LCĐT - Tiếng gọi thất thanh xé tan màn đêm ở Minh Lương, nhiều người vừa ra khỏi nhà thì dòng nước, đất đá ập đến, nhìn dòng lũ cuốn trôi tài sản mà bất lực. Trận lũ ống bất ngờ chưa từng xảy ra trong suốt hàng chục năm qua khiến người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tai họa trong đêm
Sáng 17/4, Quốc lộ 279 đoạn qua thôn Minh Hạ 1, xã Minh Lương vẫn ngổn ngang đất đá và những thân cây gỗ lớn, đồ đạc, tài sản của nhiều người dân bị cuốn trôi ra ven suối, cánh đồng Minh Hạ phủ một màu bàng bạc của bùn đất.
Xót xa nhìn tài sản bị lũ cuốn trôi, chị Hoàng Thị Phượng không nói nên lời. Gia đình chị Phượng kinh doanh xe máy, cửa hàng và cũng là nơi sinh sống của cả nhà nằm ven suối Nậm Liệp. Rạng sáng nay khi cơn lũ ập đến, nghe tiếng hô hoán của mọi người, cả nhà định mở cửa chạy ra thì dòng nước đã ép chặt cửa không thể thoát ra được nên lại chạy ngược lên mái để tìm lối thoát sang nhà hàng xóm. Khi lũ qua đi, chị Phương quay về nhà thì nhiều tài sản bị lũ cuốn, hàng chục xe máy trong cửa hàng bị ngập nước, hư hỏng nặng.
Cố gắng tìm trong đống bùn đất xem còn vật dụng gì có thể tận dụng được, ông Hoàng Sơn Hải, thôn Minh Hạ 1 vẫn rùng mình khi nhớ lại trận lũ rạng sáng nay. Ông Hải kể lại, cả nhà đang ngủ say giấc thì thấy mặt đất rung chuyển, căn nhà sàn rung lắc, nước lũ phá tan bước tường gạch bao quanh nhà rồi đổ thẳng ra cánh đồng phía sau. “Nếu lũ không phá bức tường ấy có lẽ đã cuốn trôi cả nhà sàn” – Ông Hải nói.
Tranh thủ cơn mưa vừa ngớt, bà Lương Thị Thầu đi ra ven suối xem có tìm đồ đạc, tài sản nào còn sót lại không rồi lại buồn rầu quay về tay không. Sống ở Minh Hạ hàng chục năm qua, chưa khi nào bà Thầu chứng kiến trận lũ lớn đến thế. Bà Thầu cho biết: Con suối này quanh năm ít nước, mùa khô còn cạn nước trẻ nhỏ cũng lội qua được, vậy không rõ hôm qua nước từ đầu nguồn đổ xuống.
Khẩn trương khắc phục hậu quả
Theo thống kê sơ bộ của huyện Văn Bàn, cơn lũ gây ngập 25 nhà dân, làm hư hỏng nhà ở cùng nhiều tài sản khác; cùng với đó, đất, cát vùi lấp toàn bộ khoảng 5 ha lúa và nhiều diện tích cây hoa màu của xã Minh Lương; Quốc lộ 279 đoạn qua trung tâm bị ách tắc nhiều giờ do bùn đất, cây cối tràn về vùi lấp. Tổng thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng.
Đặc biệt, trận lũ đã cuốn trôi 3 người. Đến thời điểm hiện tại, các thi thể đã được tìm thấy, trong đó, đã xác định được danh tính 1 nạn nhân thường trú tại tỉnh Lai Châu. Huyện Văn Bàn đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Còn 2 người chưa xác định được danh tính.
Sáng sớm 17/4, hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng của huyện Văn Bàn, xã Minh Lương và các xã lân cận đã có mặt tại khu vực xảy ra lũ quét hỗ trợ người dân thôn Minh Hạ khắc phục hậu quả.
Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn Phí Công Hoan cho biết, ngay khi lũ ống xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động các lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho người dân.
Cùng với các lực lượng chức năng của huyện, xã, bà con các thôn lân cận cũng gác lại việc nhà giúp người dân Minh Hạ dọn dẹp nhà cửa, thu dọn tài sản.
Chủ tịch UBND xã Minh Lương Hứa Văn Minh cho biết, thiệt hại chủ yếu xảy ra tại khu vực thôn Minh Hạ 1, dọc hai bên suối Nậm Liệp. Do lũ xảy ra bất ngờ trong đêm, nên bà con không kịp sơ tán tài sản, rất may khu vực thôn Minh Hạ nơi dòng lũ đi qua không có thiệt hại về người. Ngay khi lũ xảy ra, xã đã huy động tối đã lực lượng tại chỗ và hỗ trợ của các địa phương lân cận giúp dân khắc phục hậu quả. Đến nay, việc khơi thông dòng chảy, dọn dẹp đất đá tại các hộ gia đình đã cơ bản hoàn thành. Một trong những khó khăn hiện nay là cánh đồng Minh Hạ, khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân trong thôn đã bị lũ tràn qua thiệt hại khá lớn sẽ phải mất thời gian dài để khôi phục.
Theo cơ quan chức năng, trận lũ ống xảy ra vào thời điểm này xu hướng thời tiết ngày càng diễn biến bất thường và khó dự đoán. Hiện, khu vực thượng nguồn suối Nậm Liệp, xã Minh Lương vẫn có mưa rải rác, nhìn về đỉnh núi xa xa nhiều người dân Minh Hạ vẫn thấp thỏm lo âu.