LCĐT - Về Bảo Thắng trong những ngày rét ngọt, tôi cảm nhận rõ không khí vui tươi tràn ngập trên từng ngõ phố, thôn, bản. Vùng đất hai bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa xuân này được thay chiếc áo mới sáng tươi, rực rỡ, người người rạo rực, hân hoan đón chào năm Tân Sửu với một tâm thế mới. Không vui sao được khi kết thúc năm 2020, Bảo Thắng là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới!
![]() |
| Đường giao thông ở thôn Phú An II (xã Phú Nhuận) được mở rộng. |
Trước khi về Bảo Thắng, tôi từng được nghe một câu khẩu hiệu rất ấn tượng của địa phương trong xây dựng nông thôn mới: “Đường rộng, điện sáng, nhiều hoa, Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”. Chính khẩu hiệu này thôi thúc tôi về thăm các vùng nông thôn của huyện Bảo Thắng, từ xã đầu tiên “về đích” nông thôn mới là Phú Nhuận cho đến Thái Niên - xã cuối cùng vừa đạt chuẩn chương trình này. Đâu đâu cũng thấy đường thôn, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, nhiều tuyến đường được người dân lắp điện chiếu sáng và trồng hoa tạo nên cảnh quan thật ấn tượng. Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng Trần Minh Sáng tự hào: Khẩu hiệu trên xuất phát từ chính phong trào của các đoàn thể và một số địa phương trong huyện. Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã phát động phong trào mở rộng đường, trồng hoa và lắp điện thắp sáng ở khu vực nông thôn, coi đây là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Chủ trương của huyện là song song với nâng cao đời sống cho người dân, phải quan tâm đến cảnh quan, môi trường nông thôn, chỉnh trang đô thị…
Còn nhớ cách đây hai năm, xã Phú Nhuận được biểu dương khi mở rộng nền đường từ 3 m lên 4,8 m, có đoạn lên tới 6 m để tạo thuận lợi cho người dân giao thương, đi lại. Việc huy động sức dân góp công, góp của đổ bê tông đường rộng 3 m theo quy định đã khó, vận động bà con hiến đất mở rộng nền đường rồi còn đổ bê tông thì càng khó hơn. Vậy nhưng, với sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo xã và sự tích cực trong tuyên truyền, vận động của đội ngũ đảng viên, các đoàn thể địa phương, chuyện tưởng chừng không thể đã thành hiện thực. “Phú Nhuận có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, nhiều trang trại chăn nuôi, trồng trọt nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn. Khi phân tích cho bà con hiểu việc mở rộng đường sẽ giúp nông sản dễ tiêu thụ hơn, không lo bị ép giá, bà con đã không ngần ngại hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường” - anh Hoàng Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận chia sẻ.
![]() |
| Cán bộ xã Sơn Hải (giữa ảnh) thăm mô hình "3 đẹp gắn với nông thôn mới" ở thôn Cố Hải. |
Chuyện vận động người dân hiến đất, mở rộng nền đường, đổ bê tông với ông Bùi Văn Kha, Bí thư Chi bộ thôn Phú An II có rất nhiều kỷ niệm. Đã 5 năm giữ cương vị này, ông trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiều nội dung trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Kha bảo: Mỗi lần triển khai xây dựng một công trình công cộng đều khó khăn như nhau, từ làm nhà văn hóa cho đến đường giao thông. Lúc đưa ra chủ trương mở rộng tuyến đường Phú An II - Phú Thịnh mỗi bên 0,5 m, cũng có không ít lời bàn ra, tán vào, chẳng nhà nào muốn mất thêm đất, rồi phải đóng góp thêm tiền và công để đổ bê tông. Thôn đã họp ban công tác mặt trận thống nhất nội dung triển khai, song song với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động là phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên và người cao tuổi. Đảng viên đóng góp, tham gia trước, người cao tuổi giám sát, đôn đốc thực hiện. Bà con dần thấy được lợi ích nên đã đồng lòng hưởng ứng. Tuyến đường thôn Phú An II đi Phú Thịnh được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của bà con. “Bây giờ xe ô tô chở vật liệu, nông sản qua lại có thể tránh nhau thoải mái, không phải lo nhìn trước ngó sau xem có gặp xe ngược chiều không” - ông Kha cười hoan hỉ.
Tôi cùng vui với niềm vui của cán bộ thôn, cán bộ xã và người dân xã Phú Nhuận khi nhìn thành quả những tuyến đường được mở rộng (6 km làm trong năm 2019 và 2,4 km làm trong năm 2020). Phong trào mở rộng đường từ Phú Nhuận, đến Xuân Quang và giờ đây lan tỏa ra các địa phương trong huyện.
Trở lại với chương trình làm đường điện thắp sáng vùng quê và trồng hoa cảnh quan. Tôi bất ngờ với con số 130 km đường điện, 120 km đường hoa mà người dân huyện Bảo Thắng đã làm được trong thời gian qua. Huyện đang phấn đấu làm thêm 100 km mỗi loại trong năm 2021 và mục tiêu đến năm 2025 là 500 km, nhưng địa phương tự tin sẽ hoàn thành con số này trước thời gian. Đường hoa vốn là mô hình của các cấp hội phụ nữ trong huyện. Cùng với xây dựng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, Hội Phụ nữ huyện Bảo Thắng đã đưa nội dung làm đường hoa, làm đẹp đường làng, ngõ phố vào tiêu chí thi đua. Vậy là, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo xã, hội phụ nữ xã lại quán triệt tới các chi hội để thực hiện phong trào này. Các chi hội phụ nữ thi đua tạo cảnh quan, trồng hoa ven đường làng, ngõ xóm. Người góp giống hoa, người góp công san đất, tạo luống, cùng nhau tạo nên những đường hoa rực rỡ sắc màu.
Giờ đây, phong trào trồng hoa không còn là “của riêng” hội phụ nữ mà đã lan rộng trong cộng đồng. Cùng với những tuyến đường hoa, huyện Bảo Thắng còn phát động trồng hoa quanh trụ sở các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa trên địa bàn. Điều đặc biệt là chương trình này đã trở thành “nghị sự” đối với đảng bộ, chính quyền các xã trong huyện. Sở dĩ tôi ví von như vậy bởi vì biết huyện Bảo Thắng vừa phát động cán bộ, công chức xã tham gia “Ngày thứ Bảy xuống dân”. “Trong ngày này, cán bộ, công chức xã sẽ xuống cơ sở nắm địa bàn, giúp các thôn chỉnh trang nhà ở, cải tạo môi trường sống, tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho vùng nông thôn” - chị Lê Thị Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Thái Niên giải thích.
Rồi chị Thùy khoe với tôi tiểu công viên của xã mới được xây dựng ở khu vực ngã ba gần trụ sở xã. Dù đang trong những ngày giá rét nhưng tôi vẫn nhận ra những luống hoa, cây cảnh được người dân chăm sóc rất cẩn thận để kịp đâm chồi, ra hoa khi mùa xuân đến. Dù Thái Niên còn khó khăn về giao thông do tuyến đường trục xã xuống cấp đang chờ đầu tư nâng cấp nhưng nhiều đường thôn, ngõ xóm đã được đổ bê tông sạch sẽ, bà con còn trồng hoa làm đẹp thêm vùng nông thôn này. Tôi tin, khi chương trình “Ngày thứ Bảy xuống dân” được duy trì nền nếp, hiệu quả, nơi đây sẽ còn có thêm nhiều tuyến đường, trụ sở hoa như thế…
Cùng với các xã trong huyện, ngay trước thềm năm mới, chính quyền và các đoàn thể xã Sơn Hải cũng khẩn trương làm đường điện thắp sáng vùng quê. Anh Mai Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã giãi bày: Bà con đã đóng góp tiền mua dây, làm cột, đào hố, chỉ chờ thống nhất ngày ra quân là kéo dây.
Theo kế hoạch năm 2021, xã Sơn Hải làm 5,8 km đường điện và 5 km đường hoa, nhưng chắc chỉ trong thời gian ngắn sẽ hoàn thành. Năm vừa rồi, Sơn Hải đã làm được 6,2 km đường hoa và 3,9 km đường điện thắp sáng ở các thôn. Dù phải đóng góp tiền, tham gia ngày công nhưng người dân các thôn vẫn hồ hởi tham gia. Trên địa bàn xã đang triển khai một số dự án phát triển đô thị, cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ môi trường, Sơn Hải tự tin với lộ trình “về đích” xã nông thôn mới nâng cao…
Có đi, có nghe và thấy mới hiểu được ý nghĩa của khẩu hiệu: “Đường rộng, điện sáng, nhiều hoa, Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”. Đúng như khẳng định của Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sáng: Đó là kết quả sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Khi dân hiểu và đồng lòng thì việc gì cũng thành công...
Tạm biệt những vùng quê nông thôn mới Bảo Thắng, tôi bỗng nghe thấy lời bài hát Bảo Thắng quê hương tôi của nhạc sỹ Văn Bình từ chiếc loa truyền thanh nào đó: “Bảo Thắng!Quê hương mến yêu!Đang từng ngày vững vàng đi lên/Mang truyền thống cha ông năm xưa/Hôm nay lại hát vang câu ca/Dựng xây cuộc đời mới…”. Đúng! Bảo Thắng đang vững bước đi lên dựng xây cuộc đời mới!

