"Quay xe" bỏ đại học đi học nghề, sinh viên quyết sửa sai khi chọn ngành

Không ít sinh viên đang theo học đại học đã "quay xe" học lại trường nghề vì nhận thấy ngành nghề đã chọn không phù hợp. Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp như vậy.

Dữ liệu vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy, trong tổng số 612.300 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 có gần 118 nghìn thí sinh bỏ xác nhận nhập học.

Năm ngoái, trong hơn 567.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1, khoảng 103.000 bỏ nhập học.

Thực tế, trong mùa tuyển sinh Đại học - Cao đẳng những năm gần đây chứng kiến nhiều trường hợp học sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT khá cao nhưng lại lựa chọn theo học Cao đẳng - Trung cấp nghề hoặc trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học.

Cá biệt không ít sinh viên đang học đại học đã “quay xe” học lại trường nghề vì nhận thấy ngành nghề đã chọn không phù hợp. Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp như vậy.

Học xong năm 2 đại học phát hiện chọn sai ngành

Học hết năm thứ 2 ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), Chu Văn An quyết định “quay xe” nộp hồ sơ theo học ngành Quản trị du lịch và lữ hành, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

sai_nganh_1.jpg
Là người yêu thích trải nghiệm văn hóa vùng miền, Chu Văn An từ bỏ ngành Sinh học tại một trường Đại học để theo học ngành Quản trị Du lịch ở một trường nghề.

Quyết định làm lại từ đầu này của cậu sinh viên quê Ba Vì (Hà Nội) không phải là một sự bốc đồng mà được cân nhắc kỹ.

An nói: "Khi học hết năm nhất đại học rồi em đã có ý định chuyển hướng nhưng liệu quyết định của mình như thế có vội vàng không? Nhưng học hết năm thứ hai em thực sự hiểu rằng mình đã lựa chọn sai ngành, sai nghề".

Trước đó, năm 2021 kết quả thi tốt nghiệp THPT An được trên 25 điểm khối B00. Giống như nhiều học sinh khác, An đăng ký nguyện vọng vào một số trường đại học và trúng tuyển vào một số ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

"Giống như nhiều học sinh cuối cấp, khi đó em khá mơ hồ về nghề nghiệp. Kinh nghiệm cuộc sống chưa có nên thấy bạn bè đăng ký xét đại học thì mình cũng đăng ký. Khi trúng tuyển đại học, bố mẹ rất vui vì cả gia đình có duy nhất em học đại học", Chu Văn An chia sẻ.

Việc bỏ đại học để theo học nghề, Chu Văn An khiến bố mẹ ngỡ ngàng, suy nghĩ. Tuy nhiên bạn trẻ này lý giải với một người thích hoạt động, giao tiếp, dịch chuyển và trải nghiệm văn hóa vùng miền sẽ không thực sự phù hợp với ngành Sinh học - một ngành thiên về nghiên cứu. Do vậy nếu tiếp tục theo học ngành này sẽ càng bế tắc.

"Em nói với bố mẹ rằng mình đã chọn sai nghề rồi. Bố mẹ có chút buồn nhưng tôn trọng lựa chọn của em".

Tân sinh viên ngành quản trị du lịch, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cũng cho biết lý do chọn học Cao đẳng chứ không phải đăng ký xét tuyển vào Đại học vì thời gian đào tạo Cao đẳng ngắn hơn, tập trung trang bị kỹ năng nghề.

"Em đã lãng phí hai năm nên việc học Cao đẳng sẽ phù hợp mục tiêu nghề nghiệp của mình và cũng rút ngắn được thời gian đào đạo. Mục tiêu của em là ra trường làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc hướng dẫn viên cho người nước ngoài du lịch ở Việt Nam", Chu Văn An nói về mục tiêu tương lai của mình.

“Quay xe” bỏ đại học đi học nghề, sinh viên quyết sửa sai

Khác với Chu Văn An, Trần Diễm Quỳnh, quê Bắc Ninh bỏ đại học theo học nghề không phải do chọn sai ngành học mà là chọn sai trình độ đào tạo.

Là người yêu thích các ngành nghề liên quan đến dịch vụ nên tốt nghiệp THPT, Trần Diễm Quỳnh chọn ngành Quản trị khách sạn và trúng tuyển vào trường Đại học Thủ đô. Tuy nhiên học được 1 năm, Quỳnh xin bảo lưu kết quả học tập dù nhận được học bổng.

sai_nganh_2.jpg
Trần Diễm Quỳnh cho biết bản thân không thấy tự ti khi "quay xe" bỏ đại học đi học nghề.

"Em xin bảo lưu vì cảm nhận môi trường học tập không phù hợp với mình. Bởi thế mạnh của trường là đào tạo về sư phạm. Bên cạnh đó chương trình đào tạo thiên về lý thuyết hơn là đào tạo kỹ năng, thực hành", Trần Diễm Quỳnh cho biết.

Sau một năm bảo lưu kết quả học tập, Trần Diễm Quỳnh quyết định thay đổi môi trường học tập từ Đại học xuống Cao đẳng. Tân sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiếp tục lựa chọn ngành Quản trị khách sạn làm con đường đi của mình nhưng ở một góc nhìn thực tế hơn.

Quỳnh đánh giá: "Bốn năm học đại học sinh viên được học nhiều về lý thuyết và nghiên cứu trong khi cùng một ngành đào tạo nhưng khi học Cao đẳng sẽ lược bớt các môn học không cần thiết và được thực tập từ sớm".

“Quay xe” từ bỏ đại học để học Cao đẳng đúng với chuyên ngành đào tạo, Diễm Quỳnh không cho rằng đó là một sự thất bại của bản thân mà đơn giản đó là lựa chọn phù hợp với cá tính, năng lực bản thân.

"Điều em muốn không phải là hai chữ ĐẠI HỌC hay CAO ĐẲNG mà là kỹ năng, kiến thức ngành mà em yêu thích. Em không cho rằng mình bốc đồng, trong thời gian tới em sẽ chứng minh cái quyết định của mình là đúng đắn", Trần Diễm Quỳnh chia sẻ.

sai_nganh_3.jpg

Bỏ ngang đại học để đi học nghề, câu chuyện của Chu Văn An và Trần Diễm Quỳnh không phải là những trường hợp cá biệt mà xuất hiện nhiều hơn trong mỗi mùa tuyển sinh.

Sự thay đổi giữa đường này cũng là một bài học trong lựa chọn ngành nghề, bậc học phù hợp cho mỗi học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.

"Học sinh nhiều khi chỉ quan tâm ôn luyện làm sao để đạt điểm cao. Khi đỗ đạt rồi được sống trong cảm giác hạnh phúc, vui mừng. Nhưng khi niềm vui qua đi thì liệu ngành nghề mình chọn đã thực sự đúng chưa? Trong quá trình mình học tập, mình bớt chút thời gian để tìm hiểu ngành nghề gì thực sự phù hợp có lẽ sẽ giúp mình đi đúng hướng hơn, tránh lãng phí thời gian", Chu Văn An nói.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw