
Những ngày này, tranh thủ trời nắng, bà con nông dân xã Tằng Loỏng lại tất bật ra đồng. Trên những thửa ruộng còn lầy lội, bùn sền sệt, họ bì bõm lội nước, tay thoăn thoắt gặt từng bó lúa bị đổ rạp. Dẫu vất vả, mệt nhọc, nhưng trong ánh mắt mỗi người vẫn ánh lên quyết tâm không để đất nghỉ, không để ruộng hoang.

Chị Phùng Thị Liều, người dân thôn Làng Đền, miệt mài gặt từng bông lúa bị đổ rạp, nặng trĩu bùn đất. Dẫu đôi tay không ngơi nghỉ, nhưng trong ánh mắt chị vẫn hiện rõ nỗi xót xa khi nhìn những bông lúa phủ đầy bùn, nhiều hạt đã bắt đầu nảy mầm.
Nhìn bó lúa còn sũng nước trên tay, chị khẽ thở dài cho biết: “Bao công gieo cấy, chăm bón từng ngày, giờ nhìn thấy lúa nảy mầm, hạt thối mà xót lắm. Nhưng bỏ thì tiếc, còn hạt nào gặt được là tôi gặt về, đó cũng là mồ hôi, công sức của mình bỏ ra.”

Được biết, gia đình chị Phùng Thị Liều có 8 sào lúa, tất cả đều bị ngâm sâu trong nước lũ nhiều ngày. Những vụ trước, mỗi vụ gia đình thu được gần 50 bao thóc, còn năm nay chỉ gặt được vài bao, mà phần lớn đều bị thối, lẫn đầy bùn đất, gặt về nhưng chắc cũng không thành gạo ăn.
Không riêng gia đình chị Liều, nhiều diện tích lúa ở Tằng Loỏng đều bị ngâm nước nhiều ngày. Cánh đồng vốn xanh tốt hôm nào, giờ chỉ còn lại những thân lúa đổ rạp, lép hạt. Tuy vậy, người dân vẫn kiên trì thu nhặt từng bó, từng bông, mong vớt vát chút thóc làm lương thực.



Ông Nguyễn Hoàng Hẹn, thôn Hải Sơn 1, lội giữa ruộng bùn, cần mẫn nhặt từng bó lúa đổ rạp, vừa gỡ bùn bám trên bông vừa ngẩng nhìn cánh đồng lầy lội trước mặt. Ông buồn bã nói: “Lúa nào còn đứng thì xay xát cũng chỉ ra cám, còn phần lớn hạt đã gãy, lép hết rồi. Tiếc của nên tôi đi nhặt từng bông để làm thức ăn cho gà, cá, đỡ lãng phí.”
Không chỉ lúa, ngô năm nay cũng chịu chung số phận. Trên thửa ruộng vừa rút nước, ông Đặng Văn Độ, thôn Làng Đền, cẩn thận lật từng bẹ lá, bóc từng bắp ngô để kiểm tra. Những hạt ngô đã thối đen, mềm nhũn, bốc mùi nồng nặc.
Gia đình ông có 4 sào lúa, 6 sào ngô, mọi năm thu được khoảng 20 bao thóc và hơn 2 tấn ngô, nhưng vụ này gần như mất trắng, chỉ nhặt được dăm bao ngô hỏng.


Ông Độ buồn rầu nói: “Công chăm bón cả mùa coi như đi theo dòng nước lũ. Đợi mấy hôm cho đất cứng lại, tôi sẽ thu dọn cây chết, chuẩn bị làm đất xem có trồng được vụ ngô đông không.”
Theo thống kê của UBND xã Tằng Loỏng, toàn xã có hơn 90 ha sản xuất nông nghiệp (gồm lúa và ngô) bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Không để đồng ruộng bỏ hoang, chính quyền xã đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, trồng xen, trồng gối các loại cây ngắn ngày để kịp thời vụ.

Ông Đỗ Bá Hùng, Chủ tịch UBND xã Tằng Loỏng, cho biết: Sau khi nước rút, xã đã khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực hỗ trợ giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân khôi phục sản xuất. Chính quyền khuyến khích bà con cải tạo đất, trồng xen hoặc trồng gối vụ đông với các loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, như: khoai tây, ngô nếp, dưa chuột… vừa tận dụng thời vụ, vừa có thêm nguồn thu để bù đắp thiệt hại.
Trên những cánh đồng vẫn còn vương bùn đất, người dân Tằng Loỏng vẫn cần mẫn thu nhặt từng bó lúa, từng bắp ngô còn sót lại sau mưa lũ. Với sự cần cù, chịu khó của người dân và sự đồng hành của chính quyền, tin rằng những cánh đồng nơi đây sẽ sớm hồi sinh và màu xanh sẽ sớm trở lại, mang đến những vụ mùa bội thu.