LCĐT - Những ngày đầu năm, tại khu vực Đền Thượng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, hàng nghìn lượt du khách đi lễ đầu xuân đã có cơ hội xin chữ thầy đồ.
Với nghiên mực, bút lông, giấy viết, khu vực cổng đền có 2 ông đồ viết chữ Hán - Nôm.

Xin chữ đầu xuân là một nét văn hóa đẹp.
Chữ viết được họa trên giấy hoặc chất liệu mành, có triện dấu tên của thầy đồ. Nếu là giấy còn có hình phong cảnh “non nước hữu tình” họa theo hoặc có thêm những câu đề phụ .
Thầy đồ Nguyễn Ngọc Hải đã có 3 năm viết chữ tại Đền Thượng vào dịp đầu xuân, cho biết: Tùy vào tâm tư, nguyện vọng của gia đình, cá nhân mà những chữ viết khác nhau song hầu hết chỉ xoay quanh những chữ Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn, Tài, Hiếu, Tâm...

Cậu bé xin chữ Đạt treo trong nhà để mở đường việc học hành.
Người xin chữ cũng có những mục đích khác nhau, con cháu thì xin chữ Thọ để biếu, tỏ lòng với ông bà, cha mẹ; người kinh doanh, doanh nhân thì xin chữ Lộc, người còn học hành xin chữ Đạt, vị cao niên xin chữ Phúc, con cái xin chữ Hiếu...
Với những người chưa rõ, thầy đồ còn giải nghĩa trước khi gửi chữ cho người xin.
Trong thời hiện đại, cũng có người chỉ nhận chữ tiếng Việt (chữ La-tinh) viết nét thảo chứ không lấy chữ Hán – Nôm (chữ tượng hình) để nhiều người hiểu hơn.