Tuổi thơ

Tuổi thơ như trang vở mới

Trắng tinh không vết ố mờ

Em ngồi say sưa nắn nót

Những dòng chữ đẹp như mơ

Tuổi thơ như bầy chim nhỏ

Ngó nghiêng, chập chững chuyền cành

Bao la công cha, nghĩa mẹ

Nâng đôi cánh giữa trời xanh

Mai ngày đến khắp muôn phương

Em nhé đừng quên mái trường

Và ngôi nhà xưa ấm cúng

Một thời chan chứa yêu thương...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lời yêu

Lời yêu

"Lời yêu" là nhan đề bài thơ của tác giả Mai Mơ, xuất bản trên báo Lào Cai cuối tuần số 1000, ra ngày 24 tháng 8 năm 2024. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

fb yt zl tw