LCĐT - Sau một ngày đổi trời, sáng sớm tại Khau Co (xã Nậm Xé, Văn Bàn), nhiệt độ ngoài trời giảm rất sâu, còn 5 độ C. Sương mù kết hợp với những đợt gió này nối đợt gió khác ở vùng đất được mệnh danh là “cửa gió” càng khiến cái rét thêm khủng khiếp.
Hầu hết là người bản địa, đã “thưởng thức” nhiều cái rét, nhưng đợt rét này dường như là thử thách với những người đang làm nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ rừng ở Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu, Khau Co (xã Nậm Xé) thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón đợt rét rất đậm này, nhưng cơn mưa rừng xen lẫn những đợt gió nối nhau càng khiến cán bộ kiểm lâm, các thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Tu Hạ thêm mong manh trước cái rét đại ngàn. Những con người rắn rỏi, lớn lên trong mưa, gió Khau Co là thế, nhưng cũng tím tái trước mỗi đợt gió tràn qua.
Triển khai nhiệm vụ tuần rừng.
Rét khủng khiếp là vậy, nhưng đến ngày, đến giờ làm nhiệm vụ, những cán bộ kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu, Khau Co và các thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Tu Hạ đều có mặt đầy đủ. Vừa nói, vừa xuýt xoa vì rét, kiểm lâm viên Lự Đình Nhiêu vẫn triển khai đầy đủ nội dung của đợt tuần tra trong sự tập trung cao độ của các thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Tu Hạ. Sau khi triển khai công việc, kiểm lâm viên Lự Đình Nhiêu không quên động viên: Trời càng ngày càng rét, chuyến đi tuần rừng này sẽ vất vả, khó khăn lắm đấy, nhưng anh em mình cùng cố gắng nhé. Với kiểm lâm viên Lự Đình Nhiêu, anh có nhiều duyên nợ với vùng đất cửa gió. Anh tâm sự: Hiện, đang là thời điểm cuối năm âm lịch, các đối tượng xấu lợi dụng sương mù, giá rét để khai thác, vận chuyển lâm sản. Do vậy, dù khó khăn đến đâu, cũng không nản chí, lùi bước.
Tiếp hơi ấm trước khi tuần rừng.
Anh Vàng A Chanh, thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Tu Hạ đã có 8 năm tham gia tuần rừng. Mỗi năm anh Chanh đều được nếm trải một cái rét “nhớ đời” ở Khau Co. Đặc biệt, vụ rét năm 2016, anh Chanh không bao giờ quên. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng núi rừng ở Khau Co; rét đến “cắt da cắt thịt”, nhưng anh Chanh và các thành viên trong tổ vẫn miệt mài với công việc đã “ngấm” vào máu của mình. Đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ từ Trạm Kiểm lâm cửa rừng Nậm Mu, Khau Co, các thành viên trong tổ mới tới được chốt. Cuộc sống của anh Chanh và các tuần rừng trong thời gian ấy là sự thử thách cực đại. Nước đóng băng, xung quanh chốt đã được quây kín, chăn ấm được tăng cường, nhưng cũng không là gì với cái rét ở chốn đại ngàn.
Tuần tra rừng khi nhiệt độ ngoài trời 5 độ C.
Hôm nay, đến phiên Tổ bảo vệ rừng thôn Tu Hạ đi tuần rừng. Dẫu nhiệt độ ban ngày ở ngoài trời là 5 độ C, mưa rừng xen lẫn gió núi, nhưng các thành viên trong tổ đều sẵn sàng cho chuyến đi rừng 4 ngày, 3 đêm. Ngồi bên đống lửa, uống vội chén nước chè cho ấm bụng, các thành viên kiểm tra lại tư trang, dụng cụ để chuẩn bị cho chuyến tuần rừng. Không để cái rét làm chùn bước chân người đi rừng, những thành viên Tổ bảo vệ rừng thôn Tu Hạ vỗ vai nhau, đó là hành động chân tình mà họ thường dành cho nhau mỗi khi khó khăn. Tuyến đường mòn dẫn vào đại ngàn sâu thẳm, những đôi chân vững vàng bước đi trong cái rét “cắt da cắt thịt” nơi cửa gió. Đêm nay, nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn, cái rét khủng khiếp hơn nữa, nhưng sự có mặt của họ sẽ giữ cho đại ngàn luôn xanh thắm.