
Báo Lào Cai gắn bó với Ngô Thu Hằng (thành phố Lào Cai) từ khi em học tiểu học. Đến giờ, dù đã là du học sinh, sống và học tập được 1 năm tại Toronto (Canada) nhưng Báo Lào Cai vẫn là “món ăn tinh thần” mỗi ngày của cô sinh viên xa nhà. Ngoài những cuộc điện thoại, tin nhắn với người thân, đọc Báo Lào Cai là một kênh để Hằng nắm thông tin quê hương.
Ngô Thu Hằng tâm sự: Hiện tại, cuộc sống của em rất bận rộn nên phải cân bằng giữa thời gian học và đi làm thêm. Mỗi khi cần cập nhật thông tin về Lào Cai, em thường truy cập Báo Lào Cai điện tử, vừa tiết kiệm thời gian, lại tìm được thông tin hữu ích. Tuy nhiên, ở khu vực em đang sống, việc truy cập trực tiếp vào Báo Lào Cai điện tử khá khó khăn. Cuối cùng, em tìm được giải pháp là đọc thông tin trên fanpage của Báo Lào Cai. Em thấy việc theo dõi trên facebook rất tiện vì mỗi lần đăng bài hoặc có tin mới thì đều hiện lên tường cá nhân, giúp em nắm thông tin dễ hơn.

Ngô Thu Hằng thường dành nhiều sự quan tâm đến các tin tức về nhịp sống trẻ. Thông qua đó, Hằng biết thêm nhiều về trường, lớp cũ và thấy được sự năng động, nhiệt huyết của các bạn trẻ ở Lào Cai hiện nay. Đó là động lực để Hằng nỗ lực học tập và làm việc, sớm trở về cống hiến cho quê hương.

Hằng cũng chia sẻ, bản thân rất tự hào về quê hương Lào Cai. Từ khi còn ở quê nhà, Hằng đã truy cập Báo Lào Cai điện tử, tải sẵn một số hình ảnh nổi tiếng về Lào Cai như đỉnh Fansipan, nhà thờ đá Sa Pa, thành phố Lào Cai nhìn từ trên cao, ruộng bậc thang hoặc biển mây… Mỗi khi gặp bạn quốc tế mới, Hằng đều “khoe” với các bạn những bức ảnh đó, đồng thời quảng bá về quê hương. Cô gái Lào Cai đã hứa với các bạn khi cùng về nước sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn bè đi khám phá những điểm du lịch thú vị và những quán ăn ngon nhất ở quê hương mình.

Xananikone Alex là cựu sinh viên Khoa Nông - Lâm, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp, anh về nước và hiện là phiên dịch viên tiếng Việt tại Savannakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
4 năm học tập tại Lào Cai, chàng sinh viên Lào đã yêu mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình. Dù đã trở về nước nhưng Xananikone Alex vẫn thường xuyên nắm thông tin về trường, lớp và mảnh đất mình từng sinh sống, học tập thông qua Báo Lào Cai điện tử.

Anh Xananikone Alex tâm sự: 4 năm học tập ở Lào Cai, tôi đã được giới thiệu rất nhiều về văn hóa của các dân tộc thiểu số, thế nhưng vẫn còn nhiều điều khiến tôi muốn khám phá. Khi về nước, tôi thường xuyên tìm hiểu những điều này trên Báo Lào Cai điện tử. Bổ sung kiến thức văn hóa của Việt Nam giúp công việc của tôi thuận lợi hơn.

Anh Xananikone Alex cũng rất tự hào khi văn hóa truyền thống của dân tộc mình từng được giới thiệu, quảng bá trên Báo Lào Cai điện tử. Tháng 4/2022, anh cùng các bạn du học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay 2022 (Phật lịch năm 2565) của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và những hình ảnh đó đã được đăng trên báo. “Tôi rất tự hào. Thông qua Báo Lào Cai điện tử, văn hóa truyền thống của đất nước mình được quảng bá. Đây cũng là cơ hội để tôi và những người bạn ở Lào Cai hiểu hơn về văn hóa của nhau”, anh Xananikone Alex nói.

Đó là tâm sự của Tiến sỹ, nhà nghiên cứu Youssef Ben - Naouar tới từ Ma-rốc. Anh Youssef Ben - Naouar cùng vợ là Majda Mdaa đến Việt Nam từ tháng 5/2022 và đã làm việc tại thành phố Lào Cai được hơn 4 tháng. Cả 2 vợ chồng hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Lào Cai.

Anh Youssef Ben - Naouar cho biết: Có lần, tôi được một người bạn giới thiệu về những địa điểm du lịch được đăng trên Báo Lào Cai. Đó là một tờ báo giấy được in màu rất đẹp, với nhiều hình ảnh bắt mắt. Tôi thấy một ngôi nhà cổ, mang kiến trúc của người Pháp và vợ chồng tôi đã có chuyến tham quan tại địa điểm đó. Thực sự rất tuyệt vời!

Anh Youssef Ben - Naouar cũng cho biết, ngoài báo giấy, anh được biết Báo Lào Cai còn có báo điện tử. Tuy nhiên, anh có chút tiếc nuối bởi không biết tiếng Việt nên mỗi lần cần tìm kiếm thông tin trên báo điện tử, anh phải dùng tới phần mềm dịch hoặc nhờ bạn bè. Anh hy vọng Báo Lào Cai điện tử sớm có thêm ngôn ngữ tiếng Anh để có thể dễ dàng cập nhật thông tin, biết thêm nhiều địa điểm du lịch của Lào Cai.
Ngô Thu Hằng, Xananikone Alex và vợ chồng Youssef Ben - Naouar chỉ là một số trong hàng triệu độc giả của Báo Lào Cai. Từng người trong số họ đang ở nhiều nơi trên thế giới, thế nhưng họ đều có chung một tình yêu với mảnh đất biên cương Tổ quốc và đang góp phần cùng Báo Lào Cai lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người và mảnh đất Lào Cai tới bạn bè quốc tế.