Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 (tháng 9/2024) đã làm xuất hiện vết nứt kéo dài, đe dọa tính mạng và tài sản của 44 hộ dân ở thôn Sài Lương 2 và Sài Lương 3. Ngay lập tức, công tác di dời và tìm kiếm mặt bằng xây dựng khu tái định cư để ổn định cuộc sống cho người dân được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện.
9 hộ gia đình được tuyên truyền, vận động để hiến 1,2 ha đất đồi, rừng, tạo mặt bằng xây dựng khu tái định cư.
Các buổi "Cuối tuần cùng dân" được tổ chức, huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức và người dân các thôn tích cực giúp thu hoạch cây cối, hoa màu… khẩn trương đưa máy móc vào khởi công san tạo mặt bằng. Cùng với đó, lắp đặt hệ thống điện lưới quốc gia, cấp nước sinh hoạt tập trung.
Việc bốc thăm, phân lô cho các hộ dân được đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chỉ sau 2 tháng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, 44 hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp cùng các hộ hiến đất đã bắt tay dựng lại nhà ở và kiến tạo cuộc sống mới. Khu tái định cư được đặt tên Đông Nuốc.
Hơn 1 năm trôi qua, người dân ở Đông Nuốc đã và đang cùng nhau đoàn kết vươn lên. Nơi ở mới xa hơn, nhưng mỗi ngày họ vẫn cần mẫn vượt hơn 3 km để chăm sóc đồi quế.
Những ngày này, ở Đông Nuốc, đâu đâu cũng thấy quế. Từng đoạn vỏ quế dày, cuộn tròn đều tăm tắp được buộc gọn gàng theo người dân từ đồi về nhà. Quế được phơi ở khắp nơi, hương thơm dịu ngát.
Chị Sùng Thị Máy chia sẻ: “Khi về nơi ở mới, việc đầu tiên là ổn định sinh hoạt, nhưng sau đó phải lo ngay chuyện phát triển kinh tế. Ở đây không có nhiều đất để chăn nuôi thì phải đầu tư đồi rừng, phải chăm chỉ trồng và chăm sóc quế. Nhờ đó, 2 ha quế của gia đình mỗi năm thu tỉa cũng được vài chục triệu đồng, tạo nguồn thu ổn định để lo cho các con học hành”.
Được biết, người dân ở khu dân cư Đông Nuốc đã phát triển được gần 150 ha quế, mang lại thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm.
Dù nơi ở mới xa rừng, xa sinh kế nhưng sự gần gũi về mặt địa lý đã thúc đẩy người dân nơi đây cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa mới.
Các tổ tự quản, tổ hòa giải được thành lập và hoạt động hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, tạo không khí vui tươi, gắn bó.
Được Nhà nước quan tâm bố trí đất tái định cư, gia đình tôi đã dựng được căn nhà gỗ khang trang hơn nhà cũ. Mừng nhất là ở đây có điện lưới quốc gia, con trẻ đi học gần hơn. Chúng tôi ở tập trung nên mỗi tối thường quây quần, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống và cách nuôi dạy con. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Vui mừng hơn nữa khi Đông Nuốc đang được Nhà nước tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đường bê tông rộng 8 m, dài 1,2 km đang được thi công (dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025) thay thế cho đường đất, giúp việc vận chuyển nông sản, vật tư vào khu dân cư và khu sản xuất của Đông Nuốc trở nên dễ dàng. Thương lái vào tận nơi thu mua quế vỏ, người dân không còn sợ bị ép giá vì đi lại khó khăn.
Cùng với đó, nhà văn hóa thôn Sài Lương 2 cũng đang gấp rút hoàn thiện, trở thành nơi tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, phổ biến kiến thức khoa học, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và họp bàn về các kế hoạch phát triển kinh tế chung của cả thôn.
Ở Đông Nuốc, diện tích đất nông nghiệp không nhiều nên chúng tôi đã khuyến khích người dân học các nghề như mộc, sửa chữa xe máy, điện dân dụng... Mục tiêu là mỗi gia đình không chỉ dựa vào rừng mà có thêm nguồn thu ổn định từ ngành nghề khác.
Tin rằng, với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực đoàn kết, vươn lên của người dân, Đông Nuốc không chỉ là chốn an cư mà còn trở thành điểm tựa để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.