Lặng lẽ những người quản trang

Ông Vũ Duy Đam (tổ 2B, thị trấn Sa Pa ) đã gắn bó với công việc quản trang được hơn 7 năm nay. Với hơn 20 năm trong quân ngũ và công tác, khi về hưu, ông chọn việc chăm sóc những phần mộ liệt sỹ làm niềm vui lúc tuổi già. Mặc cho con cháu khuyên nhủ nên nghỉ ngơi, nhưng vì cái nghĩa, cái tình với những đồng đội đã hy sinh, ông vẫn nhận và hoàn thành tốt công việc chăm sóc 323 phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện Sa Pa. Những liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây không riêng sinh ra tại Lào Cai mà đến từ nhiều tỉnh: Yên Bái, Hoà  Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội…

Ông Vũ Duy Đam chăm sóc phần mộ liệt sỹ.
Ông Vũ Duy Đam chăm sóc phần mộ liệt sỹ.

Ngoài công việc dọn cỏ, quét lá, vệ sinh đường đi, lối lại trong nghĩa trang, ông Đam cũng nhiều đêm mất ngủ cùng thân nhân di chuyển hài cốt liệt sỹ về với quê hương. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý được phép di chuyển phần mộ, nhiều gia đình liệt sỹ vì yếu tố tâm linh nên đợi đúng giờ mới chuyển hài cốt, phần nhiều thời gian chuyển vào nửa đêm. Những lần như vậy, ông cũng trắng đêm để cùng thân nhân hoàn tất việc đưa đồng đội về quê nhà.

Ông cho biết: Mấy tháng cuối năm là thời điểm nhiều gia đình xin chuyển mộ liệt sỹ về quê hương, đêm đông Sa Pa sương phủ kín, trời rét "cắt da, cắt thịt" nhưng không vì thế mà ông không làm tròn trách nhiệm của một người quản trang, trọn nghĩa tình với đồng đội. Do điều kiện khách quan, nên nhà quản trang tại Sa Pa còn thiếu nhiều vật dụng để đón tiếp, phục vụ thân nhân liệt sỹ mỗi khi đến thăm viếng, ông không ngần ngại mang cả chăn, giường, chiếu để gia đình liệt sỹ có thể nghỉ lại đảm bảo sức khoẻ, hay chiếc đèn pin, chậu rửa, phục vụ việc chuyển hài cốt… Với người quản trang như ông Đam, việc trọn nghĩa tình không chỉ với anh linh các liệt sỹ mà còn cả với thân nhân của họ.

Bắt đầu công việc quản trang từ năm 2005 cho tới nay, hai vợ chồng ông Nguyễn Quốc Trị (phường Duyên Hải) biết rõ từng ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Lào Cai (khu vực Duyên Hải). Có phần mộ đầy đủ tên tuổi, quê quán cụ thể, nhưng cũng có những phần mộ trên bia chỉ vẻn vẹn dòng chữ: Liệt sĩ chưa biết tên. Trong hơn 90 phần mộ tại đây thì có tới gần 40% là liệt sỹ chưa rõ tên và địa chỉ.

Dẫn chúng tôi thăm một lượt các phần mộ, bàn tay ông thoăn thoắt nhặt những cây cỏ đang vươn lên mạnh mẽ sau trận mưa đêm trước, miệng kể về những ngôi mộ: Có liệt sỹ quê tận Nghệ An, hy sinh trong chiến tranh biên giới, người mẹ già năm nào cũng khăn gói ra thăm; liệt sỹ ở đây còn có người là Đại biểu Quốc hội khoá 1 và cũng có những ngôi mộ nằm cạnh nhau là anh em ruột trong cùng một gia đình... và trước những tấm bia mộ liệt sỹ chưa biết tên, người quản trang già chỉ biết lặng lẽ, đôi mắt đượm buồn. Công việc quản trang theo như lời ông Trị là những người lao công, với thời gian làm việc không ổn định. Không kể ngày nghỉ hay lễ tết, ngoài việc quét dọn, làm cỏ theo định kỳ 3 - 4 lần/tháng, những ngày thường cứ thấy chỗ nào chưa sạch là ông chủ động dọn dẹp, chỉnh trang, phát tỉa cây cối sao cho nghĩa trang được sạch sẽ, uy nghiêm.

Hằng tháng, vào ngày rằm, đầu tháng hay ngày lễ, Tết cổ truyền của dân tộc, gia đình ông đều hương khói với tấm lòng thành kính như đối với người thân trong gia đình. Đã bước vào tuổi 60, tóc đã nhiều sợi bạc, lưng đã còng, nhưng người đàn ông ấy vẫn tâm niệm: sẽ tiếp tục làm tốt công việc quản trang đến khi không còn đủ sức khoẻ, đó cũng là cách làm để thể hiện sự biết ơn tới các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.

Những người quản trang vẫn hằng ngày lặng lẽ hoàn thành công việc được giao. Đó không đơn thuần là trách nhiệm của một người lao động mà còn là tấm lòng, là tình nghĩa với thế hệ cha anh, đồng đội. Dù mức phụ cấp không cao so với khối lượng công việc (500.000 đồng/tháng), nhưng họ vẫn vui vẻ làm tròn bổn phận, trách nhiệm. Việc làm tưởng như đơn giản, nhỏ bé ấy nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn, là sự tri ân tới lớp người đã anh dũng hy sinh để dân tộc, đất nước Việt Nam ta tươi đẹp như ngày hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18/10)

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18/10)

Đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu dần nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, vùng cao và núi cao đêm về sáng trời rét.

MC đa tài của Thử thách tiếng Anh

MC đa tài của Thử thách tiếng Anh

Năng động, nhiệt tình và hết mình vì công việc, đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Nguyễn Đăng Đạt - MC đa tài của chương trình “Thử thách tiếng Anh” (The English Challenge) do Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai thực hiện.

Hoàn thành đợt cao điểm 70 ngày đêm cấp thẻ căn cước

Hoàn thành đợt cao điểm 70 ngày đêm cấp thẻ căn cước

Trải qua nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của mưa lũ nhưng với quyết tâm chính trị cao, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành đợt cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân theo kế hoạch đề ra.

fbytzltw