“Chính thức hết mùa hoa cúc họa mi” - đăng dòng thông báo lên mạng xã hội cùng lời cảm ơn khách hàng đã ủng hộ vườn hoa của mình, anh La Văn Nam cảm thấy thật hạnh phúc, bởi sau rất nhiều vất vả, gia đình anh đã có vụ hoa thắng lợi. Vẻ đẹp xao xuyến của cúc họa mi không chỉ làm say lòng người yêu hoa, còn đọng mãi trong tâm trí của người chủ vườn tâm huyết này.
Đầu đông cũng là thời điểm cúc họa mi bước vào mùa nở rộ. Loài hoa trắng tinh khôi, ngày càng được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Nắm bắt xu hướng này, cách đây 4 năm, anh La Văn Nam đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cúc họa mi, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.
Nổi bật giữa cánh đồng ngô xanh mướt của thôn Là 2, xã Võ Lao, vườn cúc họa mi của gia đình anh La Văn Nam trở thành điểm nhấn đặc biệt. Theo anh Nam, cúc họa mi là loại hoa không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá phức tạp, thời gian sinh trưởng ngắn. Sau khoảng 6 tháng trồng, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, hoa nở to, cánh dày, màu sắc đẹp.
Chị Trần Thị Minh ở xã Võ Lao chia sẻ: Dù đã biết đến cúc họa mi từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chụp ảnh cùng loài hoa này. Vườn cúc đẹp ngay tại địa phương đã mang lại trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện cho bà con ở đây.
Năm nay, gia đình anh Nam xuống 8.000 cây giống cúc họa mi. Anh Nam chia sẻ: Những chân ruộng trồng cúc họa mi này, trước kia vốn trồng lúa, đã vài lần bị mất trắng vụ hoa do nước ngập, lũ về. Biết bao giọt mồ hôi đổ xuống, bao nhiêu bùn đất đã được dọn dẹp để nối tiếp mùa hoa mới.
Bà Phạm Thị Lỷ, mẹ ruột anh Nam cho biết: Ban đầu, khi con trai có ý tưởng chuyển đổi đất lúa sang trồng hoa, gia đình tôi phản đối vì lo ngại hoa không mang lại giá trị kinh tế. Thế nhưng, đến nay, thu nhập từ trồng hoa cao hơn nhiều lần so với canh tác truyền thống.
Những ngày hoa nở rộ, đông người đến tham quan, khu vườn rộn ràng khiến bà Lỷ cũng không giấu được niềm vui. Những lúc khó khăn, cả nhà chung tay khôi phục vườn, ổn định sản xuất.
Nhẩm tính nhanh vụ cúc họa mi năm nay, anh La Văn Nam cho biết: Trong khoảng thời gian gần 1 tháng, trung bình mỗi ngày, vườn cúc họa mi của gia đình anh đón 20 - 30 lượt khách.
Năm nay, gia đình anh mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh với giá vé 50.000 đồng/người. Hoa cắt bán lẻ cũng có giá phải chăng, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.
Theo anh La Văn Nam, việc kết hợp mở cửa vườn cho du khách không chỉ tăng thêm thu nhập, còn tạo điều kiện để gia đình tái đầu tư sản xuất. Sau mùa cúc họa mi, anh sẽ luân canh trồng các loại hoa khác như hoa xác pháo, hướng dương, hoa thược dược phục vụ thị trường Tết.
“Mỗi mùa, vườn hoa lại mang một sắc thái riêng: cúc họa mi, hoa cánh bướm vào mùa thu; hoa sen mùa hạ; các loại hoa xuân phục vụ dịp Tết. Xen kẽ hai vụ hoa là hai vụ dưa lê, mang lại nguồn thu ổn định. Bình quân mỗi năm, mô hình này giúp gia đình tôi thu trên 200 triệu đồng” - anh La Văn Nam chia sẻ.
Riêng vụ hoa Tết, anh Nam đầu tư lựa chọn các loại hoa có màu sắc tươi sáng, bố trí không gian đa dạng để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh. Quá trình thực hiện, anh chủ động học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của du khách để điều chỉnh cho phù hợp.
Mô hình trồng hoa trên đất lúa kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm do anh La Văn Nam triển khai mang lại hiệu quả rõ nét, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Qua đó, thể hiện sự năng động, nhạy bén của nông dân Lào Cai trong việc bắt nhịp xu hướng, thắp lên hi vọng giảm nghèo bền vững cho nhiều gia đình