
Theo lời giới thiệu của BTC, trong tập phát sóng đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến một phần trong số rất nhiều tiết mục đặc sắc được chọn lọc từ vòng sơ loại và vòng sân khấu khu vực phía bắc. Những tài năng thú vị và điển hình của khu vực phía bắc đã xuất hiện trong vòng sân khấu tại Hà Nội được tái hiện một cách sống động trong tập đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên, những gì khán giả được xem ở chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt Nam” 2012 lại không giống như vậy.
Tiết mục được coi là “nổi bật” nhất trong tập 1 phát sóng, được BTC và nhà đài ưu ái cho dung lượng phát sóng dài mà không bị cắt ngắn, đó là tiết mục nhảy tự do của một thí sinh lớn tuổi Nguyễn Thị Nhiên. Tiết mục này chủ yếu “mua vui” cho giám khảo và khán giả vì những động tác nhảy hip-hop, thậm chí là bắt chước điệu nhảy đang đình đám thế giới là Gangnam Style của thí sinh này hoàn toàn tự phát, ngẫu hứng theo đúng tính chất pha trò.

Trong tập 1 của “Tìm kiếm tài năng Việt Nam” năm nay, bên cạnh những tiết mục không mới như múa võ, hát, nhảy của một thí sinh nhí… khán giả cũng được xem tiết mục mới như phần trình diễn múa đương đại của thí sinh Đoàn Thị Minh Hoàn. Trong phần biểu diễn của Minh Hoàn, khán giả cũng bắt gặp ở hàng ghế khán giả gương mặt của Họa sỹ Đào Anh Khánh – một họa sĩ nổi tiếng với các buổi trình diễn Performance Art tại Hà Nội.
Tập đầu tiên của chương trình “Tìm kiếm Tài năng Việt Nam” 2012 vẫn mang tính chất giải trí, thư giãn cho khán giả truyền hình. Tài năng thật sự như đúng tên gọi của chương trình vẫn chưa xuất hiện./.