Tiếp nối những hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, Tỉnh đoàn thực hiện Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng - Hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương” nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, vì cộng đồng và tình cảm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Lý tưởng trong tim
Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng - Hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương” năm 2025 được tổ chức ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị là một hoạt động mang đậm dấu ấn tri ân và tình cảm của thanh niên Bình Dương gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã tặng nhiều phần quà và trao các công trình trị giá hơn 100 triệu đồng gồm: 20 suất quà an sinh (20 triệu đồng) dành cho người dân và chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; công trình “Đường hoa thanh niên - Phủ xanh đảo ngọc” (30 triệu đồng); công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” với 200 lá cờ đỏ sao vàng (20 triệu đồng). Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa với Tỉnh đoàn Quảng Trị và Đồn biên phòng Cồn Cỏ, tạo nên không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết Bắc - Nam.
Trong chuỗi hành trình, Tỉnh đoàn Bình Dương còn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức hành trình về nguồn đến các địa chỉ đỏ ở vùng đất Quảng Trị anh hùng. Đoàn đã thực hiện nghi thức chào cờ tại Vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương - sông Bến Hải; đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế - nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật và tài liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Chuyến hành trình không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là sự tri ân của tuổi trẻ Bình Dương đối với các anh hùng, liệt sĩ và thể hiện lòng yêu nước, yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hành trình là tinh thần tiếp nối ngọn lửa cách mạng của thế hệ cha anh; bồi đắp lý tưởng thế hệ trẻ, nhiệt huyết, khát vọng dựng xây, bảo vệ đất nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Dấu ấn xung kích
Từ ngày 2 đến 8-6, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng - Mùa hè xanh” và Hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương của tuổi trẻ Bình Dương tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũng diễn ra với khí thế sôi nổi và đoàn kết. Ngay sau khi đến đảo Phú Quý, đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Đền Liệt sĩ huyện Phú Quý và bày tỏ lòng tri ân công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Tiếp nối chuỗi hoạt động ngày đầu tiên của hành trình, đội hình thực hiện chương trình “Cùng ngư dân giữ biển” thu gom rác thải, làm sạch bãi biển tại khu vực cảng và các tuyến ven biển, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan biển đảo.
Tham gia chiến dịch ở đảo Phú Quý, đội hình còn thực hiện trao tặng công trình thanh niên “Tuyến đường sáng an ninh”; trao tặng “Đường cờ Tổ quốc” - tô điểm tuyến đường cờ nâng bước nông thôn; trao tặng 50 phần quà cho bà con ngư dân, gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, khám bệnh, phát thuốc cho bà con nhân dân; tổ chức sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi 3 trường tiểu học trên địa bàn huyện và tổ chức chương trình “Nấu ăn cho em” với 200 suất cho các em thiếu nhi.
Những ngày tham gia hành trình, cùng hòa mình với cuộc sống của người dân ở huyện đảo, các chiến sĩ tình nguyện của chiến dịch càng thêm yêu đất nước và rèn luyện bản thân sống tích cực hơn bằng trái tim đồng cảm, sẻ chia. Không chỉ riêng bản thân thanh niên tham gia đội hình tình nguyện, qua chương trình này còn tạo dấu ấn, lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ thể hiện tinh thần xung kích, cống hiến vì cộng đồng, vì biển đảo quê hương.
“Hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển đảo quê hương là hoạt động tình nguyện, là hành trình tri ân và tiếp nối ngọn lửa yêu nước của bao thế hệ; đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Hành trình diễn ra với ngọn lửa khát vọng cống hiến của thanh niên Bình Dương từ đất liền đến miền hải đảo, từ hậu phương đến tiền tuyến. Từ đó, tiếp tục nâng cao lòng yêu nước và không ngừng lan tỏa, gắn kết, thắp sáng lý tưởng trong trái tim mỗi người trẻ hôm nay...”.
(Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn)