Khán giả kỳ vọng về 'Tổ quốc trong tim': Nơi hàng chục nghìn trái tim Việt Nam hòa chung nhịp đập

Cận kề ngày diễn ra concert "Tổ quốc trong tim", công chúng lại càng háo hức về các màn biểu diễn xuất hiện trong chương trình. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là cơ hội để hòa chung nhịp đập yêu nước, mà còn là dịp để tất cả cùng hướng về lá cờ đỏ thắm và đồng thanh vang lên câu hát: "Đoàn quân Việt Nam đi...".

co-viet-nm-7569.jpg

Tấm vé đặc biệt dành cho chàng khán giả khiếm thị

Trở về nhà với hai tấm vé tham gia chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" trên tay, bà Phạm Hồng Hà (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), bày tỏ sự xúc động khi Báo Nhân Dân đã dành quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

Còn nhớ, trong ngày đầu tiên Báo Nhân Dân phát vé miễn phí vào concert “Tổ quốc trong tim”, bà Hà là một trong nhiều khán giả mong muốn được đến xem trực tiếp chương trình nhưng không kịp đăng ký vé qua nền tảng trực tuyến theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

"Con trai tôi xin mẹ đưa đến địa điểm phát vé bằng được để có cơ hội thưởng thức đêm nhạc", nắm chặt tay người con trai không may bị khiếm thị bẩm sinh, bà Hà chia sẻ.

Anh Nguyễn Đăng Khánh, con trai bà Phạm Hồng Hà, cho hay: "Mình biết thông tin về chương trình này thông qua một bản tin trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Dù mắt không sáng, mình vẫn mong muốn được tới tận nơi, hòa vào không khí của đêm diễn để lắng nghe những bài hát ngợi ca về đất nước".

Đăng Khánh là người con thứ hai trong gia đình bà Hà. Vợ chồng bà phát hiện con bị khiếm thị toàn phần khi con chỉ vài tháng tuổi. Sau đó, một cơn sốt co giật cũng khiến khả năng vận động của Đăng Khánh bị ảnh hưởng.

"Ngày ấy, tôi đau đớn khi hay tin con ốm. Vì quá thương con, tôi quyết định nghỉ việc ở công ty để toàn tâm chăm sóc, đồng hành cùng con mỗi ngày. Triền miên đưa con đi vật lý trị liệu ở bệnh viện, rồi lại cho con khám phá đó đây, tôi luôn cố gắng diễn tả để con hình dung phần nào về quang cảnh, cuộc sống muôn màu", lấy chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi luôn mang theo bên người, bà vừa lau mồ hôi trên trán con, vừa nói.

Năm nay, Đăng Khánh tròn tuổi 34. Hơn 30 năm qua, "ánh sáng" của cuộc đời anh là từ những câu chuyện mẹ kể. Niềm vui sống của anh được phát ra từ chiếc radio nho nhỏ mà anh mở mỗi ngày. "Sở thích của mình là nghe bóng đá, nghe tin tức, nghe ca nhạc. Và mơ ước được đứng dưới khán đài, lắng nghe trực tiếp những màn biểu diễn sống động", Đăng Khánh bộc bạch.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao vé tham dự concert "Tổ quốc trong tim" cho khán giả Nguyễn Đăng Khánh.
Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao vé tham dự concert "Tổ quốc trong tim" cho khán giả Nguyễn Đăng Khánh.

Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp của khán giả Nguyễn Đăng Khánh, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" đã lập tức tiến hành xác minh, hỗ trợ.

Trao 2 tấm vé đặc biệt cho mẹ con bà Phạm Hồng Hà, đại diện cho Ban Tổ chức chương trình, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông (Báo Nhân Dân), bày tỏ sự quan tâm về tình hình sức khỏe của khán giả Đăng Khánh.

"Mong muốn này vô cùng chính đáng và chúng tôi rất cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho chương trình 'Tổ quốc trong tim'. Quy mô diễn ra sự kiện lớn, diện tích sân vận động cũng rất rộng. Dù luôn có đội ngũ y tế hỗ trợ khán giả tại hiện trường, song cả hai mẹ con vẫn cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt để hòa nhịp vào không khí của concert quốc gia", ông Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ.

Cầm tấm vé tham gia concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" trên tay, Đăng Khánh nở nụ cười rạng rỡ. "Em rất vui khi được Ban Tổ chức hỗ trợ để có cơ hội tham dự chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên em sẽ được đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình", khán giả Đăng Khánh nói thêm.

Chờ đợi những màn trình diễn thú vị

May mắn "săn" vé dự chương trình "Tổ quốc trong tim" thành công, Lê Phương Thảo (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), cho biết: "Mình rất mong chờ các màn trình diễn thú vị sẽ diễn ra trong concert vào ngày 10/8 tới đây. Từ vé tham gia đến các dịch vụ liên quan đều vô cùng chuyên nghiệp, chỉn chu và chất lượng".

Phương Thảo tình cờ biết đến chương trình nghệ thuật chính luận này thông qua các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội. Không chỉ háo hức đăng ký tham dự, Thảo còn chia sẻ rộng rãi thông tin về sự kiện cho người thân, bạn bè.

Theo khán giả Lê Phương Thảo, ngay từ khâu xếp hàng để nhận vé miễn phí, đến quá trình lần lượt tiết lộ danh sách các nghệ sĩ, hay những màn trình diễn dự kiến diễn ra đều được Ban Tổ chức chương trình hé lộ một cách hấp dẫn, khiến khán giả ngày càng mong chờ hơn trước.

"Đây không phải là lần đầu tiên mình đón xem một concert với quy mô lớn. Nhưng có lẽ là đầu tiên mình được xem trực tiếp một chương trình âm nhạc tầm cỡ mà không tốn bất cứ cứ chi phí nào. 'Tổ quốc trong tim' sẽ là dịp để hàng chục nghìn trái tim cùng hòa chung nhịp đập, hướng về quê hương, đất nước", Phương Thảo nói.

Trước đó, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" đã hấp dẫn hàng chục nghìn khán giả đăng ký tham gia và nhận vé "cứng" trực tiếp tại trụ sở Báo Nhân Dân.
Trước đó, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" đã hấp dẫn hàng chục nghìn khán giả đăng ký tham gia và nhận vé "cứng" trực tiếp tại trụ sở Báo Nhân Dân.

Mong chờ những màn trình diễn thú vị trên sân khấu "Tổ quốc trong tim", khán giả Lê Phương Thảo chia sẻ: Mình vô cùng háo hức về khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả sẽ cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân vận động và đồng thanh hát vang Quốc ca.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga), cũng hứa hẹn mang tới màn trình diễn bất ngờ, độc đáo trên sân khấu âm nhạc.

Còn với Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, sinh viên năm 3, khoa Ngôn ngữ Hàn, Trường đại học Phenikaa, phần kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ được Diễm Quỳnh chờ đợi, đón xem hơn cả. Sự kết hợp này sẽ góp phần khiến những ca khúc cách mạng ngày càng gần gũi với thế hệ trẻ, nhất là những bạn thuộc thế hệ GenZ.

"Mình thấy rằng, nhạc cách mạng không khó nghe. Ở thời điểm này, những bài ca hào hùng dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi người con Việt Nam. Và mỗi lần những giai điệu ấy vang lên, chúng tôi - những người trẻ lại cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng", khán giả Diễm Quỳnh cho biết thêm.

nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tiếng hát từ trái tim

Tiếng hát từ trái tim

Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, đội văn nghệ thuộc Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai còn là nơi những người khiếm thị thắp lên ngọn lửa nghị lực bằng chính tiếng hát và tình yêu cuộc sống. Tiếng hát của họ đã vượt qua mọi không gian, chạm đến chiều sâu cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng từ trái tim đến trái tim.

 Mùa hè ý nghĩa của thiếu nhi phường Lào Cai

Mùa hè ý nghĩa của thiếu nhi phường Lào Cai

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn phường Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt hè với nội dung phong phú, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Sa Pa, Púng Luông đẩy mạnh quảng bá du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Sa Pa, Púng Luông đẩy mạnh quảng bá du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Trong 6 tháng cuối năm 2026, phường Sa Pa và xã Púng Luông tập trung triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với các sự kiện, lễ hội và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, qua đó thu hút du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Gìn giữ làn điệu Phưn của người Nùng An

Gìn giữ làn điệu Phưn của người Nùng An

Trong đời sống văn hóa của người Nùng An ở xã Lục Yên, dân ca vừa là loại hình nghệ thuật dân gian, vừa là phương tiện lưu giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Gần 300 hiện vật được trưng bày tại Ga Lào Cai với chủ đề “Từ cảng biển đến biên giới - Trăm năm lưu giữ ký ức đường ray”

Gần 300 hiện vật được trưng bày tại Ga Lào Cai với chủ đề “Từ cảng biển đến biên giới - Trăm năm lưu giữ ký ức đường ray”

Sáng 31/7, tại Ga Lào Cai (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bảo tàng thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ cảng biển đến biên giới - Trăm năm trên những đường ray"; phát động hiến tặng hiện vật và tổ chức tọa đàm "Ký ức trên đường ray".

Nét cọ tri ân

Nét cọ tri ân

Chiến tranh và những năm tháng gian khổ của đất nước đã lùi xa, chỉ còn hiện hữu trong những trang sách tư liệu hay ký ức của thế hệ cha ông. Nhưng trong những ngày tháng Bảy tri ân này, lịch sử ấy lại được đánh thức qua những nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 24/7, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các quy định của pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw