân, đã khiến cô quyết định thử sức với dòng âm nhạc dân tộc. Sau 2 năm say mê với Xẩm cùng rất nhiều ca khúc mang lại tiếng vang lớn như: Xẩm Hà Nội, Xẩm Xuân Xanh, Xẩm Xuân Chúc Phúc, Xẩm Bốn mùa hoa Hà Nội, Xẩm Thập Ân: Công cha ngãi mẹ sinh thành... cô đã góp phần đưa Xẩm lên các sân khấu trong nước và quốc tế, mang Xẩm đến với nhiều hơn những khán giả, nhất là người trẻ để có thể giữ gìn và phát triển âm nhạc nghệ thuật Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô lại chuyển mình sang các thể loại khác và ra mắt bài "Đập Nàng Khọt" (dân ca Mường), "Ký sự Trường Sa" (dân ca Nam Trung bộ)... Đặc biệt, cuối tháng 11/2022, cô cho ra mắt MV “Trò chơi... í a... Trời cho” - lần đầu tiên có một bài hát Xoan được kết hợp với âm nhạc điện tử hiện đại, trẻ trung cùng với Rap mà vẫn mang đậm nét văn hoá Việt Nam với ý tưởng về các trò chơi dân gian. Và chỉ sau 1 tuần ra mắt chính thức trên kênh YouTube, MV “Trò chơi… í a… Trời cho” đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Khởi nguồn cho tác phẩm này là việc Hà Myo mong muốn khám phá di sản âm nhạc hát Xoan của dân tộc và cô đã quyết định về phường xoan An Thái, 1 trong 4 phường xoan cổ của Phú Thọ để học những câu Xoan cổ của trùm phường, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch. 

co gai 9x voi khat vong dua am nhac truyen thong ra the gioi hinh anh 1

Càng tìm hiểu về kho tàng âm nhạc Việt Nam, Hà Myo càng thấy rằng có nhiều thể loại âm nhạc hay mà nhiều người chưa biết, ngay cả nghệ thuật hát Xoan - một môn nghệ thuật lâu đời vốn là niềm tự hào trong văn hoá dân tộc Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Hà Myo chia sẻ: “Khi thấy cô Nguyễn Thị Lịch đau đáu muốn truyền nghề cho một ca sĩ trẻ nhưng đến nay chưa có ai, em đã quyết định làm luôn sản phẩm âm nhạc này và không muốn chậm trễ thêm nữa vì nó quá bị mai một và lãng quên. Thế nhưng em cũng lo ngại bị phản ứng trái chiều vì bao nhiêu năm nay chưa ai dám làm mới lời những bài hát này. Tuy nhiên nhờ có sự động viên của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nên em đã làm. Trong bài hát “Trò chơi… í a… Trời cho” những giai điệu và màu sắc âm nhạc được nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chọn lọc từ một bài Xoan cổ và một bài dân ca cổ của vùng quê Đất Tổ Vua Hùng. Sau đó, những giai điệu đã được nhà nghiên cứu có những thay đổi để phù hợp với khuôn khổ một bài hát dành cho giới trẻ. Toàn bộ phần hòa âm được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Thế Phương VBK thực hiện kết hợp nhạc EDM với 2 nhạc cụ dân tộc Việt Nam là sáo và đàn nguyệt cùng với phần lời do Đỗ Minh đảm nhiệm. 

Hà Myo đã mang đến một tinh thần đầy năng lượng, trẻ trung và sôi động cho những bài hát của mình với khao khát cháy bỏng bảo tồn âm nhạc dân gian. Hà Myo cho rằng: “Ban đầu em làm vì mê bộ môn nghệ thuật này chứ chưa nghĩ đến lý tưởng hay sứ mệnh của một ca sĩ trẻ là gì, nhưng đến khi những bài hát này được mọi người yêu thích em vô cùng tự hào vì thấy việc lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống đến giới trẻ là rất có ý nghĩa, dù thể loại này “kén” người nghe”, cô gái 9X giàu năng lượng chia sẻ.  

Khát khao giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt ra thế giới

Nói về những điều mình làm được, đã cống hiến trong một năm qua, Hà Myo chia sẻ: “Khi nhận được những giải thưởng trên em cảm thấy những cống hiến, những cố gắng của mình đã được công nhận, nó vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để sau này mình làm tốt hơn. Càng đi nhiều, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới thấy điều tạo ra sự khác biệt của Việt Nam chính là con người Việt Nam, là văn hóa Việt. Và âm nhạc dân tộc đã tạo cho bản thân em một sự khác biệt khi bước ra thế giới. Em luôn có khát khao, mong muốn sản phẩm âm nhạc truyền thống Việt Nam được biểu diễn trên sân khấu quốc tế, được thấy các bạn bè quốc tế nhún nhảy trên làn điệu dân ca - nó tạo cảm hứng, tạo cho em động lực trong sáng tạo làm nghề”. Với vai trò là nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Hà Myo có rất nhiều cơ hội để có thể đưa Xẩm đến với các sân khấu quốc tế trong các chương trình giao lưu văn hóa. Tuy nhiên trong tương lai cô vẫn mong muốn có những sự hỗ trợ, quan tâm từ cơ quan nhà nước để mở đường cho âm nhạc dân gian được quảng bá với bạn bè quốc tế. 

Nói về dự định năm 2023, cô ca sĩ 9X chia sẻ, kho tàng âm nhạc dân gian của nước Việt ta giàu đẹp và vô cùng đặc sắc. Là ca sĩ trẻ, tự ý thức về trách nhiệm của mình, Hà Myo cho rằng cần phải “ráo riết” tìm tòi, sáng tạo nhiều hơn để gìn giữ được những nét đẹp ấy. Hiện tại, cô đang tiếp tục học thêm nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như: Cải lương, then, đờn ca tài tử, học đàn nguyệt để hát chầu văn... Ngoài ra, cô sẽ thực hiện dự án mang Xẩm đến với các trường đại học lớn, nói chuyện với sinh viên về các loại hình nhạc dân gian Việt Nam và về con đường âm nhạc mà cô đang theo đuổi. Hà Myo mong muốn truyền tải đến các bạn trẻ lý tưởng của mình để các bạn cùng giữ gìn và phát triển những giá trị đó không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc...

Ca sĩ trẻ Hà Myo đã thực sự cống hiến hết mình trong việc giữ gìn và phát triển những nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống và nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt. Cô còn đánh thức niềm tự hào dân tộc của khán giả, đặc biệt khán giả trẻ, mang thêm kiến thức về văn hóa truyền thống tới thế hệ GenZ.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Giữ hồn then - khắp cọi trong trường học Mường Lai

Nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lai đã thành lập Câu lạc bộ then - khắp cọi với 30 học sinh tham gia, tạo môi trường để các em được học, được thực hành và lan tỏa những làn điệu dân ca truyền thống dưới mái trường.

Sín Chéng mùa hoa trẩu nở rộ

Sín Chéng mùa hoa trẩu nở rộ

Giữa tháng Tư, xã Sín Chéng như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Những triền núi, con đường nhỏ, dưới mái nhà thấp thoáng dưới tán hoa trẩu nở rộ, cánh mỏng rung rinh trong gió thoảng. Từng chùm hoa bung nở, phủ trắng cả không gian, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, gần gũi. Mỗi bước đi giữa mùa hoa trẩu ở Sín Chéng là một lần chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ, khiến những ngày hè rực rỡ bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Phép màu từ đôi tay thầy thuốc: Hồi sinh bé sơ sinh mắc đa dị tật phức tạp

Phép màu từ đôi tay thầy thuốc: Hồi sinh bé sơ sinh mắc đa dị tật phức tạp

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai mới đây đã thực hiện thành công ca đại phẫu hy hữu, cứu sống bé sơ sinh 32 tuần tuổi, nặng 1.700g mắc hàng loạt dị tật bẩm sinh phức tạp: vỡ dạ dày, tắc ruột và thiểu sản phổi. Thành công này khẳng định bước tiến vượt bậc của y tế địa phương, giúp trẻ vùng cao được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê hương, giảm bớt gánh nặng và rủi ro chuyển tuyến.

Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Chuyện về hai cô gái "vàng" của Trường THCS Lê Hồng Phong

Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Lục Yên vừa gặt hái "quả ngọt" tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh với hai giải Nhất: Nguyễn Cẩm Linh môn Khoa học tự nhiên và Hoàng Vân Khánh môn Ngữ văn. Thành công của hai nữ sinh lớp 9A1 là minh chứng cho tinh thần hiếu học và nỗ lực bền bỉ trên hành trình chinh phục tri thức.

Phát huy văn hóa truyền thống từ thôn, bản

Phát huy văn hóa truyền thống từ thôn, bản

“Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tại Lào Cai, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ chính các thôn, bản - nơi người dân trở thành chủ thể gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Hành trình của sẻ chia và hy vọng

Giữa nhịp sống phát triển của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai, vẫn có những mảnh đời kém may mắn đang từng ngày cần đến sự chở che của cộng đồng. Đó là những trẻ em khuyết tật - những “mầm non” không trọn vẹn cả về thể chất, trí tuệ, nhưng luôn khát khao được yêu thương, học tập và hòa nhập.

fb yt zl tw