Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Khi học sinh đến trường bằng phương tiện công cộng

Khi học sinh đến trường bằng phương tiện công cộng

Hiện nay, một số trường tại Lào Cai đã phát triển hoạt động ô tô đưa đón học sinh. Cùng với đó, nhiều gia đình cũng lựa chọn xe buýt cho con đi học. Sử dụng phương tiện công cộng khi đến trường đang góp phần giảm lượng phương tiện tham gia giao thông vào giờ cao điểm, hạn chế ùn tắc giao thông và giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón con đi học.

Theo khảo sát của phóng viên, trên địa bàn thành phố Lào Cai có một số trường đã bố trí việc đưa đón học sinh bằng ô tô, như Trường quốc tế Canada Lào Cai, Trường Mầm non song ngữ The light Academy, Trường Mầm non Hải Phượng và một số trường mẫu giáo tư thục.

Để hiểu rõ hơn về hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện công cộng, phóng viên Báo Lào Cai đã có buổi trải nghiệm trực tiếp trên chuyến xe tới trường của học sinh Trường quốc tế Canada Lào Cai (CISLC).

3.png

Hành trình di chuyển tới trường của học sinh trung bình là 40 phút - 60 phút. Trên xe có nhân viên đưa đón, giám sát. Toàn bộ chuyến đi, mọi người hạn chế trò chuyện để đảm bảo không gian yên tĩnh cho học sinh có thêm một giấc ngủ ngắn trên xe. Nhờ đó, khi tới trường, học sinh thường rất tươi tỉnh, nhanh chóng di chuyển vào lớp.

6.png

Bà Cao Thị Hạnh, quản lý vận hành Trường quốc tế Canada Lào Cai cho biết: Hiện tại, nhà trường có 6 xe ô tô đưa đón học sinh, mỗi ngày có 12 lượt đón và trả học sinh. Các xe đưa đón sẽ đi theo các tuyến đường cố định và phù hợp lộ trình đón trả học sinh. Thời gian đón học sinh vào buổi sáng từ 7 giờ và đến trường muộn nhất là 7 giờ 45 phút; thời gian trả học sinh từ 16 giờ 15 phút đến khoảng 17 giờ.

Thấy được sự thuận tiện, an toàn, phù hợp của dịch vụ này, đến nay, Trường quốc tế Canada Lào Cai (CISLC) có 150 học sinh sử dụng dịch vụ ô tô đưa đón đến trường. Phần lớn học sinh cảm thấy thích đi học bằng xe của trường hơn là tự đi hoặc cha mẹ đưa đón. Mô hình này còn góp phần quản lý việc đi xe máy tới trường của học sinh cấp THCS và THPT.

4.png

Chị Đào Hoa Mai, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) có con trai học tại Trường Mầm non song ngữ The light Academy cho hay: Từ nhà đến trường khoảng 6 cây số, tôi đăng ký cho con đi xe ô tô đưa đón của trường với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Xe đưa đón của trường đảm bảo chất lượng, lái xe có đầy đủ giấy phép, sức khỏe theo tiêu chuẩn và có giáo viên đi theo xe đón trả trẻ, nên tôi hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt, trong hành trình di chuyển trên xe, con có thêm cơ hội giao tiếp với các bạn.

Tiện ích là vậy nhưng để nhân rộng là điều không dễ, bởi trên địa bàn thành phố Lào Cai, mô hình xe đưa đón này chỉ tập trung ở một số trường tư thục. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó chủ yếu vẫn là các trường chưa đủ năng lực tài chính, nhân lực để tổ chức dịch vụ xe đưa, đón. Ngoài ra, một số phụ huynh chưa chọn dịch vụ này vì tâm lý thích tự đưa đón con; nhiều người lại cho rằng, lộ trình đưa đón không thuận tiện, học sinh ở tuyến xa thường phải dậy quá sớm hoặc về quá muộn.

5.png

Nhận thấy lợi ích của việc cho các con tới trường bằng phương tiện công cộng, cùng với tính chất công việc của gia đình mình mà mặc dù nhiều trường chưa tổ chức mô hình đưa đón nhưng không ít phụ huynh đã lựa chọn xe buýt công cộng cho con. Chị Nguyễn Thị Hằng, ở đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) có con trai đang học lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai đã mua vé xe buýt để con đi học.

Nhà tôi ở trên trục đường chính có xe buýt chạy qua thường xuyên. Nên tôi khuyến khích con đi học bằng xe buýt để đảm bảo an toàn. Con được rèn tính tự lập, học hỏi được nhiều điều bổ ích, ví dụ như văn hóa và phép lịch sự trên xe buýt… Ngoài ra, tôi vẫn mua xe đạp điện để con có phương tiện riêng khi đi chơi cùng bạn bè.

Chị Nguyễn Thị Hằng, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai).

Khi học sinh đến trường.png

Việc sử dụng các phương tiện công cộng khi đến trường của học sinh vừa giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí, thời gian đưa đón con, hạn chế tình trạng ùn tắc nơi cổng trường... và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

“Lá chắn” từ dòng họ trong phòng, chống ma túy

“Lá chắn” từ dòng họ trong phòng, chống ma túy

Được xây dựng và triển khai từ tháng 6/2026, mô hình “Dòng họ Khầm thôn Múc, xã Bảo Thắng không ma túy” đang lan toả tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, lấy gia đình, dòng họ làm “pháo đài” phòng, chống ma túy ở xã Bảo Thắng.

Những “đóa hoa” dâng Đại hội

Những “đóa hoa” dâng Đại hội

Hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, triển khai các công trình, phần việc thiết thực trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến của phụ nữ Lào Cai trước ngày hội lớn của phụ nữ cả nước.

Nửa thế kỷ dựng xây miền quê mới

Nửa thế kỷ dựng xây miền quê mới

Giữa những triền đồi được phủ bởi màu xanh của quế hiện hữu những nếp nhà khang trang, đường bê tông trải dài tới từng ngõ xóm. thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh hôm nay với diện mạo của vùng đất đang đổi thay, tràn đầy sức sống. Câu chuyện về Hùng Thịnh sẽ còn được viết tiếp bằng chính bàn tay lao động cần cù và tình yêu của những người bám đất, bám rừng dựng xây quê hương mới.

Road trip - Xu hướng xê dịch mới

Road trip - Xu hướng xê dịch mới

Thay vì sử dụng những phương tiện di chuyển quen thuộc như máy bay, tàu hỏa, xe khách… dịp gần đây, nhiều người lựa chọn Road trip - phượt bằng xe tự lái trong chuyến du lịch của gia đình. Ưu điểm của Road trip là sự linh hoạt và tính riêng tư trong mỗi hành trình, giúp các thành viên trong gia đình có điều kiện gắn kết nhau hơn.

Bảo vệ đa dạng sinh học: Cần sự chung tay của cộng đồng

Bảo vệ đa dạng sinh học: Cần sự chung tay của cộng đồng

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Hành động của địa phương cho hiệu quả toàn cầu”, nhiều địa phương trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

“Lúa xanh” “bén rễ” ở Hưng Khánh

“Lúa xanh” “bén rễ” ở Hưng Khánh

Trong xu hướng phát triển nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, mô hình sản xuất “lúa xanh” đang từng bước “bén rễ” và khẳng định hiệu quả vượt trội tại xã Hưng Khánh. Từ nền tảng của một dự án hỗ trợ kỹ thuật, đến nay, phương thức canh tác giảm phát thải trong trồng lúa vẫn đang được người dân duy trì.

Tinh thần "Mai An Tiêm" nơi non cao

Tinh thần "Mai An Tiêm" nơi non cao

Nơi vùng quê núi heo hút, nghèo khó, anh Vũ Mạnh Cường đã nỗ lực, kiên trì gây dựng một khu du lịch cộng đồng không chỉ bằng sức lao động, mà bằng cả tình yêu dành cho quê hương. Để hôm nay, “Du lịch Suối khoáng nóng Cường Hải - Trạm Tấu” của Hợp tác xã Cường Hải (xã Hạnh Phúc) do anh Cường làm chủ trở thành 1 trong 50 sản phẩm vừa được vinh danh tại giải thưởng “Mai An Tiêm” năm 2026.

Xòe Thái - niềm tự hào lan tỏa

Xòe Thái - niềm tự hào lan tỏa

Mỗi dịp tham gia trình diễn tại các chương trình, sự kiện văn hóa, lễ hội ở các tỉnh, thành phố trong nước đều là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng ở Mường Lò tự hào giới thiệu, lan tỏa vẻ đẹp của điệu xòe nói riêng và bản sắc văn hóa vùng Mường Lò nói chung đến bạn bè ngoài tỉnh.

Gắn bó với dược liệu quê hương

Gắn bó với dược liệu quê hương

Từ công việc quen thuộc trên đồi nương, chị Bàn Thị Dào - dân tộc Dao, ở thôn Mỏ, xã Thượng Bằng La đã nỗ lực học hỏi để tham gia phát triển hợp tác xã về dược liệu trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Chuyên biệt hóa cấp học ở Nghĩa Lộ

Chuyên biệt hóa cấp học ở Nghĩa Lộ

Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường, UBND phường Nghĩa Lộ đã sáp nhập và thành lập mới các nhà trường theo hướng chuyên biệt hóa cấp học, bắt đầu từ ngày 15/01/2026.

Nghĩa tình trong mùa vụ

Nghĩa tình trong mùa vụ

Trong những ngày mùa tất bật, ở nhiều chi hội phụ nữ, khi có hội viên hoặc người thân hội viên không may ốm đau, phải nằm viện dài ngày, chị em đã chủ động cùng nhau ra đồng cấy, gặt giúp để ruộng đồng kịp thời vụ. 

Sức hút trò chơi dân gian, thể thao truyền thống ở Mường Lò

Sức hút trò chơi dân gian, thể thao truyền thống ở Mường Lò

Mỗi độ xuân về, khi không khí lễ hội lan tỏa khắp các bản làng, vùng Mường Lò lại trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc truyền thống. Trong đó, các trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm.

Món quà từ bản sắc

Món quà từ bản sắc

Giữa nhịp sống hiện đại, chiếc khăn thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Mường Lò vẫn giữ cho mình vị trí riêng. Không chỉ là để làm đẹp, chiếc khăn còn là biểu tượng văn hóa, là “sợi dây” gắn kết truyền thống với hiện tại, là niềm tự hào được nâng niu qua nhiều thế hệ của người Thái vùng Mường Lò.

Trên đỉnh núi mờ sương

Trên đỉnh núi mờ sương

Chuyện những cô giáo cắm bản có lẽ không còn mới, nhưng đó vẫn là câu chuyện có thể kể mãi. Bởi với những ai chưa từng đặt chân tới những vùng núi cao heo hút ấy, mọi hình dung đều chỉ mơ hồ; còn với những người đã một lần lên bản, cảm xúc đọng lại thường gói gọn trong hai chữ: nể phục. Cô giáo Cầm Thị Nho ở điểm trường mầm non thôn Tà Chơ - một trong những thôn xa xôi, khó khăn bậc nhất của xã Phình Hồ  là một trong những người như thế.

Lan tỏa khí thế thi đua chào mừng Đại hội

Lan tỏa khí thế thi đua chào mừng Đại hội

Những ngày đầu năm 2026, trong không khí hân hoan của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang diễn ra nhiều công trình, phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực...

Khi lời nói biết yêu thương

Khi lời nói biết yêu thương

Trong môi trường học đường, có những tổn thương âm ỉ bắt đầu từ một câu trêu đùa quá lời, một lời chê trước đám đông, một biệt danh bị gọi đi gọi lại như trò vui… rồi lớn dần thành miệt thị. Khi mạng xã hội len sâu vào đời sống học đường, càng dễ lan truyền: tin đồn, bình luận, tin nhắn trong các nhóm chat có thể đẩy một học sinh ra ngoài và bị cô lập ngay giữa tập thể.

Những người kể chuyện lịch sử

Những người kể chuyện lịch sử

Không cần sân khấu rực ánh đèn, cũng chẳng cần micro hay những bộ quân phục chỉnh tề, những cựu chiến binh của mảnh đất Lào Cai vẫn lặng lẽ kể chuyện lịch sử bằng chính ký ức của mình. Những câu chuyện được kể bằng giọng nói đã nhuốm màu thời gian, bằng đôi mắt từng đi qua bom đạn và bằng trái tim chưa bao giờ thôi thổn thức vì Tổ quốc. Họ đang ngày ngày truyền lại cho thế hệ hôm nay những lát cắt chân thực, sống động và đầy tự hào về một thời máu lửa mà anh dũng của dân tộc.

fb yt zl tw