Có thể nói, Phạm Quỳnh Loan là nhà thơ đặc biệt của làng thơ Lào Cai khi chỉ vừa mới đến với con đường này nhưng chị đã nhanh chóng có những bước đi vững chãi và gây được ấn tượng bằng một hồn thơ nhẹ nhàng, đằm thắm, phảng phất nét xưa cũ bằng hơi thở của thi ca đương đại.
Vốn là giáo viên dạy toán và bén duyên với thơ khá muộn nhưng có lẽ chính điều đó lại là lợi thế, bởi tác giả Quỳnh Loan làm thơ khi đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, nhiều nỗi niềm trăn trở, nhiều suy tư muốn được giãi bày.
Năm 2017, nhà thơ Phạm Quỳnh Loan ra mắt tập thơ đầu tay gồm 62 bài với tên gọi “Đàn bà tuổi 50”. Mỗi bài thơ trong tập này đều chất chứa những nỗi niềm về nhân tình thế thái; về hình ảnh người phụ nữ, trong đó xoáy sâu vào cảm xúc của họ. Đặc biệt, những nỗi niềm ấy được chuyển tải bằng ngôn từ thi ca chọn lọc, giàu tính hình tượng, vần điệu cũng đa dạng, mới mẻ nên dễ chạm đến cảm xúc của người đọc.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Phạm Quỳnh Loan chọn bài thơ “Đàn bà tuổi 50” mở đầu tập thơ và là nhan đề cho cả tập. “Đàn bà tuổi 50” là bài thơ tác giả Quỳnh Loan viết cho chính mình và cả những người phụ nữ khác. Ở cái tuổi này, người đàn bà đã bắt đầu dư thừa thời gian để “Thu gom vụn nắng nhẹ rơi cuối chiều”. Thế nhưng họ lại “Chênh vênh vóc ngọc dáng kiều”, đã có “chân chim ghẹo khóe mắt”, “đểnh đoảng nét son”… Tuy vậy, điều trân quý ở những người đàn bà tuổi 50 chính là tâm hồn luôn khát khao phải tự tin vào mình và mạnh mẽ vượt qua những bão giông, thăng trầm. Bài thơ đã gửi gắm một thông điệp tích cực, rằng người đàn bà ở lứa tuổi nào cũng vẫn có quyền được yêu, được mộng mơ, được sống cho riêng mình. “Nghiêng đồng đổ nắng hong phơi. Lửa lòng cháy rực góc trời phiêu du”.
Viết về hình ảnh người phụ nữ cũng là mảng đề tài tác giả Quỳnh Loan luôn dành nhiều cảm xúc và trăn trở. Với chị, hình ảnh của mẹ là những gì thiêng liêng, đẹp đẽ nhất nên khi cũng trở thành người mẹ, chị rất thấu hiểu và muốn san sẻ những nhọc nhằn, vất vả bao năm mẹ gánh trên vai. Nhiều bài thơ viết về những người phụ nữ khác của nhà thơ Quỳnh Loan cũng đã để lại ấn tượng với bạn đọc như bài “Thư gửi Thị Màu”. Nỗi xót xa cho số phận Thị Màu đã được tác giả Quỳnh Loan gói trong những câu thơ: “Lẳng lơ một kiếp đa tình. Nhớp nhơ nào rửa ruộng sình đời ta. Khổ thân em… phận đàn bà. Lầm thương tiểu kính phận là nữ nhi”.
Bên cạnh những nỗi niềm riêng, một mảng đề tài rõ nét trong thơ Phạm Quỳnh Loan là tình yêu dành cho quê hương xứ núi. Sinh ra và lớn lên ở Yên Bái (cũ) rồi xa quê dạy học ở vùng cao Lào Cai nên thơ Quỳnh Loan gắn liền với những hình ảnh quen thuộc của núi rừng quê hương như nếp nhà sàn, cây khèn, ruộng bậc thang… Quê hương Lào Cai đã đi vào thơ chị với vẻ đẹp chân thực, mộc mạc mà thắm đượm nghĩa tình. Nhà thơ Quỳnh Loan đã đưa vào thơ mình những cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, mê hoặc lòng người; những nét đẹp độc đáo trong bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào vùng cao. Đặc biệt, vẻ đẹp khỏe khoắn, yêu đời, hồn hậu của con người xứ núi cũng được chị lột tả hết sức tự nhiên. “Cao cao bóng núi xứ Mù Cang. Cô bé em đi cõng lúa Giàng. Tóc xõa vai thề vương gió nội. Lưng đeo lù cở mắc mây ngàn. Long lanh đáy mắt buông nhung nhớ. Trong trẻo bờ môi nỗi xốn xang…”
Sau tập thơ đầu tay xuất bản năm 2017, đều đặn sau đó chị cho ra mắt tập “Bóng núi” năm 2018, “Núi thả bùa mây trắng” năm 2019 “Những ngọn đèo thắp nắng” vào cuối năm 2020 và gần đây nhất là tập “Giấc mơ hoa Chi pâu” năm 2023.
Vốn là cô giáo dạy Toán nên khi bước vào thi ca, tác giả Quỳnh Loan đã mang cả “tư duy toán học” vào thơ và tạo nên sự khác biệt trong giọng điệu. Thơ Quỳnh Loan nhiều tầng nghĩa, buộc người đọc phải suy ngẫm mới nhận ra những tâm tư chị gửi gắm.
Đến với thơ ca bằng niềm say mê và lao động nghệ thuật nghiêm túc, nhà thơ Phạm Quỳnh Loan đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng: Giải C - Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2018; Giải B - Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2020; Giải A - Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2024; Giải C - Giải thưởng VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2021; Giải B - Giải thưởng VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2023; nhiều giải thưởng tại các cuộc thi thơ khắp cả nước…. Đó không chỉ là những ghi nhận xứng đáng mà còn là động lực để chị vượt qua chính mình và sáng tạo thêm nhiều tác phẩm ý nghĩa hơn.
Với nhà thơ Phạm Quỳnh Loan, thơ ca là người bạn tâm giao để chị chia sẻ nỗi niềm của mình, của cả những người phụ nữ khác. Rộng hơn thế, chị muốn gửi gắm trong thơ một tình yêu cuộc sống và tình yêu quê hương xứ núi thân thương. Nhà thơ Quỳnh Loan đã và đang bước đi trên con đường thơ bằng cách riêng của mình, để lại những dấu ấn tốt đẹp cùng cá tính rõ nét. Ở độ tuổi còn nhiều khao khát, đam mê, tin rằng bạn đọc sẽ còn tiếp tục đón đợi ở nhà thơ Phạm Quỳnh Loan những tác phẩm thi ca tuyệt vời.