LCĐT - Trận mưa sáng sớm ngày 5/7 vừa qua làm một số điểm dân cư nháo nhác, nước ngập trên nhiều tuyến phố, nước khiến nhiều điểm giao thông ách tắc hàng trăm phương tiện. Có những con phố, khu vực công cộng giữa lòng thành phố mà nước chảy cuồn cuộn như suối nguồn, nước ngập thẳng băng, nước duyềnh lưng nhà dân, nước lút nóc xe ô tô du lịch. Thì ra hình ảnh 3 - 4 người dân hôm đó bơi sải ngang lòng phố tại phường Nam Cường được chia sẻ mạnh trên trang mạng xã hội là có thật 100% chứ không phải can thiệp kỹ thuật hình ảnh.
Rồi hậu quả sau khi nước rút đi là lớp bùn đất, nhếch nhác, ướt át, là sự ngán ngẩm, trăn trở về một đô thị loại II đang hoàn thiện những tiêu chí cuối cùng của đô thị loại I. Đất nước không có nhiều đô thị như thành phố Lào Cai, đó là trung tâm tỉnh lỵ đón hàng triệu lượt du khách thập phương mỗi năm, thậm chí có thời điểm lượt du khách tới tham quan còn bằng mấy chục lần dân cả thành phố cộng lại.
Mưa là ngập, điều đó vẫn thấy ở những thành phố miền xuôi vốn có địa thế bằng phẳng, không có thế thoát lũ nhưng với thành phố tỉnh lỵ vùng cao thì đó dường như là sự phi lý. Thành phố Lào Cai có hệ thống khe, lạch, sông, suối, ngòi chằng chịt và các điểm trũng khắp nơi, mật độ xây dựng, bê tông hóa thấp, diện tích bề mặt có thể ngấm nước rất lớn, đó là thế mạnh rất rõ ràng. Phải chăng điểm yếu ở đây là công tác khảo sát, quy hoạch xây dựng hạ tầng kiến trúc, hệ thống giao thông đô thị còn yếu và thiếu đồng bộ? Điều dễ nhận thấy tại thành phố Lào Cai là một số điểm cùng tuyến giao thông nhưng có độ vênh, khấp khểnh do hai dự án khác nhau. Rồi mới đây việc thi công các dự án nâng cấp hạ tầng đô thị rất rầm rộ, quy mô, trong đó có nơi hè, lòng đường được đào xới, ngổn ngang để chôn những cống vuông, cống tròn nhưng rồi ngập vẫn hoàn ngập.
Mưa là ngập nhưng nước ngập chưa hẳn hoàn toàn do mưa. Đừng đổ hết lỗi cho thời tiết, cho mưa bão, cho khách quan…!?