Nghệ sĩ Hồng Giang (Giang Còi) qua đời

Tối ngày 4/8, trang fanpage của nghệ sĩ Giang Còi thông báo nam nghệ sĩ đã qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư, hưởng dương 59 tuổi. Trước sự ra đi của nam nghệ sĩ, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng đau buồn, xót thương.

Chia sẻ với phóng viên báo chí, nghệ sĩ Quang Tèo, đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Giang Còi xót xa: "Tôi vừa nghe thông tin Giang mất từ một đồng nghiệp. Trước đó, con gái của Giang đã thông tin tới người của đoàn phim rằng Giang đã hôn mê, được bệnh viện đưa về nhà. Ra đi đúng thời điểm dịch bệnh như thế này, khổ sở quá…".

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời - 1

Nghệ sĩ Quang Tèo cho biết, nghệ sĩ Giang Còi vừa qua đời tối 4/8 tại nhà riêng.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Anh - con gái nghệ sĩ Giang Còi cho biết, nam nghệ sĩ đã nằm điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương được 2 tháng. Bệnh tình của nghệ sĩ Giang Còi trở nặng vì khối ung thư di căn vào phổi, đường hô hấp cũng kém đi, lại thêm bệnh nền xơ gan nên tình hình nghiêm trọng hơn.

"Bệnh ung thư của ba tôi trở nặng hơn do khối u ung thư đã di căn vào phổi. Dù tỉnh táo nhưng ba không nói chuyện được, họng đau rát. Ba cũng không ăn uống được bằng đường miệng. Các bác sĩ phải phẫu thuật đặt ống thông dạ dày để đưa thức ăn vào. Ba phải thở bằng máy 24/24", Ngọc Anh nói.

Theo Ngọc Anh, nghệ sĩ Giang Còi rất muốn về nhà, một phần vì anh nằm viện đã lâu, rất nhớ nhà, phần vì nằm viện quá tốn kém. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 nên nam nghệ sĩ vẫn chưa về được. "Ba nằm viện quá lâu mà bệnh hiểm nghèo, thuốc hiếm và đắt đỏ. Nói chung kinh tế gia đình đã kiệt quệ", Ngọc Anh nghẹn ngào.

Cũng theo con gái nghệ sĩ Giang Còi, dù bệnh ung thư đang ở giai đoạn cuối, trở nặng nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời - 2

Dù phải đeo máy thở, đau đớn, không ăn uống được nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với các tiểu phẩm đóng chung cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Anh đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, một người con gái.

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào tháng 1/2021. Thông tin nam nghệ sĩ mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 khiến nhiều người bất ngờ và xót xa. Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào thời điểm mới phát hiện bị bệnh, nghệ sĩ Giang Còi cho biết bệnh ung thư khiến anh mất tiếng, có thể anh chỉ sống được 2 năm nữa…

Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hội cựu giáo chức tỉnh nhận bức trướng của tỉnh trao tặng

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai

Sáng 20/6, Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Lào Cai (2005 - 2025). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Gieo thêm những mùa vàng

Gieo thêm những mùa vàng

Trong dòng sông sự kiện của Báo Lào Cai hòa vào biển thông tin báo chí truyền thông của cả nước, luôn có những mạch ngầm, những con suối nhỏ đổ vào - chính là đội ngũ cộng tác viên thân quý, họ được ví như “những người gieo hạt trên cánh đồng xa”.

Nhức nhối văn hóa giao thông

Nhức nhối văn hóa giao thông

Tạm lắng một thời gian, gần đây tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông lại tái diễn, ảnh hưởng an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông còn cho thấy văn hóa giao thông ở không ít địa phương rất cần sớm chấn chỉnh và các hành vi vi phạm cần phải được xử lý nghiêm khắc, quyết liệt hơn.

Sự cẩn trọng nghề báo

Sự cẩn trọng nghề báo

Một ngày giữa tháng 5, tôi có chuyến thực tế đến thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát, nơi xảy ra trận lũ lịch sử vào tháng 9/2024 khiến 7 người chết và hàng chục căn nhà bị sập đổ. Sau gần 1 năm trở lại nơi này, tôi tận mắt thấy cuộc sống đồng bào Mông nơi vùng “rốn lũ” đã hồi sinh. Trở về sau chuyến đi vất vả, đầy ắp thông tin, tư liệu trong sổ tay và hình ảnh đã chụp, tôi viết phóng sự “Trở lại vùng lũ A Lù”.

Điểm tựa yêu thương

Điểm tựa yêu thương

Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với học sinh cả nước, sĩ tử lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thời điểm này, các em đang tập trung ôn luyện kiến thức với mong muốn đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi. Phía sau những nỗ lực ấy là sự đồng hành lặng thầm của gia đình, thầy - cô giáo. Đó chính là điểm tựa yêu thương, tạo động lực, góp phần giúp các em thêm tự tin để vượt qua kỳ thi.

Hội nghị tuyên dương điển hình, tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai: Hội nghị tuyên dương điển hình, tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Sáng 19/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị là dịp ghi nhận và lan tỏa những nỗ lực, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân phụ nữ trong công tác hội và phong trào thi đua yêu nước.

Đếm ngược ngày "về đích"

Đếm ngược ngày "về đích"

Đối với những thí sinh đang trong những ngày ôn tập cuối cùng để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đây không chỉ là kỳ thi đánh dấu sự kết thúc của 12 năm đèn sách, mà còn là bước ngoặt quan trọng quyết định con đường tương lai. Áp lực, lo lắng là không tránh khỏi.

Người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo.

Toàn tỉnh ghi nhận 1.741 trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.741 người phơi nhiễm với bệnh dại, tăng hơn 400 trường hợp so với 6 tháng đầu năm 2024. Các trường hợp phơi nhiễm đã tiêm vắc-xin phòng bệnh dại và có 388 trường hợp tiêm cả huyết thanh kháng dại. 

fb yt zl tw