Theo đơn tố cáo của một nhóm đại diện cho thổ dân Yanomami, ngôi làng gồm 80 cư dân sống tại khu vực rừng Amazon ở phía nam Venezuela, đã bị máy bay trực thăng tấn công hồi cuối tháng 7. Vụ thảm sát kinh hoàng đã khiến cả bộ tộc thiệt mạng, trừ 3 người may mắn sống sót do đi săn xa ngôi làng.

Khu vực bộ tộc Yanomami sinh sống nằm tại dải rừng gần biên giới hẻo lánh với
Theo ông Luis Shatiwe - lãnh đạo của nhóm thổ dân Yanomami - 3 người thợ săn nghe thấy tiếng gầm rú của trực thăng và súng máy và khi họ chạy về đến làng thì lửa đang rừng rực thiêu đốt toàn bộ các túp lều. Những gì còn sót lại sau đó chỉ là những thi thể cháy đen.
Thông tin về vụ thảm sát mãi đến nay mới được tiết lộ là do địa hình hẻo lánh của ngôi làng - nơi cách Puerto Ayacucho, thủ phủ bang miền nam Amazonas 5 giờ bay trực thăng hoặc 5 ngày đi bộ. Hồi năm 1993, 16 thổ dân Yanomami cũng đã bị sát hại ở