LCĐT - Có lẽ những người hay mơ mộng nhất ở thôn Cốc Rế (xã Bản Mế, Si Ma Cai) cũng không tưởng tượng đến một ngày nào đó nơi ngọn nguồn sông Chảy này trở thành hồ nước mênh mông.
Vẻ đẹp hồ Cốc Ly.
Từ khi thủy điện Cốc Ly dâng nước, đầu nguồn sông Chảy hung dữ bị chinh phục, giao thông đường thủy đã rút ngắn khoảng cách từ nơi "thâm sơn cùng cốc" này đến Cốc Ly.
Sùng Seo Chùa, một cư dân bản địa lái chiếc thuyền máy đưa chúng tôi xuôi theo dòng nước, bên kia sông là địa phận xã Tả Thàng (Mường Khương), vách đá dựng đứng, thoạt nhìn cũng dễ nhận ra nơi đó ít có bàn chân nào đặt đến, có đoạn sông ngoằn ngoèo, còn thuyền như đâm thẳng vào vách núi.
Giao thông đường thủy thu hẹp khoảng cách giữa các xã dọc thung lũng sông Chảy.
Qua khỏi núi đá trập trùng, mở ra trước mắt là mặt nước rộng và trong xanh kéo dài như vô tận. Ven bờ, thi thoảng lại bắt gặp những hang đá, thác nước và gốc cây cổ thụ đủ loại hình thù. Vẻ đẹp đầy hấp dẫn cho những ai thích khám phá có thể gợi ý cho những nhà quản lý du lịch có thêm địa chỉ thu hút du khách. Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản phong phú ở vùng hồ Cốc Ly mở ra hướng đi mới cho người dân dọc thung lũng sông Chảy.
Dọc thung lũng sông Chảy còn nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn cho những ai thích khám phá.
Sùng Seo Chùa và nhiều người dân ở Cốc Rế đã có ý định học cách nuôi cá lồng để làm giàu thay vì làm nương quanh năm mà vẫn thiếu đói, không xa nữa, họ sẽ là những thế hệ đầu tiên của người dân vùng cao này được gọi bằng cái tên mới - người dân vùng hồ.