Tiếng ru lòng mẹ

À ơi… con ngủ cho say

Mẹ mong con suốt những ngày tháng qua

Tiễn con trận mạc xông pha

Chí trai nợ nước thù nhà quản chi

Đá mềm chân cứng con đi

Nước nhà thống nhất tiếc gì máu xương

Con về nằm giữa quê hương

Lời ru của mẹ thơm hương nắng chiều…

À ơi… ngủ nhé con yêu

Quê ta giờ cũng đã nhiều đổi thay

Lúa đồng thẳng cánh cò bay

Đường thôn rộng mở, trường xây ngói hồng

Nối bờ cầu bắc qua sông

Trẻ vui tới lớp, chợ đông bốn mùa…

Nghĩa trang chiều muộn tôi qua

Lui cui bóng một mẹ già ru con

Giữa bao nấm mộ không tên

Lời ru như nắng sáng lên cuối chiều…

Có thể bạn quan tâm

fbytzltw